Đồ họa cờ Nga và Ukraine. (Nguồn: evan_huang/Shutterstock)
Sau khi phía Nga đưa tin rằng Kiev đã đơn phương ngừng việc nhận di thể của binh lính hy sinh trong chiến tranh, thì trong dư luận đã xuất hiện nhiều chất vấn và nghi ngờ liên quan tới vấn đề thiếu nhân đạo của chính quyền Kiev, kể cả các tiếng nói từ người Ukraine. Chủ yếu là những nghi ngờ rằng phải chăng Kiev đang tìm cách trì hoãn việc trả tiền tuất cho gia đình các chiến binh. Ngoài ra, còn có cả nghi ngờ rằng phải chăng thông tin phía Nga đưa ra là hoàn toàn bịa đặt. Cuối cùng thì quan chức Kiev đã chính thức thông báo rằng các hoạt động về việc nhận di thể tử sỹ sẽ được tiếp tục vào tuần tới, và đổ lỗi việc xuất hiện các chất vấn về tính thiếu nhân đạo của chính quyền Kiev là do bộ máy tuyên truyền của Nga gây ra.
Hôm Chủ Nhật (ngày 8/6), người đứng đầu Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov thông báo:
“Việc chuẩn bị, sau các đàm phán tại Istanbul, đã được đặt lịch vào tuần sau. Những đại biểu hữu quan đã được thông báo vào ngày Thứ Ba.”
Theo truyền thông Ukraine đưa tin, thì ông Budanov đã đổ lỗi cho truyền thông Nga đã gây ra “những hoài nghi” cho dư luận công chúng.
Như tin đã đưa, hôm Thứ Sáu (ngày 6/6) phía Nga đã thông báo rằng phía Ukraine đã bất ngờ không xuất hiện để nhận 1.212 di thể của các binh sỹ Ukraine mà Nga đã đưa tới. Đây là chuyến bàn giao đầu tiên nằm trong thỏa thuận bàn giao 6.000 di thể.
Thỏa thuận này, ngoài di thể của người đã khuất, còn có trao đổi tù binh bị thương, bị bệnh, và dưới 25 tuổi (với 640 người trong chuyến đầu tiên này). Đây là nằm trong kết quả đàm phán vòng 2 tại Istanbul vừa qua.
Trong khi Kiev bác bỏ cáo buộc của Nga, thì xuất hiện các bình luận, đặc biệt là trên mạng xã hội, mang tính chất vấn và nghi ngờ.
Phía Nga đưa lên mạng đoạn video cảnh xe minivan chở xác, trong đó có cảnh mở cả thùng xe để thấy các xác bên trong.
Trong một bình luận với truyền thông, Maria Zakharova (người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga) đã chỉ ra rằng:
“Không một quốc gia hay dân tộc nào trên thế giới lại từ chối việc an táng cho các chiến binh đã khuất [như cái chính quyền Kiev] !” bà Zakharova viết.
Artyom Dmitruk, một cựu đại biểu Quốc hội Ukraine —nay phải sống lưu vong tại Anh quốc vì dám công khai chỉ trích chính quyền Zelensky đàn áp Chính thống giáo (Orthodox)— đã nói vào hôm Thứ Bảy rằng: “Theo những gì tôi biết, thì ông Zelensky đã có chỉ lệnh mang tính cá nhân rằng Ukraine không nhận thi thể của chiến binh bị chết khi làm nhiệm vụ.”
Trên thực tế, từ lâu rất nhiều các báo cáo từ các nguồn độc lập, gồm cả từ người Ukraine, cho thấy chính quyền Kiev vẫn tìm cách trì hoãn việc báo tử cho thân nhân của các chiến binh chết trận, bằng cách thông báo rằng họ là “mất tích khi làm nhiệm vụ” (MIA, missing in action) thay vì nói thật rằng họ “đã chết khi làm nhiệm vụ” (KIA, killed in action).
https://twitter.com/Panchenko_X/status/1931690219650056424?ref_src=twsrc%5Etfw” target=”_blank” rel=”noopener
Dường như là để giúp nhân dân Ukraine (thân nhân của những chiến binh chết trận), và cũng đồng thời phảng phất như để làm khó cho chính quyền Kiev, phía Nga đã chủ động tự tìm hiểu và công bố danh sách danh tính và quê quán của gần 100 di thể trong số các di thể trong tổng số hơn 1.000 di thể mà lẽ ra hiện nay Ukraine đã nhận về rồi.
Trong bối cảnh như vậy, cuối cùng thì tướng Budanov của Ukraine phải ra mặt để thông báo chính thức như đưa tin bên trên.
Nhật Tân
Lãnh đạo chi nhánh Yemen của al-Qaeda Saad bin Atef al-Awlaki đe dọa cả Tổng…
Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, từ 01/07/2025, hóa đơn hàng hóa, dịch…
Tổng thống Zelensky xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã…
Đức có kế hoạch nhanh chóng nâng cấp mạng lưới hầm trú ẩn cũng như…
Những nỗ lực của phương Tây nhằm triệt tiêu quyền lực và ảnh hưởng của…
Myanmar nằm ở trung tâm của châu Á, đang nhanh chóng rơi vào tình trạng…