Thế Giới

Trước LHQ, học viên Pháp Luân Công yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho người thân và bạn bè

Ngày 22/9, lãnh đạo khoảng 200 quốc gia đã đến New York tham dự kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước trụ sở Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công giăng biểu ngữ phản đối cuộc đàn áp kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm và giúp chấm dứt cuộc đàn áp này.

Ngày 22/9, một số học viên Pháp Luân Công tại New York tập trung trước trụ sở Liên Hợp Quốc để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Đồng thời, nhiều học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu với ĐCSTQ: trả tự do cho người thân và bạn bè của họ đang bị giam giữ trong nước; đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ra tay giúp chấm dứt cuộc đàn áp này.

Yêu cầu trả tự do cho dì Tống Thục Anh

Học viên Pháp Luân Công Vương Tử Phong cho biết, dì vợ của ông, bà Tống Thục Anh, đã bị ĐCSTQ bắt giữ ngày 15/4 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Công và đến nay vẫn bị giam giữ.

“Dì tôi bị cảnh sát Vũ Hán bắt cùng với 17 học viên Pháp Luân Công khác. Ban đầu họ nói chỉ là tạm giam hành chính 15 ngày, nhưng đến nay đã 5 tháng, ngoài việc luật sư được gặp bà một, hai lần, gia đình hoàn toàn không thể thăm nom,” Vương Tử Phong nói. “Hiện giờ chúng tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của dì, vì có một học viên Pháp Luân Công cùng khu sau khi bị bắt chưa đầy 48 giờ đã bị đánh chết, nên chúng tôi rất, rất lo cho sự an toàn của dì.”

Ngày 22/9, ông Vương Tử Phong, một học viên Pháp Luân Công từng sống tại Trung Quốc, đứng trước trụ sở LHQ yêu cầu ĐCSTQ thả dì của ông là bà Tống Thục Anh. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Theo ông Vương Tử Phong, bà Tống Thục Anh là một người tốt tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, là một người mẹ, một người bà, nhưng hiện nay gia đình không có tin tức gì về bà khi bà đang bị giam tại Trại giam số 1 Vũ Hán. Cùng bị giam còn có các học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán như Vương Hữu Mai, Ngô Quế Hồng và những người khác.

“Chúng tôi hy vọng thông qua một lời thỉnh cầu ôn hòa như thế này, các đại diện của mọi quốc gia trên thế giới có thể nhìn thấy thực trạng nhân quyền thật sự ở Trung Quốc — có rất nhiều người chỉ vì không từ bỏ nguyên tắc cá nhân của mình mà bị bức hại tàn bạo; điều này không nên xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào,” ông nói.

Ông Vương Tử Phong nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi những người công chính, có lương tri trên khắp thế giới hãy lên tiếng và giúp đỡ chúng tôi, bởi đối với những người đang bị bức hại trong nhà tù, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và của những người lương thiện chính là sự bảo vệ lớn nhất của họ.”

Yêu cầu trả tự do cho hai người bạn Lý Quế Bình và Hứa Na

Học viên Pháp Luân Công hiện sống tại New York, bà Lưu Kế Anh, cho biết trước trụ sở Liên Hợp Quốc rằng hai người bạn của bà hiện đang bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ, và bà yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho họ.

Bà Lưu Kế Anh nói người bạn Lý Quế Bình của bà đã bị ĐCSTQ bắt vào tháng 7 năm nay.

Ngày 22/9, một học viên Pháp Luân Công từng sống ở Bắc Kinh yêu cầu ĐCSTQ thả hai người bạn của mình là bà Lý Quế Bình và bà Hứa Na. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

“Trước đây bà Lý Quế Bình theo Cơ Đốc giáo, vì sức khỏe không tốt nên ngoài bốn mươi tuổi vẫn chưa có con,” bà Lưu Kế Anh nói. “Sau khi cô ấy luyện Pháp Luân Công, sức khỏe khá lên, rồi sau đó sinh được một đứa trẻ. Nhưng sau khi ĐCSTQ bức hại, khi đứa bé mới vài tháng tuổi thì cô ấy đã bị bắt vào lớp tẩy não, bị hành hạ suốt 7 tháng. Cô ấy vẫn kiên trì đức tin, rồi sau đó lại bị đưa vào nhà tù để tiếp tục bức hại.”

Theo Minghui.org, năm nay bà Lý Quế Bình bị bắt cùng với một nhóm học Pháp. Hiện bà đang bị giam tại Trại giam số 1 Bắc Kinh. “Tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Lý Quế Bình!” bà Lưu nói.

Bà còn có một người bạn khác là họa sĩ Hứa Na, hiện đang bị giam tại Nhà tù nữ Bắc Kinh.

