Thế Giới

Trước cuộc gặp Trump – Tập, Washington tập trung vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại TQ

Gần đây, tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” được tổ chức ở Washington, D.C., nhiều nạn nhân của các vụ đàn áp tự do tôn giáo đã kể lại những trải nghiệm mà bản thân và gia đình từng phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề này với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp Trump – Tập, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị giam giữ vì tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề nhân quyền, đồng thời chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo và hoạt động trấn áp xuyên quốc gia.

Ngày 16/9/2026, mục sư Kim Minh Nhật (Ezra Jin, bên phải) phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China), được tổ chức tại Bảo tàng Kinh Thánh ở Washington, D.C. Bên trái là con gái của mục sư Kim Minh Nhật, Kim Đình Nhã (Grace Jin). (Lý Thần/The Epoch Times)

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ, các tổ chức nghiên cứu chính sách, các nhóm và tổ chức xã hội cũng lần lượt lên tiếng, kêu gọi cuộc gặp Trump – Tập quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền tại Trung Quốc, đồng thời trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

Ngày 16/9, Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Summit) và Viện Nghiên cứu Tự do Tôn giáo (RFI) phối hợp tổ chức sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) tại Washington, D.C.

“Tôi suýt chết”

“Dòng điện nóng rát chạy xuyên qua toàn thân tôi. Tôi nghe thấy tiếng dòng điện được nạp và phóng ra… Tôi suýt chết.” Hoàng Khôi kể lại trải nghiệm bị tra tấn trong nhà tù Trung Quốc tại sự kiện.

Hoàng Khôi, một kỹ sư cao cấp hiện sống tại Philadelphia, từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp vào năm 1999, ông buộc phải gián đoạn việc học và bị giam giữ 5 năm. Trong thời gian này, ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn như bị điện giật, tước quyền ngủ, bị biệt giam trong phòng nhỏ, cùng nhiều hành vi sỉ nhục về tinh thần.

Ngày 16/9/2026, kỹ sư cao cấp và là  học viên Pháp Luân Công Hoàng Khôi, hiện sống tại Philadelphia, Mỹ, phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” (CCP Oppression in America and China) được tổ chức ở Washington, D.C. Món đồ chơi Người Nhện mà Hoàng Khôi cầm trên tay tương tự sản phẩm lao động khổ sai được làm trong các nhà tù Trung Quốc. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Ông kể: “Họ bắt tôi quỳ xuống trước hàng trăm tù nhân và buộc tôi thừa nhận mình là tội phạm”.

“Tôi từ chối. Sau đó, họ còng hai tay tôi ra phía sau. Tiếp đó, họ đồng thời dùng hơn mười chiếc dùi cui điện cao áp chích vào người tôi, bao gồm cả tai, lòng bàn tay và những vị trí nhạy cảm khác”.

“Tôi bị tước quyền ngủ liên tục trong nhiều tháng. Tôi buồn ngủ đến mức thậm chí có thể ngủ khi đang đứng, nhưng ngay lập tức lại bị những tù nhân khác cưỡng ép đánh thức…”

“Trong gần một năm, tôi bị cô lập cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bị nhốt trong một phòng giam nhỏ và không được phép nói chuyện với những người khác. Tôi chỉ có thể nói chuyện với bảy tù nhân khác được chỉ định để giám sát tôi”.

“Họ có một cuốn sổ, ghi lại từng hành động, từng lời nói của tôi và báo cáo cho cai ngục mỗi ngày”. Ông nói. “Điều này gây cho tôi áp lực tâm lý vô cùng lớn”.

Hoàng Khôi cũng bị cưỡng ép tham gia lao động khổ sai.

Ông nói: “Mỗi ngày chúng tôi bị buộc phải lao động khổ sai ít nhất 16 giờ, đôi khi lên tới 18 giờ. Không có ngày nghỉ, không có cuối tuần.”

“Chúng tôi bị buộc phải làm nhiều loại sản phẩm thủ công, chẳng hạn như hoa nhựa dùng để trang trí, dây đèn cây thông Giáng sinh, vòng cổ dành cho phụ nữ, áo len cao cấp, các sản phẩm bằng ngọc, hộp bánh trung thu, trong đó có cả món đồ chơi Người Nhện này.”

“Tôi thực sự hy vọng Tổng thống Trump sẽ thực sự nêu vấn đề nhân quyền, đặc biệt là vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.” Ông nói.

Ngày 21/9, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cũng ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Trump tại cuộc gặp Trump – Tập yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt hoạt động trấn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời trả tự do cho ba người thân của công dân Mỹ đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công là Vương Hữu Mai, Đồng Thục Anh và Chu Đức Dũng.

