(Ảnh: Shutterstock)
Báo cáo mới của The Wall Street Journal cho biết nhân viên OpenAI — công ty phát triển ChatGPT — từng bày tỏ lo ngại về các cuộc trao đổi giữa Jesse Van Rootselaar, một người Canada chuyển giới sau này thực hiện vụ xả súng, với chatbot của họ, nhưng công ty lại không báo cho cơ quan chức năng.
Khoảng một chục nhân viên được cho là đã biết về các tương tác đáng lo ngại này từ nhiều tháng trước khi Van Rootselaar sát hại nhiều thành viên trong gia đình và các trẻ em ở độ tuổi đi học tại Tumbler Ridge, British Columbia.
Những tương tác này, ban đầu được phát hiện bởi một hệ thống đánh giá tự động, bao gồm các kịch bản bạo lực liên quan đến súng đạn diễn ra trong nhiều ngày, theo các nguồn tin thân cận chia sẻ với The Wall Street Journal.
Chính sách của OpenAI là chỉ báo động cho cơ quan thực thi pháp luật nếu có mối đe dọa sắp xảy ra về thiệt hại hoặc bạo lực trong thế giới thực, và một số nhân viên được cho là đã muốn trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, cuối cùng công ty đã chọn không liên lạc với chính quyền.
Vào ngày 10/2, Van Rootselaar, 18 tuổi, đã bắn chết mẹ và anh trai cùng mẹ khác cha của mình tại nhà riêng ở British Columbia trước khi đến Trường Trung học Tumbler Ridge. Tại đây, thanh niên này đã nổ súng bắn chết 5 học sinh và 1 giáo viên trước khi tự sát. 25 người khác được báo cáo là đã bị thương.
Chính quyền sau đó tiết lộ Van Rootselaar, người đã bỏ học tại ngôi trường mà hắn tấn công, là một nam giới về mặt sinh học nhưng đã tự nhận mình là nữ giới từ năm 6 tuổi.
Cảnh sát đã biết về những vấn đề sức khỏe tâm thần của Van Rootselaar, và họ được cho là đã nhiều lần đến nhà đối tượng này trong quá khứ do các vụ việc khác nhau.
Theo New York Post, Van Rootselaar được xác định là có sự ám ảnh với cái chết và thường xuyên đăng bài trên một trang web chuyên chia sẻ các video về những vụ giết người. Dấu vết trên mạng xã hội của Van Rootselaar bao gồm những hình ảnh hắn cầm súng và các nội dung về thuốc gây ảo giác. Cũng theo báo cáo của tờ New York Post, mẹ của Van Rootselaar từng bày tỏ lo ngại về các hành vi của con mình trong một nhóm phụ huynh trên Facebook vào năm 2015.
Người phát ngôn của công ty chia sẻ với Fox News Digital rằng công ty đã cấm tài khoản của Van Rootselaar vào tháng 6/2025 do vi phạm chính sách sử dụng, nhưng xác định rằng các hoạt động này không đủ nghiêm trọng đến mức cần phải báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Người phát ngôn lưu ý thêm rằng công ty buộc phải cân nhắc các mối quan ngại về quyền riêng tư, đồng thời cho biết việc quá dễ dãi trong việc trình báo cảnh sát có thể gây ra những tác hại không mong muốn.
Người phát ngôn của OpenAI chia sẻ với Fox News Digital rằng mô hình chatbot của công ty được thiết kế để ngăn chặn các tổn hại trong thế giới thực khi nhận thấy những tình huống nguy hiểm.
Công ty đã chủ động liên hệ với Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada sau khi vụ việc xảy ra và đang hỗ trợ công tác điều tra bằng cách cung cấp thông tin về hoạt động của Van Rootselaar trên chatbot.
“Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch Tumbler Ridge”, công ty cho biết trong một thông báo. “Chúng tôi đã chủ động liên hệ với Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada để cung cấp thông tin về cá nhân này và quá trình sử dụng ChatGPT của họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình điều tra”.
Hôm Chủ nhật (22/2), Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) cho biết…
Dự án cải tạo khu tập thể Lê Hồng Phong phường Hà Đông dự kiến…
CIA cho biết Giám đốc John Ratcliffe đã ra lệnh thu hồi hoặc "sửa đổi…
Tesla đã gỡ bỏ những nội dung "tự lái" khỏi trang web và các hoạt…
Vào lúc 2h45 rạng sáng thứ Bảy (21/2), tại thành phố Richmond, thủ phủ bang…
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các…