Thế Giới

Turning Point USA tổ chức diễn thuyết tại Berkeley, gần trăm người biểu tình bên ngoài

Tối ngày 10/11, tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA đã tổ chức chuỗi diễn thuyết tại phân hiệu Berkeley của Đại học California (UC Berkeley). Bên ngoài địa điểm sự kiện, có gần một trăm người biểu tình, bầu không khí nhiều lúc căng thẳng, một số người biểu tình xô đổ cọc chắn và bị cảnh sát chặn lại khi cố gắng xông vào, dẫn đến việc bị bắt giữ.

Bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện của Turning Point USA tại phân hiệu Berkeley của Đại học California, cảnh sát đang đối đầu với gần một trăm người biểu tình. (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)

Trước khi sự kiện bắt đầu, tại lối vào gần hội trường Zellerbach Hall – nơi diễn ra diễn thuyết, đã có hàng chục người biểu tình, họ giơ các biểu ngữ như “Chúng ta đã thắng cuộc chiến, vậy tại sao lại còn phát xít”“Không dung thứ cho kẻ phát xít bại hoại”, đồng thời vẫy cờ Palestine.

Ít nhất hàng chục cảnh sát Đại học California và tuần tra đường cao tốc bang California (CHP) đã bố trí đội hình trên quảng trường trước hội trường, bên trên còn có ít nhất ba trực thăng cảnh sát bay lượn.

Bên ngoài địa điểm diễn thuyết của Turning Point USA tại UC Berkeley, có gần 100 người biểu tình. (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)
Cảnh sát bảo vệ an toàn cho người tham dự vào hội trường. (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)
Cảnh sát bảo vệ an toàn cho người tham dự vào hội trường. (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)
Cảnh sát bảo vệ an toàn cho người tham dự vào hội trường. (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)

Người biểu tình phấn khích xô đổ cọc chắn, cảnh sát đáp trả bằng súng chống bạo động. Phóng viên ở hiện trường nghe thấy khoảng năm sáu tiếng nổ, nghi là tiếng súng. Người biểu tình ném chai thủy tinh về phía bên trong, một người biểu tình tóc vàng lao vào sự kiện, ngay sau đó bị vài cảnh sát khống chế áp xuống đất.

Người biểu tình tóc vàng lao vào, bị cảnh sát khống chế áp xuống đất.  (Ảnh: Zhou Fenglin / Epoch Times)
Cảnh sát cầm sẵn súng chống bạo động, ngăn biểu tình tái xông vào địa điểm sự kiện. (Ảnh: Lu Xuaoyu / Epoch Times)

Turning Point USA là một tổ chức sinh viên do anh Charlie Kirk sáng lập.

Vào tháng 9, anh Kirk bị ám sát khi diễn thuyết ở Utah, sau đó số lượng các chi hội tăng gấp nhiều lần. Sự kiện lần này là sự kiện đầu tiên tổ chức tại Bay Area sau khi anh qua đời.

Sự kiện tối hôm đó kín chỗ, có phương tiện truyền hình đưa tin, chương trình đã bán được khoảng 1.900 vé.

Ban tổ chức cho biết, tổ chức sự kiện này để tưởng nhớ cuộc đời Kirk và di sản tinh thần của anh. Ban tổ chức phát biểu: “Cách tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ Charlie là tiếp tục sự nghiệp mà cả đời anh theo đuổi: nói sự thật, truyền cảm hứng cho giới trẻ, kiên định bảo vệ tự do.”

Sự kiện lần này đã mời danh hài Rob Schneider và nhà văn Cơ Đốc giáo Frank Turek làm diễn giả.

Cư dân Bay Area, bà Annette Summers chia sẻ với phóng viên khi xếp hàng vào sự kiện: “Tôi thích những diễn giả này, muốn tận tai nghe quan điểm của họ. Hơn nữa, vì tôi sống gần Berkeley, cũng muốn xem họ được đón nhận ra sao.”

Bà Annette Summers, cư dân Bay Area (phải), trả lời phỏng vấn khi xếp hàng vào sự kiện. (Ảnh: Lu Xuaoyu / Epoch Times)

Khi được hỏi cảm nhận về vụ ám sát Kirk, bà nói: “Tôi thấy chuyện đó thật quá đáng sợ! Anh ấy là người tốt, dám đến các trường không chào đón mình, cho mọi người cơ hội phát biểu. Anh ấy không ghét hay thù hằn ai cả – đó chính là hình ảnh mà mọi người nên nhớ về anh ấy.”

“Dù anh ấy không đồng tình với một số lối sống nhất định, nhưng anh chưa bao giờ căm ghét bất kỳ ai, và luôn cho mọi người cơ hội được lên tiếng — chính điều đó mới là lý do khiến anh bị ám sát. Còn những người kia (bà chỉ tay về phía nhóm người biểu tình), họ thậm chí còn không cho bạn cơ hội để nói một lời.”

Nói về sự khác biệt giữa những người bảo thủ như anh Kirk và người biểu tình, bà chia sẻ: “Tôi không phải muốn hạ thấp phe tự do, mà là giữa hai nhóm có khác biệt. Khi họ ném đồ về phía chúng tôi, tất cả phải né, chúng tôi hô ‘Nước Mỹ muôn năm’, còn khi mọi thứ quá hỗn loạn, chúng tôi ngừng lại nhưng họ vẫn tiếp tục bạo lực.”

“Không làm hại người khác là lễ nghĩa cơ bản, họ đối xử như vậy với chúng tôi thật khủng khiếp. Chúng tôi hoàn toàn không chủ trương bạo lực, chỉ mong hòa bình, tin vào Chúa và lòng tốt con người.”

“Hãy nhìn khu vực này – tôi ở San Francisco, người vô gia cư không được đối xử tốt, họ chết trên đường phố, người bệnh tâm thần lang thang… Đấy là lòng nhân từ của phe tự do? Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta cần một con đường khác – Tin vào Chúa chính là con đường.”

Một số người tham dự vẫy cờ và cùng hát quốc ca Mỹ khi xếp hàng kiểm vé.

Phóng viên Epoch Times đã rời đi trước khi sự kiện bắt đầu, không lâu sau, mạng xã hội Turning Point USA đăng video tại hiện trường cho thấy một thành viên Antifa châm pháo sáng, khiến người tham dự phải sơ tán khẩn cấp vào trong.

Sau đó một ô tô tới dập lửa, nhiều người tham dự hoảng loạn, tưởng là có tiếng súng

Theo Lộ Tiểu Ngọc / Epoch Times

Lộ Tiểu Ngọc

Published by
Lộ Tiểu Ngọc

Recent Posts

Bloomberg: Máy bay hạng nhẹ suýt va chạm với máy bay của Hainan Airlines trước khi đâm vào China Zun

Gần đây, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào biểu tượng cao nhất…

32 phút ago

Mỹ nối lại kênh trung gian Qatar, chưa có đàm phán trực tiếp với Iran

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump thừa nhận sự…

4 giờ ago

Mỹ siết điều tra “du lịch sinh con” giữa lúc lệnh hạn chế quyền công dân bị đình trệ

Nhiều chính trị gia cho rằng một số công dân Trung Quốc cố tình sang…

4 giờ ago

Vũ khí chủ lực đối phó Trung Quốc: Năng lực bí mật của oanh tạc cơ B-2

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là loại máy bay duy nhất hiện…

5 giờ ago

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Dù biết bạn chưa có bằng lái, N.T.B (18 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) vẫn cho…

6 giờ ago

Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc

Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới…

8 giờ ago