Blaise Metreweli (trái) người được chỉ định sẽ là người đứng đầu tình báo Anh MI6, là cháu gái của Constantine Dobrowolski (phải, người Ukraine), gián điệp khét tiếng với biệt danh “Đồ tể” của Phát xít Đức (ảnh chụp màn hình từ của Daily Mail)
Blaise Metreweli đầu tháng này được chỉ định sẽ trở thành đứng đầu của tổ chức MI6 vào tháng 10 tới, đánh dấu làm người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ cấu tình báo 116 tuổi của Anh quốc này. Nhưng bà cũng là cháu nội của Constantine Dobrowolski, người Ukraine, gián điệp Phát xít Đức, tội phạm chiến tranh, khét tiếng với biệt danh “Đồ tể” vì tàn sát hàng loạt người Do Thái, vốn là một kẻ đào ngũ khỏi Hồng quân Liên Xô (có phiên bản nói rằng ông ta là tù nhân của Liên Xô). Câu chuyện này được hàng loạt kênh truyền thông của Anh đồng loạt đưa tin vào Thứ Sáu hôm nay. Truyền thông Anh cũng nói rõ rằng họ đưa tin minh bạch thế, một phần chính là để tránh khỏi bị Nga mượn cớ nói xấu lãnh đạo cao cấp của họ.
Blaise Metreweli, 47 tuổi, mới được chỉ định hồi đầu tháng này sẽ làm người đứng đầu MI6 vào tháng 10 tới —như là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu cơ cấu tình báo lừng danh được thành lập năm 1909 của Anh quốc— chính là cháu gái của một gián điệp khét tiếng tên là Constantine Dobrowolski của Phát xít Đức.
Bà Metreweli hiện đang giữ chức vụ “Q”, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của dịch vụ, chức vụ này đã trở nên nổi tiếng qua loạt phim James Bond, điệp viên 007.
Ông nội của bà Metreweli, Constantine Dobrowolski, năm đó được biết đến với biệt danh “Đồ tể” (The Butcher) vì tham gia các vụ tàn sát hàng loạt người Do Thái thời Đại Thế chiến II.
Ông được sinh ra trong một gia đình địa chủ của tỉnh Chernihiv (Nga gọi là Chernigov) nay thuộc về Ukraine.
Ông vốn là thuộc biên chế Hồng quân Liên Xô, nhưng đã đào ngũ, phản chiến vào năm 1941, trở thành một gián điệp bí danh “đặc vụ số 30”, giữ vai trò cung cấp thông tin của tỉnh Chernihiv cho chế độ Adolf Hitler.
Có phiên bản cho hay, theo điều tra khác, thì Dobrowolski bị Liên Xô tống vào tù vào năm 1926 vì tội chống phá nhà nước, và không đề cập đến tình huống ông từng tham gia quân đội Hồng Quân.
Một thời ông từng được gọi là “kẻ thù tệ hại nhất của người Ukraine” và bị treo giải lấy mạng ông ta lên tới 50.000 rúp Nga năm xưa, mà nếu quy đổi ra giá trị hiện nay thì là gần 300.000 USD.
Có hồ sơ cho thấy ông bị giết chết vào năm 1943.
Vợ của ông, Barbara, sau đó đã đi bước nữa vào năm 1947, gả cho một người đàn ông được sinh ra ở địa phương thuộc nước Georgia hôm nay, tên là David Metreweli.
Tờ báo ghi rõ và minh họa bằng hình ảnh cây gia phả, rằng Blaise Metreweli là cháu nội của Dobrowolski, chứ không phải của David Metreweli.
Theo truyền thông, Blaise Metreweli chưa từng gặp mặt người ông Dobrowolski của mình, cho nên, bà không nhất định là có liên quan tới quá khứ của ông, và do đó, không phải chịu trách nhiệm gì về những tội lỗi của ông.
Theo truyền thông, thì Dobrowolski nói rằng ông phản quốc và đầu phục Phát xít Đức là vì mối hận nợ máu truyền đời, bởi vì thân nhân của ông bị giết hại trong Cách mạng Tháng 10 Nga diễn ra vào năm 1917.
Trong các bằng chứng hoặc sự việc mà truyền thông công bố về ông Dobrowolski, ông nội của Blaise Metreweli:
Daily Mail là kênh đầu tiên báo cáo câu chuyện hy hữu này. Tiếp đó là Telegraph, The Times, v.v. đồng loạt cho đăng câu chuyện này.
Theo truyền thông Anh, bà Metreweli có thành tích tốt trong những năm qua, phục vụ cho chính quyền Anh, phục vụ cho MI6, một trong 4 cơ cấu đặc vụ mạnh nhất thế giới hôm nay.
Truyền thông cũng đưa tin rằng, theo Beka Kobakhidze, một giáo sư chuyên ngành lịch sử, thì mối liên hệ giữa người sắp trở thành đứng đầu cơ quan đặc vụ MI6 ngày nay với “Đồ tể” của gián điệp Phát xít năm xưa này, sẽ bị người Nga phát hiện ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi (với giả thuyết là người Nga chưa biết chuyện này).
“Tôi đoan chắc rằng đây sẽ là chủ đề mà đội ngũ dư luận viên của Điện Kremlin cảm thấy rất thích,” ông Kobakhidze nói thêm.
Dù sao thì nhiều năm qua chính quyền Kiev vẫn bị cáo buộc là có liên quan thiên ti vạn lũ với chủ nghĩa phát xít, theo cách nói hôm nay là Neo-Nazi, cho nên, câu chuyện trùm MI6 thế này rất dễ khiến người ta có những liên tưởng.
Các nước như Canada, Anh, và kể cả Mỹ, vẫn bị cáo buộc là chứa chấp nhiều thành phần phát xít sau Đại Thế chiến II, bởi vì họ cho rằng những người đó là hữu dụng trong sự nghiệp chống Nga.
“Những người con là không phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của cha mẹ chúng, hoặc của ông bà chúng, trong những tình huống như thế này,” truyền thông Anh trích dẫn lời của ông Kobakhidze.
Tờ báo cho hay họ đã xem xét “hàng trăm trang tài liệu được lưu giữ trong kho lưu trữ ở Freiburg, Đức, kể chi tiết về cuộc đời cùng thời đại phi thường và đẫm máu của Dobrowolski,” và bình luận rằng “riêng bản thân những chi tiết ấy đã xứng đáng để viết một cuốn tiểu thuyết gián điệp ly kỳ.”
Nhật Tân
Le Figaro báo cáo rằng Nga đã lặng lẽ thu hồi một trong những mỏ…
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Năm (ngày 26/6) rằng Mỹ và…
Trường Harvard Kennedy đang cung cấp cho sinh viên quốc tế lựa chọn học trực…
Tuấn Dũng âm thầm chọn cho mình một con đường riêng – mộc mạc, giản…
Để ứng phó với rủi ro nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng, EU vừa…
Cập nhật đến ngày 18/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu…