(Nguồn: StreetVJ/Shutterstock)
Mức độ kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc đã nghiêm ngặt đến mức ngay cả “người của mình” cũng bị chặn. Ngày 1/7, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm thành lập tại Bắc Kinh. Hôm đó, tài khoản chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (ĐTNCSTQ) đăng một đoạn video lên nền tảng Tencent, nhưng không ngờ bị chặn ngay lập tức với lý do “nghi ngờ vi phạm chính sách và quy định của Nhà nước”.
Theo báo Liberty Times (Đài Loan) ngày 2/7, sáng cùng ngày, ĐTNCSTQ đã đăng trên QQ một đoạn video dài 100 giây với nội dung: “100 giây nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp trong lễ kỷ niệm 105 năm thành lập ĐCSTQ”. Tuy nhiên, ngay sau khi được đăng tải, video đã bị Tencent khóa. Thông báo trên màn hình ghi: “Nghi ngờ vi phạm chính sách và quy định của Nhà nước, tạm thời không thể xem”.
Bài báo cho biết ĐTNCSTQ, thường được gọi tắt là “Đoàn phái” hoặc “Bang Cộng Thanh”, từng là một phe phái chính trị trong nội bộ ĐCSTQ. Sau khi Hồ Cẩm Đào trở thành lãnh đạo tối cao thế hệ thứ tư của Trung Quốc, lực lượng này còn được gọi là “phe Hồ Cẩm Đào”. Tuy nhiên, sau Đại hội XX của ĐCSTQ, phe này được cho là đã bị gạt ra ngoài lề hoàn toàn. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức là Trung ương ĐTNCSTQ.
Trước sự việc trên, nhiều cư dân mạng trên nền tảng X bình luận:
“Lần đầu tiên tôi thấy Mã Hóa Đằng giống một con người, phải khen Tencent.”
“Tencent cũng đang ‘xung tháp’, lần này là xung tháp theo cách gián tiếp.”
“Không cho người dân bàn chuyện chính trị, đồng thời cũng không cho người dân cổ vũ chính trị, như vậy mới đúng.”
“Ha ha, kiểm duyệt nghiêm đến mức ngay cả người của mình cũng không qua nổi.”
“Tencent chặn video mừng ngày thành lập Đảng của Đoàn Thanh niên: Đến cả Đảng tôi còn dám chặn, anh là ai chứ?”
Tài khoản “Lý Kiếm Mang 054” suy đoán: “Tencent lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Tập Cận Bình vốn luôn bất hòa với Trung ương Đoàn Thanh niên, từng mắng cơ quan này là ‘liệt nửa người ở cấp cao’. Rất có thể Văn phòng của ông Tập yêu cầu chặn video này, vì họ cho rằng Đoàn Thanh niên lại đang giăng bẫy nhằm vào Tập Cận Bình”.
Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn bình luận:
“Người nhà tự đánh người nhà.”
“Đoàn phái đã thất thế rồi. Những nhân vật như Lý Khắc Cường, Hồ Cẩm Đào… đều đã thua cuộc.”
“Chính hệ thống kiểm duyệt do ĐCSTQ dựng lên giờ lại kiểm duyệt luôn cả video tuyên truyền của chính họ.”
“Ngay cả thủ lĩnh Đoàn phái họp còn bị dìu ra khỏi hội trường, chặn một đoạn video thì có gì lạ?”
“Phe Tập” và “phe Đoàn” được xem là hai phe chính trị lớn trong nội bộ ĐCSTQ.
Phe Tập lấy Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm trung tâm, gồm các thân tín, cộng sự cũ và những người ủng hộ ông từ thời công tác tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và Trường Đảng Trung ương. Sau Đại hội XX của ĐCSTQ, phe này nắm vị trí chi phối trong Bộ Chính trị Trung ương cũng như các cơ quan trọng yếu, qua đó thiết lập mức độ tập trung quyền lực rất cao.