“Có một lần sau khi Hứa Na bị bắt, chúng tôi từng bị giam cùng nhau; sau đó cô ấy nhiều lần bị bắt và bị bức hại rất nặng,” bà Lưu nói. “Chồng cô ấy là Vũ Trụ, năm 2008 bị ĐCSTQ bắt, chỉ 8 ngày sau đã bị đánh chết. Hứa Na kiên quyết không chấp nhận hòa giải riêng, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.”

Hứa Na là một họa sĩ chuyên nghiệp, từng nhiều lần đoạt giải; chồng cô, Vũ Trụ, cũng là một nghệ sĩ. Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, gia đình từng hạnh phúc này đã tan nát. Năm 2020, Hứa Na bị bắt lần cuối, đến tháng 1/2022 bị kết án oan 8 năm tù và vẫn đang bị giam giữ cho đến nay.

Cuối cùng, bà Lưu Kế Anh nói: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước tại Liên Hợp Quốc hãy đứng trên lập trường chính nghĩa mà ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Tôi yêu cầu ĐCSTQ lập tức trả tự do cho Hứa Na và tất cả các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đang bị giam giữ!”

Lên tiếng thay bạn bè: trả tự do cho bà Lưu Diễm Xuân

Một học viên Pháp Luân Công trẻ tên Lý Hồng Tường nói: “Hôm nay tôi đến đây để lên tiếng thay cho người bạn của tôi. Bà ngoại của dì của cậu ấy, một cụ bà 74 tuổi, người Trường Xuân, hiện đang bị ĐCSTQ giam trong nhà tù.” Anh đang đứng trước hàng ngũ biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc. “Bà cụ bị cảnh sát ẩn nấp trong hành lang bắt đi vào sáng ngày 13/7 khi bà vừa ra khỏi nhà, sau đó nhà bà còn bị khám xét trái pháp luật và số tiền vài nghìn nhân dân tệ trong nhà cũng bị lấy đi.”

Ngày 22/9, học viên Pháp Luân Công Lý Hồng Tường yêu cầu ĐCSTQ thả bà Lưu Diễm Xuân, người thân của một người bạn của anh. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Theo Minghui.org, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lưu Diễm Xuân được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng vì kiên trì đức tin nên nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại. Năm 2003, bà bị công an thành phố Trường Xuân bắt giữ vì dán tài liệu Pháp Luân Công, bị treo lên và đánh đập tàn bạo, khiến cánh tay trái tàn tật suốt đời, từng có thời gian không thể tự lo sinh hoạt. Năm 2012, trước Đại hội XVIII của ĐCSTQ, bà cùng chị gái Lưu Diễm Quân bị bắt cùng ngày, sau đó bị kết án phi pháp 2 năm tù, trong Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm bà bị phạt đứng, tước ngủ và tra tấn. Năm 2022, ĐCSTQ còn ngừng chi trả lương hưu của bà một cách trái pháp luật.

“Hôm nay trong lòng tôi cảm thấy rất bi thương,” Lý Hồng Tường nói. “Bởi ở một đất nước có lịch sử lâu đời như Trung Quốc mà vẫn còn xảy ra việc bức hại học viên Pháp Luân Công, đó là điều vô cùng đau lòng; đây là nỗi nhục đối với người Trung Quốc và đối với nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc.”

Lý Hồng Tường muốn nói với các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng: “Pháp Luân Công vô tội, Chân, Thiện, Nhẫn vô tội! Xin hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Một số hình ảnh tại sự kiện kháng nghị gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công:

Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)


Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)


Ngày 22/9/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại New York giăng biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Plaza), gần trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Theo Epoch Times

Epoch Times

Published by
Epoch Times

Recent Posts

Ông Trump bác bỏ nỗ lực kiểm soát AI toàn cầu, gọi AI là “siêu trí tuệ”

Ông Trump cho rằng từ “nhân tạo” khiến công nghệ này nghe có vẻ không…

2 giờ ago

Phái đoàn Cuba rời hội trường khi ông Trump phát biểu tại LHQ

Chính quyền Trump đã áp dụng lập trường cứng rắn đối với Cuba.

3 giờ ago

Hàng Trung Quốc tràn vào EU, 1 tỷ USD chảy sang Trung Quốc mỗi ngày

Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng xe hybrid không cần sạc điện mà…

3 giờ ago

Thủ tướng Anh được cho là đề nghị ông Trump đề cập vụ Lê Trí Anh với ông Tập

Dự kiến vào thứ Năm, ông Trump sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình và…

3 giờ ago

Ngoại trưởng G7 kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi

Ngày 21/9, ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp…

3 giờ ago

Trước cuộc gặp Trump – Tập, Washington tập trung vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại TQ

Mục sư Ezra Jin cho rằng mô hình thành công kinh tế của Trung Quốc…

3 giờ ago