Tổng thống Donald J. Trump ký Sắc lệnh hành pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do Phó Tổng thống J.D. Vance lãnh đạo, vào thứ Hai, ngày 16/3/2026, tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (24/3) cho biết, chính quyền Iran đã đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân nhằm tránh các cuộc tấn công quân sự từ phía Mỹ.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Sẽ không có vũ khí hạt nhân nào nữa,” đồng thời khẳng định Iran “đã đồng ý với điều đó”.
Ông Trump cho rằng Mỹ đang nắm “vị thế đàm phán thuận lợi”, đồng thời nhận định Iran hiện phần lớn “không có khả năng phòng thủ”.
Ông nói: “Chúng ta đang đi trước rất nhiều so với kế hoạch, và một lần nữa, họ không có hải quân, không có không quân, cũng không có hệ thống phòng thủ tên lửa”. Theo ông, phần lớn các đợt phóng tên lửa của Tehran đã bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa.
Tổng thống đưa ra phát biểu này khi ông Markwayne Mullin — cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Oklahoma — tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng An ninh Nội địa trong ngày.
Ông Trump cho biết thêm các quan chức Iran “đang trao đổi với chúng tôi và nói chuyện một cách hợp lý”, đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết về nội dung các cuộc đàm phán.
Các nguồn tin chính trị cấp cao của Israel tại Jerusalem nói với Epoch Magazine Israel rằng Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã đóng vai trò trung gian phía sau hậu trường giữa Washington và Tehran, trong đó Pakistan là bên trung gian chính.
Văn phòng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết đã thảo luận về cuộc chiến với nhiều đối tác trong tuần này. Tuy nhiên, một số quan chức Iran vẫn đưa ra các tuyên bố cứng rắn để đáp lại phát biểu của ông Trump về đàm phán.
Trước đó, hôm thứ Hai, khi ông Trump nói Mỹ đang đàm phán với Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X rằng không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Ông viết: “Không có cuộc đàm phán nào với Mỹ, và tin giả đang được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như để thoát khỏi tình thế bế tắc mà Mỹ và Israel đang mắc phải”.
Những thông tin về đàm phán từng khiến giá dầu giảm nhẹ và thị trường chứng khoán tăng điểm trong thời gian ngắn trong tuần này. Tuy nhiên, xu hướng này không kéo dài khi giá dầu Brent — chuẩn quốc tế — đã vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày thứ Ba, tăng hơn 30% kể từ khi xung đột bùng phát.
Kể từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel, eo biển Hormuz — tuyến hàng hải kết nối các quốc gia giàu dầu mỏ tại Vịnh Ba Tư với đại dương — trên thực tế đã bị Iran phong tỏa.
Thế bế tắc tại tuyến đường này khiến ông Trump vào cuối tuần qua cảnh báo Iran rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng nếu không đạt được tiến triển trong vòng 48 giờ. Đến ngày thứ Hai, chính quyền Mỹ thông báo gia hạn thời hạn này thêm 5 ngày.
Trong khi đó, Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các “cơ sở sản xuất” của Iran trong ngày thứ Ba. Tại Tehran, các vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố.
Quân đội Israel cũng tấn công dữ dội khu ngoại ô phía Nam Beirut (Lebanon), cho biết mục tiêu là các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Iran đáp trả bằng ít nhất 10 đợt phóng tên lửa vào Israel. Lực lượng cứu hộ cho biết 3 người bị thương tại miền Nam Israel, trong khi 4 người khác bị thương nhẹ tại Tel Aviv.
Trong thời gian qua, Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran — chương trình mà Mỹ, các đồng minh châu Âu và Liên Hợp Quốc cho rằng nhằm làm giàu uranium ở cấp độ phục vụ chế tạo vũ khí. Phía Iran khẳng định họ có quyền làm giàu uranium và bác bỏ cáo buộc chương trình này nhằm mục đích quân sự.
Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh lớn nhất đang cân nhắc tham gia cùng…
'Không có nhiều lựa chọn khả thi' để mở lại eo biển Hormuz và ngăn…
Mỹ hôm 23/3 đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ các mẫu bộ…
Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (đảng Cộng hòa, bang…
Ít nhất 66 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người bị…
Lịch sử ghi lại không ít câu chuyện về sự tận tâm của người mẹ,…