Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ II, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của SERGEY BOBYLEV / POOL / AFP qua Getty Images)
Trong lễ duyệt binh ngày 3/9 của Trung Quốc, micro phát sóng trực tiếp đã bắt được đoạn trò chuyện riêng giữa Tập Cận Bình và Putin về chủ đề ghép tạng và sống thọ đến 150 tuổi. Ông Marco Respinti, chuyên gia nhân quyền và tự do tôn giáo, nói với Epoch Times rằng: Dựa trên tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuộc nói chuyện này thật sự khiến người ta rùng mình.
Ngày 3/9/2025, trong bức ảnh do Hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ hai từ trái sang) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Pakistan Sharif đi đến Quảng trường Thiên An Môn, tham gia lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. (Ảnh: Alexander Kazakov/POOL/AFP via Getty Images)
Ông Marco Respinti là tổng biên tập của International Family News, kiêm giám đốc của tạp chí học thuật The Journal of CESNUR và tạp chí Bitter Winter chuyên theo dõi tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc.
Ông Respinti nói cuộc đối thoại này để lại ấn tượng vô cùng tồi tệ. Tại một dịp quốc tế quan trọng như thế, ông Tập Cận Bình và ông Putin lại bàn đến khả năng cấy ghép nội tạng con người bằng thái độ tùy tiện và giễu cợt.
Ông cho rằng ghép tạng vốn phải được tiến hành trên cơ sở hợp pháp và đạo đức, để điều trị bệnh nghiêm trọng. Thế nhưng họ lại tùy tiện, thậm chí pha trò, coi nó như một phương tiện kéo dài tuổi thọ, và còn công khai tuyên bố có thể sống đến 150 tuổi. Đây hoàn toàn là ảo tưởng kiểu không tưởng, thoát ly thực tế.
Một video ghi lại trong lễ duyệt binh cho thấy hai ông Putin và Tập Cận Bình vừa đi cạnh nhau vừa nói về ghép tạng và lợi ích sức khỏe, cả hai đều mỉm cười, thậm chí có lúc bật cười thành tiếng.
Trong video, ông Tập Cận Bình nói thông qua phiên dịch tiếng Nga: “Trước đây, ít người có thể sống đến 70 tuổi, nhưng bây giờ 70 tuổi vẫn còn là trẻ con.” Sau đó, khi phiên dịch nhắc lại lời Putin, nghe rõ ông Putin nói rằng con người sẽ “liên tục cấy ghép nội tạng, sống ngày càng trẻ, thậm chí bất tử.”
Ông Respinti nhấn mạnh, họ đã bàn về chuyện này trong tiếng cười. Trong khi chúng ta đều biết rằng vô số người đã chết vì tội ác mổ cướp nội tạng kinh hoàng. Nhiều năm trước, điều đó bắt đầu từ các học viên Pháp Luân Công, những nạn nhân chính, sau đó dần lan sang người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Cơ Đốc và các nhóm thiểu số khác.
Bí mật mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ lần đầu bị phanh phui năm 2006. Suốt 20 năm qua, nhiều báo cáo quốc tế xác nhận tội ác mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm, trong đó có học viên Pháp Luân Công.
Tháng 3/2020, một tòa án nhân dân độc lập tại London, Anh, đã công bố phán quyết cuối cùng: “Việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã diễn ra trên quy mô lớn ở nhiều nơi tại Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một, và có thể là nguồn chủ yếu, cung cấp nội tạng. Việc đàn áp và khám sức khỏe nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ là tình hình xảy ra gần đây hơn.”
Ông Respinti nói khi tất cả chúng ta đều biết sự thật này, thì cuộc trò chuyện cợt nhả kia càng khiến người ta rùng mình hơn. Họ hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào khi công khai bàn luận. Rõ ràng họ chẳng phân biệt đúng – sai, hợp pháp – bất hợp pháp.
Ông nhấn mạnh thế giới phương Tây phải nghiêm túc coi trọng cuộc trò chuyện này và yêu cầu hai nhà lãnh đạo đưa ra lời giải thích. Nhưng thực tế lại ngược lại: CCTV của Trung Quốc đã yêu cầu Reuters gỡ video này khỏi trang web, và Reuters lập tức làm theo. Đây là hành động cực kỳ ngớ ngẩn, bởi video đó đã lan truyền khắp thế giới qua YouTube. Điều đáng chú ý là CCTV khăng khăng đòi gỡ bỏ, còn Reuters thì lập tức đồng ý.
Ông nói, trái lại, chúng ta không nên quên cuộc trò chuyện này. Chúng ta phải tiếp tục truy hỏi hai nhà lãnh đạo: Các ông nói vậy có ý gì? Dụng ý là gì? Tại sao lại cười khi bàn về chuyện đó? Chỉ là nói đùa sao? Hay là thật? Và các ông định làm gì với những nội tạng bị mổ cướp – vốn lẽ ra phải cứu sống bệnh nhân?
Điều đáng tiếc là ông không thấy phương Tây hành động nhanh chóng, kịp thời và mạnh mẽ. Ông e rằng cuộc trò chuyện này sẽ lại bị chôn vùi trong quên lãng – chẳng ai chú ý, rồi nhanh chóng bị lãng quên.
Điều ông muốn nói là: Một chế độ độc tài toàn trị như ĐCSTQ rất có thể sẽ tiếp tục thực hiện những hành vi khủng bố của nó trong tình trạng không ai truy hỏi, không ai buộc phải chịu trách nhiệm.
Ngày 18/1/2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Bình Minh (t/h)
Vàng thiết lập kỷ lục mới, cổ phiếu giảm sau phát biểu của chủ tịch…
Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (22/9) thông báo áp đặt các biện pháp trừng…
Routh bị kết tội âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống quan…
Tổng thống Pháp Macron và đoàn tùy tùng bị chặn lại để nhường đường cho…
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt làn sóng các quốc gia châu…
Ngay sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu của Anker giảm 8% vào…