Trực thăng quân sự của Trung Quốc bay qua đảo Bình Đàm, một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc Đại lục, ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 4/8/2022, trước cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ngoài khơi Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)
Đài Loan đã phát hiện Trung Quốc nối lại các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại eo biển Đài Loan, với tổng cộng 26 lượt xuất kích trong khoảng thời gian từ ngày 14-15/3.
Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố hôm 15/3 trong bản cập nhật thường kỳ về hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực eo biển.
Trước đó, quân đội Trung Quốc bất ngờ giảm hẳn hoạt động tại khu vực vào ngày 27/2, khi phía Đài Loan không ghi nhận bất kỳ máy bay quân sự Trung Quốc nào. Khoảng lặng này kéo dài đến ngày 7/3. Trong tuần tiếp theo, Đài Loan chỉ ghi nhận các đợt xuất kích nhỏ, thường gồm 2-3 máy bay.
Tuy nhiên, từ ngày 14-15/3, Đài Loan phát hiện 26 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 16 chiếc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, cùng với 7 tàu chiến hoạt động trong khu vực.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù chưa từng kiểm soát hòn đảo tự trị này. Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình từng tuyên bố việc giành quyền kiểm soát Đài Loan là một trong những ưu tiên hàng đầu và đã yêu cầu quân đội Trung Quốc phải có khả năng thực hiện mục tiêu này vào năm 2027.
Việc Trung Quốc tạm ngừng các hoạt động quân sự trước đó trùng với thời điểm bùng phát chiến sự tại Iran, trong khi việc nối lại các cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra sau khi Đài Loan quyết định phê chuẩn trước một gói mua sắm vũ khí với Hoa Kỳ.
Ngày 12/3, Quốc hội Đài Loan đã thông qua khoản ngân sách 9 tỷ USD cho bốn gói mua vũ khí từ Hoa Kỳ trước thời hạn. Trước đó, một số nhà lập pháp Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Đài Loan có thể không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng khi thời hạn hoàn tất các thỏa thuận mua vũ khí đang đến gần.
Các thỏa thuận này bao gồm pháo tự hành M109A7, tên lửa Javelin do Lockheed Martin sản xuất, tên lửa chống tăng TOW, cùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Những vũ khí này chiếm phần lớn trong gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD được chính quyền Trump công bố vào tháng 12/2025.
Tại một cuộc họp báo hôm 14/3, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết Đài Loan có đủ khả năng chi trả ngân sách quốc phòng 40 tỷ USD nhờ tình hình kinh tế tích cực.
“Với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó,” ông Lại nói. “Nếu nhìn vào Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhấn mạnh vào phòng thủ tập thể và chia sẻ gánh nặng.”
Nền kinh tế Đài Loan đang hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại chất bán dẫn tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo. Theo ông Lại Thanh Đức, yếu tố này cũng sẽ được tích hợp vào kế hoạch quốc phòng của Đài Loan.
“Nói cách khác, ngân sách quốc phòng của chúng ta không chỉ phục vụ quốc phòng, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghiệp,” ông Lại nhấn mạnh.
Diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh quan chức Mỹ và Trung Quốc đang gặp nhau tại Paris để tiến hành một vòng đàm phán thương mại mới, trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào cuối tháng.
Phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu. Phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong – Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và là quan chức phụ trách chính sách kinh tế của nước này – đứng đầu.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, các cuộc đàm phán thương mại bắt đầu vào sáng ngày 15/3 tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Pháp.
Nam du khách Trung Quốc bị phát hiện điều khiển flycam không giấy phép tại…
Ông Kim Jong-un cùng với con gái đã theo dõi một cuộc thử nghiệm bắn…
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright dự đoán cuộc xung đột giữa Hoa…
Ông Pence cho biết tấn công quân sự vào Iran là nhằm “kết thúc” cuộc…
Ông Trump hôm Chủ nhật (15/3) cho biết đã “yêu cầu” khoảng 7 quốc gia…
Đây đã là vụ tấn công thứ ba nhằm vào sân bay Dubai kể từ…