Vương Hữu Mai và Đồng Thục Anh bị bắt ngày 15/4/2026 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và hiện đang bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Chu Đức Dũng bị bắt năm 2021 và sau đó bị kết án 8 năm tù.

Chịu tra tấn “Rồng ôm cột”

Mục sư Đinh Thư Kỳ của Giáo hội Giao ước Mùa Mưa Thành Đô (Early Rain Covenant Church) tại Thành Đô, Trung Quốc, kể lại tại sự kiện về trải nghiệm bị bắt giữ. Cách đây 8 năm, hơn 100 thành viên của giáo hội bị bắt, trong đó có ông và hơn 30 người khác bị tạm giam hình sự trong 5 tháng.

Mục sư Đinh cho biết, trong 5 tháng bị giam giữ, ông từng bị ép phải duy trì tư thế trừng phạt mang tên “Rồng ôm cột” trong suốt hai tuần liên tiếp, không được tiếp xúc với luật sư, gia đình hay Kinh Thánh. “Hai tù nhân ngồi hai bên tôi, giám sát từng hành động của tôi và cấm tôi nói bất cứ lời nào.”

Ngày 16/9/2026, Đinh Thư Kỳ, cựu thành viên Giáo hội Giao ước Mùa Mưa Thành Đô (Early Rain Covenant Church) tại Trung Quốc, phát biểu tại sự kiện “ĐCSTQ đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc” được tổ chức ở Washington, D.C. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

“Rồng ôm cột” là hình thức trói trong đó hai tay và hai chân (hoặc đùi) của người bị phạt bị nối trực tiếp với nhau bằng những đoạn xích hoặc còng tay, còng chân rất ngắn. Cơ thể người bị phạt bị ép duy trì trong thời gian dài ở tư thế “gập cong cực độ”, tạo hình giống như một con tôm cuộn mình.

Ông cũng cho biết các hội thánh tư gia tại Trung Quốc không có nhà thờ riêng. Đôi khi họ chỉ có thể nhóm họp tại nhà của các tín hữu hoặc thuê phòng họp, nhưng cảnh sát có thể đột kích bất cứ lúc nào, kiểm tra danh tính, gián đoạn buổi lễ và bắt giữ các thành viên giáo hội. Corey Jackson, Chủ tịch Liên minh Luke (Luke Alliance), kêu gọi quan tâm đến mục sư Vương Di của Giáo hội Giao ước Mùa Mưa Thành Đô, người đang bị giam giữ.

Vương Di bị bắt ngày 9/12/2018. Ông bị kết án 9 năm tù với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhà nước” và dự kiến được trả tự do vào tháng 12 năm sau.

Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Sam Brownback đề cập đến tình trạng của Vương Di trong tù trong cuốn sách mới xuất bản năm nay, “Cuộc chiến của ĐCSTQ chống lại đức tin”. Theo đó, cân nặng của Vương Di đã giảm khoảng 50 pound (khoảng 22,7 kg). Sau khi Vương Di bị giam giữ, người con trai còn nhỏ của ông, Vương Thư Á (Shuya), cũng bị ĐCSTQ giám sát chặt chẽ trong thời gian dài.

Ngày 16/9/2026, Corey Jackson, chủ tịch của Luke Alliance, đã phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Ủy ban Tự do Hong Kong: Trả tự do cho Lê Trí Anh

Mark Clifford, Chủ tịch Ủy ban Tự do Hong Kong, trong bài phát biểu đã kêu gọi Tổng thống Trump giải cứu ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), nhà sáng lập tờ Apple Daily tại Hong Kong.

Ông Clifford giới thiệu rằng Lê Trí Anh từng là nhà sản xuất áo len lớn nhất Hong Kong và cũng là một trong những nhà sản xuất áo len lớn nhất thế giới.

“Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Lê Trí Anh bước vào lĩnh vực truyền thông vì ông cho rằng truyền thông đồng nghĩa với tự do, đồng nghĩa với sự minh bạch, và điều đó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Khi ĐCSTQ gây sức ép với Lê Trí Anh, “ĐCSTQ nghĩ rằng với tư cách là một doanh nhân, cuối cùng ông ấy sẽ khuất phục và lựa chọn tiền bạc. Nhưng ông ấy luôn lựa chọn nguyên tắc”.

“Năm nay ông ấy 78 tuổi và đang bị biệt giam”.

“Ông ấy đã phải chịu cảnh tù đày hơn 5 năm, phần lớn thời gian tại nhà tù Stanley. Nhiệt độ trong nhà tù gần 100 độ F (khoảng 38°C) và không có điều hòa.” Được biết, nhà tù Stanley đã chính thức diễn tập quy trình xử lý trong trường hợp Lê Trí Anh qua đời khi đang bị giam giữ.