Trong khi đó, phe Đoàn chủ yếu gồm các quan chức trưởng thành từ Trung ương Đoàn Thanh niên, với những nhân vật tiêu biểu như Hồ Cẩm Đào, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lý Nguyên Triều và Hồ Xuân Hoa. Tuy nhiên, sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào bị đưa rời khỏi hội trường trong Đại hội XX, phe Đoàn được dư luận nhìn nhận là đã rút khỏi trung tâm quyền lực. Song cũng có nhận định cho rằng cuộc đấu đá giữa hai phe đã chuyển từ đấu đá nội bộ sang cuộc đối đầu mang tính sống còn, thậm chí có ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bước vào “thời kỳ hậu Tập Cận Bình” sớm hơn dự kiến.
Nhân dịp cái gọi là “lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng” năm nay, nhiều hiện tượng được một số người xem là điềm báo xấu đã liên tiếp xuất hiện.
Ngày 1/7, một cư dân mạng ghi lại hình ảnh lá cờ đỏ của ĐCSTQ trên mái vòm tòa nhà Quốc tế Wandaifu tại Thiên Tân bị treo ngược. Trước đó, tối 16/5, chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng khi toàn bộ hình ảnh phát sóng bị lật ngược: cờ đỏ bị đảo ngược, tên lửa hướng xuống đất và người dẫn chương trình cũng xuất hiện trong tư thế lộn ngược. Trong dân gian, những hiện tượng này được xem là điềm gở.
ĐCSTQ cũng tuyên truyền về số lượng đảng viên nhưng lại bị cư dân mạng Trung Quốc chế giễu. Ngày 30/6, trước ngày kỷ niệm thành lập Đảng, truyền thông nhà nước công bố video cho biết số lượng đảng viên ĐCSTQ đã vượt 100 triệu người, khiến phần bình luận tràn ngập những lời mỉa mai như:
“Không trách gần đây cuộc sống ngày càng hạnh phúc, hóa ra có thêm nhiều người ‘phục vụ nhân dân’.”
“Ngày càng có nhiều người phục vụ chúng ta, tôi đã nghỉ việc để ở nhà toàn thời gian… cảm động quá.”
“Thì ra có nhiều người ngồi trên đầu tôi đến vậy.”
“Người phục vụ tôi nhiều quá rồi.”
Ngày 30/6, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Trung Quốc, ông Vương Đan, đăng trên nền tảng X rằng ngày 1/7 là sinh nhật lần thứ 105 mà ĐCSTQ tự tổ chức kỷ niệm. Ông cho rằng đây là một chính đảng từ đầu đến chân đều đầy rẫy dối trá, đến cả ngày sinh của chính mình cũng là giả. Họ thậm chí còn lừa cả chính mình.
Ngày 1/7, nhà văn gốc Hoa tại Canada, đồng thời là Phó Chủ tịch toàn cầu của Liên minh Dân chủ Trung Quốc, bà Thịnh Tuyết, cũng đăng trên X rằng mỗi năm vào ngày 1/7, khi bộ máy tuyên truyền của chính quyền ĐCSTQ hoạt động hết công suất để dùng hàng loạt lời dối trá tô vẽ và ca ngợi chính mình, thì bản án của lịch sử và hiện thực vẫn lặng lẽ tuyên bố những tội trạng của chế độ này. Bà cho rằng nhìn lại 105 năm kể từ khi ĐCSTQ thành lập – gồm 28 năm giành chính quyền và 77 năm cầm quyền – bản chất của đảng này không phải là “vĩ đại, vẻ vang và đúng đắn”, mà là một lịch sử của chế độ chuyên chế được tạo nên từ sự pha trộn giữa dối trá, bạo lực, tham nhũng, đấu đá nội bộ, cướp đoạt có hệ thống và những vụ giết người theo nhu cầu.
Những năm gần đây, bất đồng giữa các bang do Đảng Dân chủ và Đảng…
Qua một đoạn phỏng vấn trên VTV9 Digital, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ…
Tổng thống đã được đón tiếp bằng nghi lễ trang trọng mang tính lịch sử…
Nhờ một giấc mộng, Triệu Việt Vương chọn được cung phi và tướng tài.
Đã 8 ngày trôi qua kể từ trận động đất kép có sức tàn phá…
Người xưa rất chú trọng giáo dục đức hạnh của người phụ nữ sao cho…