Để xóa bỏ triệt để ký ức liên quan tới Liên Xô, thì Đồi Vinh quang, khu tưởng niệm chống Phát xít Đức ở Lviv từng được Liên Xô dựng lập nay bị chính quyền Ukraine tháo dỡ, báo cáo 355 di thể liệt sỹ bị khai quật, và chính quyền nói là được di dời sang nghĩa trang Holoskivske. Tuyên bố thì là thế, nhưng do toàn bộ việc này được làm bởi những người thù địch với Nga, thực hiện với mục đích xóa mọi dấu viết của Nga, diễn ra trong bối cảnh chiến tranh với Nga, và thị trưởng Lviv tuyên bố rõ ràng ý định đem hài cốt đi đổi, cho nên tất cả đã gây phản cảm trong cộng đồng. (ảnh do thị trưởng Andriy Sadovyi của Lviv đăng trên mạng xã hội ngày 16/7/2025)
Một đài tưởng niệm các chiến binh hy sinh chống Phát xít Đức do Liên Xô dựng lập đã bị tháo dỡ. Thị trưởng Andriy Sadovyi của Lviv, Ukraine, hôm qua đăng thông điệp trên mạng xã hội rằng “Đồi Vinh quang thời Liên Xô chiếm đóng ở Lviv thì nay không còn nữa.” Thông điệp báo cáo rằng đã hoàn tất việc phá dỡ và khai quật các ngôi mộ với “355 hài cốt đã được tìm thấy.” Trong danh sách liệt sỹ, ông tuyên bố có tìm được xác một thiếu tá mang họ “Putin” (cùng họ với đương kim tổng thống của Liên bang Nga). Ông chỉ ra rằng với tất cả những di thể này thì Ukraine đã “sẵn sàng dùng để trao đổi lấy những người bảo vệ Ukraine.”
Hài cốt của liệt sỹ “sẽ được cải táng sang nghĩa trang Holoskivske, và họ sẵn sàng dùng để trao đổi lấy những người bảo vệ Ukraine.”
Không rõ tuyên bố đem đổi hài cốt các liệt sỹ lấy “người bảo vệ Ukraine” có phải là một tuyên bố nghiêm túc hay không.
Trong thông điệp có kèm hình ảnh tháo dỡ và khai quật, kèm theo tuyên bố “công việc được thực hiện đúng theo giấy phép và dưới sự giám sát của các chuyên gia.”
Về những thứ như “vòng hoa kim loại” hay “ngọn lửa khủng bố” (theo cách gọi của Sadovyi) —các chi tiết của tượng đài tưởng niệm, vốn dùng để vinh danh các liệt sỹ— thì, theo Sadovyi, được tháo dỡ để chuyển tới một “viện bảo tàng” mang tên “Lãnh thổ Khủng bố.”
“Bước tiếp theo là thảo luận về ý nghĩa mới của khu đất này. Huyền thoại đế quốc đã được xóa đi, không còn tồn tại trong ký ức,” đoạn thông điệp kết luận.
Theo thông điệp, một số ngôi mộ không có được trọn vẹn di thể, có khi chỉ còn di vật như huy hiệu hay quân phục.
Kể từ sau Đại Thế chiến II, Liên Xô cũng như một số quốc gia từng bị chiếm đóng bởi quân Phát xít, đã dựng lập các tượng đài hay cấu trúc mang tính tưởng niệm, ghi công của các liệt sỹ, và ghi lại tội ác của Phát xít, nhắc nhở về một giai đoạn lịch sử.
Tuy nhiên, kể từ năm 2014 sau đảo chính Maidan Kiev do phương Tây hậu thuẫn diễn ra ở Ukraine —một quốc gia thành lập bằng cách tách khỏi Liên Xô năm 1991 vào quãng thời gian Liên Xô tan rã— thì chính quyền mới đặc biệt cổ súy tư tưởng “chống Nga” trong dân chúng.
Không chỉ các di sản của thời Xô Viết bị xóa đi, mà cả các di sản về danh nhân và địa danh lịch sử của các thế kỷ trước đều gặp nạn. Những địa danh liên quan tới cái tên của nhà thơ Pushkin, hay nhà văn Lev Tolstoi, cũng bị đổi tên. Tượng đài của Đại đế Ekaterina tại thành phố Odessa cũng bị tháo dỡ, mặc dù thành phố này là thành phố do chính bà kiến lập.
Thay vào đó, Kiev tôn vinh tất cả những gì liên quan đến “chống Nga” kể cả các nhân vật mà cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh đồng lõa với Phát xít, như nhóm UON-UPA của Stepan Bandera.
Về hoạt động trao đổi di thể chiến binh, một báo cáo gần đây nhất là vào tháng trước, Nga đã trao cho Ukraine di thể của 6.000 chiến binh, và đổi lại, Ukraine trao cho Nga 79 di thể (con số là theo Vladimir Medinsky, đại diện phe Nga báo cáo). Đó là một phần trong kết quả hòa đàm.
Nga tuyên bố rằng hoạt động trao đổi này xuất phát từ thiện chí nhân đạo, tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng cuộc trao đổi đó là một thủ đoạn mang tính tuyên truyền của Nga.
Nhật Tân
Các quốc gia đang phát triển bắt đầu chuyển sang vay nợ bằng nhân dân…
Trong bài phát biểu kỷ niệm 80 năm kết thúc chiến tranh, Tổng thống Lại…
Anh Josh chọn cách kiếm tiền từ nhiều nguồn thu nhập nhỏ lẻ, chỉ làm…
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hoàn toàn không lo ngại việc Trung…
Bà Ursula von der Leyen cho biết EU có ý định tăng cường giám sát…
Colorado và Alabama đã cạnh tranh gay gắt để trở thành nơi đặt trụ sở…