Ông Clifford nói: “Tôi hy vọng một kết quả cụ thể mà hội nghị thượng đỉnh lần này (Trump – Tập) có thể đạt được là để Lê Trí Anh cuối cùng có thể trở về nhà”.

Ngày 16/9/2026, Mark Clifford, Chủ tịch Ủy ban Tự do Hồng Kông, đã phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

Cảnh sát ĐCSTQ truy bắt, 2 nhà sư Tây Tạng thiệt mạng do đuối nước

Giám đốc điều hành Tổ chức Vận động Quốc tế vì Tây Tạng (International Campaign for Tibet), Ryan Fioresi, kể về hoàn cảnh của 2 thanh niên Tây Tạng mong muốn trở thành tu sĩ.

Theo ông, do bị hạn chế các hoạt động tôn giáo, hai thanh niên chỉ có thể bí mật học tập tại tu viện. Sau khi cảnh sát đến bắt giữ, họ bỏ trốn nhưng không may bị chết đuối.

“Ai quyết định một thanh niên Tây Tạng có được trở thành tu sĩ hay không? Ai quyết định tu viện được giảng dạy những gì? Cuối cùng, ai quyết định tương lai của Phật giáo Tây Tạng?”, ông Fioresi nói. Theo ông, tự do tôn giáo có nghĩa là những lựa chọn này phải thuộc về chính những người có đức tin.

Ngày 16/9/2026, Ryan Fioresi, giám đốc điều hành của Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, đã phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

Mục sư Kim Minh Nhật: Người Trung Quốc không thể chấp nhận một Trung Quốc không có phẩm giá và tự do tôn giáo

Mục sư Kim Minh Nhật của Giáo hội Zion Bắc Kinh, người được Tổng thống Trump đưa sang Mỹ thành công vào tháng 7 năm nay, phát biểu tại sự kiện.

Ông cho rằng mô hình thành công kinh tế của Trung Quốc trong 30 năm qua là một mô hình kinh tế không có nhân quyền.

Ông nói rằng một Trung Quốc không có phẩm giá con người và không có tự do tôn giáo không chỉ là điều mà người dân Trung Quốc không thể chấp nhận, mà công dân trên toàn thế giới cũng không nên chấp nhận.

Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo: Kêu gọi Tổng thống Trump nêu vấn đề tự do tôn giáo

Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Sam Brownback phát biểu tại sự kiện và nói: “Chúng tôi trân trọng đề nghị Tổng thống Trump nêu vấn đề tự do tôn giáo tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch Tập (Cận Bình) của ĐCSTQ.”

“Chính quyền ĐCSTQ đang tiến hành một cuộc chiến chống lại đức tin, và cũng đang tiến hành một cuộc chiến chống lại chúng ta”.

“ĐCSTQ đang có chiến lược, có hệ thống và không khoan nhượng trong việc đàn áp tất cả những người có tín ngưỡng tôn giáo mà họ không thể kiểm soát”.

“Hiện ĐCSTQ đang giam giữ 10 giám mục Công giáo; tại một số khu vực, ĐCSTQ cấm đặt tên trẻ em là Mohammed”.

“ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công”.

Ngày 16/9/2026, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ, Sam Brownback, đã phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

“Ngoài những gì đang làm trong nước, ĐCSTQ còn tiến hành các hoạt động trấn áp tại Mỹ, quấy rối, đe dọa và cuối cùng tìm cách ngăn cản những người yêu tự do tại đây lên tiếng”.

“Chúng ta (Mỹ) là quốc gia duy nhất có khả năng đối đầu với ĐCSTQ và xây dựng một liên minh giữa các quốc gia và các cộng đồng tín ngưỡng để đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

“Đối tượng trong cuộc đấu tranh của chúng ta không phải là người dân Trung Quốc. Đối tượng trong cuộc đấu tranh của chúng ta là những người cai trị họ, cùng liên minh các thế lực độc tài mà họ đã xây dựng để kiểm soát những người nam và nữ tự do trên khắp thế giới”.

Đại sứ Brownback kêu gọi Mỹ hủy bỏ quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với ĐCSTQ.

Ông nói: “Chúng ta không thể tiếp tục thực sự dung thứ hoặc chấp nhận một Trung Quốc thù địch với tôn giáo và thù địch với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

“Một Trung Quốc không có tự do tôn giáo là một Trung Quốc mà chúng ta không thể tiến hành thương mại bình thường”.

