Thế Giới

Ông Trump cắt băng khánh thành Thư viện Roosevelt mừng 250 năm nước Mỹ

Thứ Tư (1/7), trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức cắt băng khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt. Tại buổi lễ, đông đảo người dân hóa trang thành lực lượng “Rough Riders” (Biệt đội Kỵ binh Tình nguyện) để hộ tống và chào mừng ông Trump.

Tổng thống Donald J. Trump chào đám đông tại Medora, bang Bắc Dakota, sau khi đến trên chuyến tàu Freedom 250 để tham dự lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt, diễn ra vào thứ Tư, ngày 1/7/2026. (Ảnh: Nhà Trắng)

Phát biểu tại sự kiện, ông Trump nói: “Hôm nay, chúng ta tụ họp tại trung tâm nước Mỹ để tôn vinh một vĩ nhân đã dành cả cuộc đời mình để thể hiện tinh thần, linh hồn và ý chí chiến đấu của quốc gia này. Ông là một con người vô cùng đặc biệt, và đó chính là lý do tôi có mặt ở đây”.

Ông Trump cũng đặc biệt mang theo Huân chương Danh dự (Medal of Honor) vốn được trưng bày tại Nhà Trắng và trao tặng lại cho thư viện. Ông nói: “Huân chương này đã được đặt trong Phòng Roosevelt của Nhà Trắng suốt nhiều năm. Tôi tin rằng đây mới là nơi xứng đáng nhất để trưng bày nó”.

Là vị khách đầu tiên tham quan bảo tàng, ông Trump đã đi thăm tòa nhà rộng khoảng 96.000 feet vuông, được thiết kế với nhiều không gian trải nghiệm tương tác và giáo dục, đồng thời trực tiếp tương tác với các hiện vật trưng bày.

Các tài liệu của Tổng thống Theodore Roosevelt hiện được lưu giữ tại Thư viện Quốc hội Mỹ và Đại học Harvard, và sẽ tiếp tục được bảo quản tại đó. Trong khi đó, thư viện mới trưng bày nhiều hiện vật cá nhân của ông, nổi bật nhất là bản thảo bài phát biểu dài 50 trang cùng chiếc áo sơ mi còn dính máu.

Năm 1912, khi Theodore Roosevelt bị ám sát hụt, chính bản thảo bài phát biểu dày này đã làm giảm lực xuyên của viên đạn, giúp ông thoát chết. Chiếc áo ông mặc hôm đó vẫn còn lưu lại những vết máu từ vụ nổ súng.

Kiến trúc của thư viện được thiết kế để hòa quyện với cảnh quan tự nhiên gồ ghề, nhiều màu sắc của khu vực Little Missouri River Badlands (vùng đất xấu dọc sông Little Missouri) và Rừng Quốc gia Theodore Roosevelt.

Ông Trump cho biết: “Trên những triền đồi rực cháy này, chúng ta dựng nên một đài tưởng niệm sống động dành cho một nhân vật huyền thoại, một chính khách, một quân nhân, một người khai phá và là một anh hùng thực sự của nước Mỹ. Không nơi nào thích hợp hơn ‘Rough Rider State’ (biệt danh của bang Bắc Dakota) để đặt công trình này.”

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ký ban hành đạo luật dành 90 mẫu Anh đất liên bang để xây dựng thư viện. Những năm tháng Theodore Roosevelt làm chủ trang trại tại bang Bắc Dakota đã hình thành tầm nhìn của ông về quản lý đất đai bền vững, đồng thời truyền cảm hứng cho việc thành lập Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ.

Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống, Theodore Roosevelt đã bảo tồn 230 triệu mẫu Anh đất, bao gồm 5 công viên quốc gia, 150 khu rừng quốc gia và 18 khu tưởng niệm quốc gia. Ông cũng thành lập Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ cùng 51 khu bảo tồn chim liên bang, đặt nền móng cho hệ thống khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ngày nay.

Theodore Roosevelt | Tổng thống Donald J. Trump – cách nhau 116 năm. (Ảnh: Nhà Trắng)

Trước đó, khi bước xuống “Freedom Train” (Đoàn tàu Tự do), ông Trump đã được hàng nghìn người dân mặc trang phục yêu nước nồng nhiệt chào đón. Đoàn xe hộ tống tổng thống được dẫn đầu bởi những kỵ sĩ hóa trang thành lực lượng “Rough Riders” (Biệt đội Kỵ binh Tình nguyện của Theodore Roosevelt) — đơn vị kỵ binh tình nguyện đầu tiên của Mỹ trong Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha năm 1898, nổi tiếng với tinh thần chiến đấu dũng cảm.

Công tác an ninh tại lễ kỷ niệm được triển khai hết sức nghiêm ngặt. Các máy dò kim loại được bố trí từ nhiều khu phố bên ngoài địa điểm tổ chức và toàn bộ khách tham dự đều phải sử dụng xe trung chuyển để vào khu vực sự kiện.

Từ trước 6 giờ sáng theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã đổ về hiện trường, khiến tuyến đường duy nhất dẫn vào thị trấn bị ùn tắc nghiêm trọng. Ban tổ chức bố trí bãi đỗ xe cách đó 12 dặm và huy động hàng chục xe buýt trường học để đưa đón du khách nhằm giải tỏa lượng người quá đông.

Nhiều người tham dự chia sẻ với The Epoch Times rằng họ rất háo hức được gặp Tổng thống Trump và mong chờ lễ Quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7.

Chủ trang trại James Walker cho biết khi đang xếp hàng chờ kiểm tra an ninh: “Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với bang Bắc Dakota của chúng tôi. Suốt một tháng qua, mọi người đều bàn tán về nó. Việc ông Trump đến đây cùng chúng tôi kỷ niệm 250 năm lập quốc là điều mà con cháu chúng tôi sau này vẫn sẽ còn nhắc đến.”

Bộ trưởng Nội vụ, đồng thời là cựu Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum, đã tháp tùng ông Trump trong chuyến công du này.

Đáng chú ý, ông Trump đã đến Bắc Dakota trên chiếc Không lực Một mới của Mỹ. Đây là chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 747 kể từ khi được Qatar trao tặng cho Mỹ vào năm ngoái. Đồng thời, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới bang này trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và là lần thứ tư ông đến Bắc Dakota trên cương vị tổng thống.

Travis Gillmore/ Epoch Times

Travis Gillmore

Published by
Travis Gillmore

Recent Posts

Chính quyền Trump kiện California và Virginia vì luật kiểm soát súng mới

Những năm gần đây, bất đồng giữa các bang do Đảng Dân chủ và Đảng…

22 phút ago

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Qua một đoạn phỏng vấn trên VTV9 Digital, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ…

27 phút ago

Video ngày thành lập ĐCSTQ của Đoàn Thanh niên bị Tencent chặn ngay lập tức

Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đăng một đoạn video lên nền tảng Tencent…

1 giờ ago

Chuyện Triệu Việt Vương được cung phi và tướng tài nhờ giấc mộng kỳ lạ

Nhờ một giấc mộng, Triệu Việt Vương chọn được cung phi và tướng tài.

2 giờ ago

Động đất tại Venezuela: Người đàn ông được cứu dưới độ sâu 9 mét sau 8 ngày

Đã 8 ngày trôi qua kể từ trận động đất kép có sức tàn phá…

2 giờ ago

Vài câu chuyện xưa về cách đối đãi giữa chị dâu em chồng

Người xưa rất chú trọng giáo dục đức hạnh của người phụ nữ sao cho…

2 giờ ago