Ảnh chụp của cảnh sát cho thấy Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ nổ súng giết chết nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk. Bức ảnh này do Sở An toàn Công cộng Utah công bố vào ngày 12 tháng 9/2025. (Ảnh: Sở An toàn Công cộng Utah)
Thống đốc Spencer Cox cho biết nghi phạm ám sát nhân vật có ảnh hưởng bảo thủ Charlie Kirk đã để lại một bức thư, và xác nhận các báo cáo rằng nghi phạm có quan điểm chính trị cánh tả.
“Rõ ràng là một tư tưởng cánh tả,” ông Cox nói trên chương trình Meet the Press của NBC.
Trên chương trình State of the Union của CNN, Cox nói rằng thông tin thu thập được về quan điểm của nghi phạm Tyler Robinson “đến từ những người xung quanh anh ta, bao gồm thành viên gia đình và bạn bè.”
Ông cũng xác nhận rằng nghi phạm có thể đã để lại một bức thư, nhưng cho biết “đó là những thứ vẫn đang được xử lý để đảm bảo tính chính xác và xác minh, và sẽ được đưa vào trong tài liệu truy tố.”
Thống đốc cho biết bạn đời của nghi phạm là người chuyển giới, điều mà một số quan chức coi là dấu hiệu cho thấy Robinson có thể nhắm mục tiêu vào Kirk vì quan điểm chính trị của anh. Giới chức vẫn chưa công khai cho biết liệu yếu tố này có liên quan trực tiếp đến động cơ hay không.
Cox nói với CNN rằng bạn cùng phòng và cũng là “người yêu” của Robinson là “một nam giới đang chuyển giới thành nữ.” “Tôi có thể nói rằng người bạn đời này đã hợp tác rất tốt, người này hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra,” ông nói, nhắc đến người bạn cùng phòng của nghi phạm.
Ông cũng nói với NBC News rằng Robinson, 22 tuổi, trở nên cực đoan hơn sau khi bỏ học tại Đại học Bang Utah.
“Dường như điều đó xảy ra sau khi anh ta bỏ học — sau khi chuyển về miền nam Utah,” ông nói với NBC News. “Rõ ràng là có rất nhiều thời gian chơi game, bạn bè xác nhận rằng anh ta đắm chìm trong các góc tối của internet, văn hóa Reddit và những nơi đen tối khác trên mạng. Bạn có thể thấy điều đó trên các vỏ đạn… hiện tượng ‘meme hóa’ đang diễn ra trong xã hội chúng ta ngày nay.”
Cox cho biết Robinson không hợp tác với nhà chức trách. Tuy nhiên, họ đã thu thập được thông tin từ bạn bè, người quen và thành viên gia đình của nghi phạm.
Tuần trước, ông nói trong một cuộc họp báo rằng nghi phạm đã khắc chữ lên đạn, bao gồm những thông điệp chống phát xít và một dòng dường như trêu chọc liên quan đến văn hóa “furry”. Một thông điệp khác dường như là một ám chỉ đến một chiêu thức trong trò chơi điện tử Helldivers 2.
Một viên đạn có dòng chữ: “Bắt lấy cái này, lũ phát xít.” Một viên khác chứa lời bài hát dường như ám chỉ đến một bài hát tiếng Ý nổi tiếng từ Thế chiến II, sau này được một số nhóm cánh tả hoặc cấp tiến hiện đại sử dụng.
Thống đốc nói rằng sẽ có thêm thông tin được tiết lộ khi nghi phạm ra hầu tòa vào ngày 16/9.
Cả ông Cox và Tổng thống Trump đều gợi ý trong các cuộc phỏng vấn đầu tuần này rằng bang Utah nên theo đuổi án tử hình đối với kẻ giết anh Kirk, ngay cả trước khi Robinson được nêu tên là nghi phạm.
“Tôi hy vọng hắn ta sẽ lãnh án tử hình,” ông Trump nói vào sáng thứ Sáu (12/9) trên chương trình Fox & Friends, gọi Kirk là “một người tuyệt vời nhất.”
Bang Utah là một trong 27 bang vẫn cho phép áp dụng án tử hình, theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình (Death Penalty Information Center). Đây cũng là 1 trong chỉ 5 bang mà việc hành hình bằng xử bắn vẫn còn hợp pháp. Tuy vậy, các vụ án tử hình hiếm khi được theo đuổi ở Utah. Bang này chỉ thực hiện 2 vụ hành quyết trong 20 năm qua, và những người bị kết án tử hình ở Utah thường phải chờ trung bình 34 năm trước khi bản án được thi hành.
Hiện tại, chỉ có 4 người đàn ông đang chờ thi hành án tử hình ở Utah, mỗi người đã bị giam “hàng thập kỷ,” theo đài KUTV.
Luật Utah chỉ cho phép các công tố viên theo đuổi án tử hình trong những trường hợp mà cá nhân bị buộc tội “giết người nghiêm trọng” (aggravated murder) hoặc một vụ giết người mà người phạm tội biết rõ hành vi của mình đã “tạo ra nguy cơ tử vong nghiêm trọng” cho người khác ngoài nạn nhân hoặc bị cáo. Hành vi phạm tội này đã được liệt kê trong bản tuyên thệ (affidavit), điều này có thể mở ra khả năng để các công tố viên theo đuổi án tử hình.
Thời gian đang đếm ngược. Luật Utah yêu cầu các công tố viên tiểu bang phải nộp thông báo cụ thể về ý định trong vòng 60 ngày kể từ khi bị cáo ra tòa về tội giết người nghiêm trọng, nhằm thông báo cho tòa án và các luật sư bào chữa rằng họ dự định xét xử vụ án như một trọng tội có thể bị kết án tử hình.
Việc này sẽ khởi động một quy trình pháp lý phức tạp, bao gồm một phiên tòa hai giai đoạn (bifurcated trial), để xác định cả tội danh và việc bị cáo có nên nhận án tử hình hay không.
Nếu không, vụ án sẽ được xét xử theo tội danh “trọng tội cấp độ một không có yếu tố tử hình” (noncapitalist first-degree penalty), với mức án tối đa là tù chung thân không có khả năng ân xá.
Đối với Robinson, người sẽ đối mặt với một phiên tòa hình sự thu hút sự chú ý trên toàn quốc — đặc biệt từ Tổng thống và các đồng minh của ông — thì vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả. Vụ án của Robinson đã thổi bùng những đồn đoán gay gắt, ngay cả khi một số nhà lập pháp kêu gọi giữ bình tĩnh.
“Lịch sử sẽ xác định liệu đây có phải là bước ngoặt cho đất nước chúng ta hay không,” ông Cox nói. “Nhưng mỗi người trong chúng ta ngay lúc này đều có quyền lựa chọn xem đây có phải là bước ngoặt cho chính mình hay không.”
Một số cư dân mạng cho biết hiện tượng hiếm gặp này thực chất đã…
'Turning Point USA' đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các yêu cầu thành…
Sơn Tây là khu vực đầu tiên được truyền thông chính thức của Trung Quốc…
Một trong những chương quan trọng nhất của “Bạch Vân gia huấn” là chương nói…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video, trong đó có người…
Alexander Đại Đế đưa Hy Lạp từ tiểu quốc trở thành đế quốc hùng mạnh.