Nổ súng tại lễ hội Seattle, nghi phạm 15 tuổi bị bắt

Khoảng 6 giờ tối Chủ Nhật (26/7), một vụ nổ súng đã xảy ra tại lễ hội ẩm thực Bite of Seattle, được tổ chức gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hôm thứ Hai (27/7), cảnh sát xác nhận nghi phạm bị bắt tại hiện trường là một thiếu niên 15 tuổi, đồng thời lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt 1 nghi phạm khác đang lẩn trốn.

Lễ hội Bite of Seattle (Nguồn: Wikimedia Commons)

Trợ lý Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Seattle, ông Tyrone Davis cho biết cảnh sát cho rằng 2 nghi phạm đã nổ súng vào nhau giữa đám đông. Hàng chục cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường đã chứng kiến vụ việc. Thiếu niên 15 tuổi đã đầu hàng ngay tại chỗ, trong khi nghi phạm còn lại lợi dụng sự hỗn loạn để tẩu thoát.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố Quận King, ông Casey McNerthney cho biết thiếu niên này đã bị đưa vào trại giam vị thành niên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về súng và tội hành hung cấp độ một. Dự kiến nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào chiều thứ Hai.

Vụ việc khiến 2 nam giới (19 tuổi và 44 tuổi) cùng 1 phụ nữ (56 tuổi) thiệt mạng. 4 người bị thương, trong đó có một bé trai 2 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện và hiện đều trong tình trạng ổn định. 3 nạn nhân đã lần lượt xuất viện, trong khi bé trai vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường, đồng thời bắt đầu sơ tán khu vực xung quanh Seattle Center.

Bà Faith Adia Hunter nói với hãng tin AP rằng bà và bạn vừa lấy đồ ăn từ một quầy bán bánh crêpe thì vụ nổ súng xảy ra.

“Chúng tôi vừa chuẩn bị ăn thì nghe thấy ai đó hét lên điều gì đó, rồi mọi người bắt đầu bỏ chạy”, bà Hunter nói. “Vì vậy chúng tôi cũng chạy theo”.

“Khi tiếng súng nổ, chúng tôi ở rất gần đó nên lập tức cắm đầu chạy”, bà nói thêm.

Bà Hunter cho biết trong lúc hỗn loạn, bà cùng nhiều người khác đã chạy vào Bảo tàng Trẻ em Seattle để trú ẩn. Nhiều tiểu thương cũng bỏ lại quầy hàng và chạy về phía lối thoát.

Một người bán hàng tại lễ hội, ông Roberto Ramirez, cho biết ông nghe thấy những âm thanh giống như tiếng pháo nổ khi có người hô lớn “Có tay súng!” và mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

“Đột nhiên, cả khu vực trở nên trống trơn”, ông nói. “Mọi người đều vô cùng hoảng sợ”.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có đặc điểm nhận dạng của nghi phạm đang bỏ trốn, nhưng nhấn mạnh không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột.

Lý Ngôn

Published by
Lý Ngôn

Recent Posts

Ông Trump công bố chính sách mới sau bầu cử, những điểm nhấn tại đại hội Cộng hòa

Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ đã…

16 phút ago

Ông Trump: Khoản “cổ tức Trump” 5.000 USD có thể không cần Quốc hội phê duyệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất trao khoản “cổ tức Trump” (Trump…

42 phút ago

MI5 cảnh báo: Một vụ 11/9 khác có thể đang âm thầm hình thành

Nhân dịp 25 năm xảy ra vụ khủng bố 11/9, Giám đốc Cơ quan Tình…

52 phút ago

Vụ ô tô lọt hố sửa chữa trên cao tốc: Dư luận đặt câu hỏi về “khoảng cách cảnh báo”

Một xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên cao tốc Biên Hòa -…

3 giờ ago

VKS nói “thu đúng nhưng chi sai vẫn vi phạm” trong vụ cựu hiệu trưởng trường Ba Đình

Vụ án cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù tiếp tục…

4 giờ ago

Xóa đăng ký kinh doanh vẫn bị truy thu thuế, hộ kinh doanh cá thể TQ lao đao

Việc cơ quan thuế rà soát ngược sổ sách cũ của các hộ kinh doanh…

6 giờ ago