Giám đốc viện nghiên cứu: Thúc giục Tổng thống Trump yêu cầu trả tự do cho tù nhân tôn giáo, chấm dứt trấn áp xuyên quốc gia

Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo kiêm nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson (Hudson Institute), một tổ chức nghiên cứu chính sách nổi tiếng ở Washington, phát biểu tại sự kiện: “Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump khi gặp ông Tập Cận Bình hãy nêu vấn đề Trung Quốc tấn công tự do tôn giáo, cũng như các vụ việc liên quan đến tự do tôn giáo và tù nhân tôn giáo.

“Chúng tôi kêu gọi ông bắt tay giải quyết vấn đề nghiêm trọng về hoạt động trấn áp xuyên quốc gia”.

Bà cho rằng ĐCSTQ đang tiến hành đàn áp toàn diện các tín ngưỡng tôn giáo tại Trung Quốc.

“Các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công và người Cơ Đốc giáo — tất cả những nhóm này đều có danh sách rất dài các tù nhân lương tâm. Chúng ta phải tiếp tục để mọi người nhớ đến tên của họ, phải đưa tên của họ ra trước công chúng trên toàn thế giới, đặc biệt là trước người dân Mỹ.

“Tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh hôm nay sẽ là khởi đầu cho một phong trào mới chống đàn áp trên khắp Trung Quốc”.

Vào ngày 16/9/2026, Nina Shea, Giám đốc kiêm Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn nổi tiếng ở Washington, D.C., đã tham gia sự kiện “Sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mỹ và Trung Quốc” tại Bảo tàng Kinh thánh ở Washington, D.C. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách “Nước Mỹ Trước tiên”: ĐCSTQ tìm cách kiểm soát tư tưởng của mọi người

Piero Tozzi, Giám đốc cấp cao phụ trách chính sách Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chính sách “Nước Mỹ Trước tiên” (America First Policy Institute), một tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ, phát biểu chỉ trích Luật Đoàn kết Dân tộc mà ĐCSTQ triển khai từ ngày 1/7 năm nay.

Ông nói: “Đạo luật này cho thấy chúng ta nên nhìn nhận chính quyền ĐCSTQ như thế nào: đó là một chế độ toàn trị, chứ không chỉ đơn thuần là một chế độ độc tài.

“Các chế độ toàn trị tìm cách kiểm soát mọi khía cạnh của xã hội và thâm nhập vào từng góc nhỏ trong đời sống cá nhân — bao gồm cả tư tưởng, thế giới nội tâm, cũng như niềm tin và những điều mà mỗi cá nhân trân trọng”.

Ngày 16/9/2026, Piero Tozzi, Giám đốc cấp cao về Chính sách Trung Quốc tại Viện Chính sách America First, một tổ chức tư vấn của Mỹ, đã phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Tự do Tôn giáo: Cùng hướng tới một mục tiêu chung

David Trimble, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Tự do Tôn giáo (RFI), phát biểu tại sự kiện: “Chúng ta phải hành động như một thể thống nhất. Phẩm giá con người không có biên giới”.

“Dù chúng ta là người Cơ Đốc giáo, Công giáo, Phật tử Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công hay người Duy Ngô Nhĩ, tất cả đều nên cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung”.

Ngày 16/9/2026, David Trimble, chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo (RFI), đã phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Ngày 18/9, Ủy ban Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cũng ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung “trực tiếp nêu với ông Tập Cận Bình vấn đề ĐCSTQ vi phạm tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng một cách có hệ thống, kéo dài và nghiêm trọng”.

Ngày 22/9, Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) tổ chức phiên điều trần, tập trung vào những người đang bị ĐCSTQ giam giữ và đàn áp, đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump lên tiếng cho họ và giúp họ được tự do.

Lý Thần/ Epoch Times
Lý Thần

Published by
Lý Thần

Recent Posts

Thủ tướng Anh được cho là đề nghị ông Trump đề cập vụ Lê Trí Anh với ông Tập

Dự kiến vào thứ Năm, ông Trump sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình và…

20 phút ago

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi

Ngày 21/9, ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp…

38 phút ago

Nhóm tin tặc tuyên bố đánh cắp dữ liệu của đặc vụ và ứng viên FBI

Nhóm tin tặc đăng tuyên bố trên một trang web dark web, cho rằng đã…

1 giờ ago

Triều Tiên trình làng hệ thống vũ khí mới, nghi là tên lửa siêu vượt âm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết việc phát triển loại vũ khí…

1 giờ ago

Ông Rubio: Mỹ sẽ ngăn các công ty có liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào Greenland

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Mỹ Trump đã đạt được thỏa…

1 giờ ago

Thỏa thuận về Greenland đã được ký, ông Trump nói sẽ có lợi lớn cho Mỹ và châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland…

2 giờ ago