Tờ Epoch Times được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Sứ mệnh của tờ báo là thúc đẩy các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” và vạch trần tội ác của ĐCSTQ đối với hàng chục triệu người. (Tống Bích Long/Epoch Times)
Một bản cáo trạng mới từ Viện Kiểm sát Đài Loan đã tiết lộ rằng các sĩ quan tình báo quân sự Trung Quốc thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mạo danh phóng viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) đang đồn trú tại Hồng Kông để dụ dỗ quân nhân Hải quân Đài Loan hối lộ và đánh cắp thông tin quân sự tuyệt mật.
Qua việc lợi dụng ứng dụng hẹn hò, các sĩ quan này đã tiếp cận và mua chuộc các quân nhân, trong đó có một người tên Tsai đã sao chép tài liệu mật về vận hành bệ phóng tên lửa và được trả hàng chục nghìn Đài tệ.
Viện Kiểm sát Đài Trung đã truy tố các đối tượng liên quan về tội tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm luật an ninh quốc gia. Đây không phải sự cố đơn lẻ mà là phần của chiến lược tình báo rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu Đài Loan.
Chuyên gia Thịnh Tuyết, một nhà văn và nhà bình luận kỳ cựu người Canada gốc Hoa, nhận định rằng việc các sĩ quan tình báo của ĐCSTQ giả danh nhà báo của Epoch Times để xúi giục binh lính Đài Loan đào ngũ “phản ánh sự điều chỉnh của ĐCSTQ trong chiến tranh nhận thức và chiến lược đàn áp xuyên quốc gia, với ý đồ cực kỳ nham hiểm.”
Bà phân tích rằng mục tiêu đầu tiên của ĐCSTQ thông qua việc mạo danh là làm bêu xấu tờ Epoch Times, “tạo ra ảo tưởng hỗn loạn, gây hoang mang cho công chúng, làm suy yếu uy tín của Epoch Times và làm sai lệch hướng điều tra.” Mục đích sâu xa hơn của nó là “gây mất lòng tin trong phe tự do và che đậy sự đàn áp xuyên quốc gia của họ.”
Phương Vĩ, một học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu về lẽ thường và là người dẫn chương trình “Thời báo Phương Vĩ“, lại lý giải động cơ của ĐCSTQ từ một góc nhìn khác. Ông tin rằng việc đặc vụ ĐCSTQ mạo danh phóng viên Epoch Times tại Đài Loan “rất có thể là vì phóng viên Epoch Times có uy tín tốt ở Đài Loan, giúp họ dễ dàng tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp với quân đội Quốc gia, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc.” Điều này phản ánh âm mưu thâm độc của ĐCSTQ trong việc lợi dụng uy tín của các phương tiện truyền thông độc lập trong hoạt động tình báo của mình.
Bà Thịnh Tuyết cũng tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của các thủ đoạn mạo danh và đe dọa từ ĐCSTQ, bao gồm việc sử dụng tên bà để gửi thư đe dọa đánh bom.
Chiến dịch không chỉ diễn ra tại Đài Loan mà còn ở Mỹ, khi tin tặc do ĐCSTQ hậu thuẫn nhiều lần giả danh Epoch Times gửi email đe dọa đánh bom Nhà Trắng, Bộ Tư pháp, CIA, FBI và các cơ quan chính phủ khác. Các email này kèm hình ảnh khoe khoang về các cuộc tấn công mạng. Thậm chí, tháng 10/2025, Epoch Times nhận được phong bì chứa bột trắng có dấu hiệu xuất xứ từ Trung Quốc.
Ông Phương Vĩ lên án hành động của ĐCSTQ tại Mỹ là “chiến thuật hoàn toàn bất hảo,” phản ánh sự bất lực của đảng này trước sức ảnh hưởng của Epoch Times. Ông cho rằng các biện pháp gian trá của ĐCSTQ không thể đạt hiệu quả, cuối cùng chỉ làm sụp đổ uy tín của chính đảng này trên trường quốc tế, tự bắn vào chân mình.
Bà Thịnh Tuyết cho rằng các hành vi của ĐCSTQ vi phạm luật chống khủng bố và luật tội phạm mạng xuyên quốc gia, kêu gọi các quốc gia dân chủ tăng cường hợp tác để ngăn chặn các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Loạt email đe dọa được gửi dưới danh nghĩa Epoch Times này là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia đang leo thang của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố vào ngày 28/8/2025, ĐCSTQ đã đưa ra 171 lời đe dọa bạo lực đối với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và các nhóm Pháp Luân Công kể từ tháng 3/2024. Những lời đe dọa này nhắm vào các nhà hát biểu diễn và cơ sở đào tạo của Shen Yun, bao gồm các lời đe dọa đánh bom, xả súng và đốt phá.
Kể từ tháng 5/2024, Epoch Times đã nhận được ít nhất 40 lá thư đe dọa, bao gồm cả từ những người mạo danh người sáng lập Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công hoặc các nhóm liên quan, cố gắng liên kết Pháp Luân Công với chủ nghĩa khủng bố.
Trong những tháng gần đây, các tác nhân đe dọa ủng hộ ĐCSTQ tiếp tục sử dụng địa chỉ email và danh tính nhân viên của Epoch Times để gửi một lượng lớn email đe dọa tới các tổ chức chính phủ và tư nhân ở mọi cấp độ tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
Kể từ năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào Epoch Times do Bắc Kinh dàn dựng. Một bản cáo trạng liên bang tiết lộ rằng ngay từ tháng 5/2017, tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn đã xâm nhập vào tài khoản email của tổng biên tập và phó chủ tịch tờ báo. Nhóm tấn công mạng này cũng đã nhận trách nhiệm cho một số hoạt động khác, bao gồm cả một vụ đe dọa đánh bom giả nhắm vào một số thư viện ở New York vào tháng 4 năm nay, dẫn đến ít nhất một cuộc sơ tán.
Được thành lập tại Mỹ vào năm 2000 bởi các học viên Pháp Luân Công trốn chạy sự đàn áp của ĐCSTQ, Epoch Times có sứ mệnh truyền tải thông tin không kiểm duyệt về Trung Quốc đến công chúng toàn cầu. Tờ báo này được coi là tiếng nói quan trọng của phe tự do chống lại sự kiểm soát thông tin của ĐCSTQ.
Đáp lại chiến dịch đe dọa ngày càng leo thang của ĐCSTQ, Jasper Fact, tổng biên tập tờ Epoch Times, đã phát biểu trong một tuyên bố: “Epoch Times lên án mạnh mẽ chiến dịch đe dọa của ĐCSTQ. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cung cấp thông tin trung thực và không bị kiểm duyệt cho mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả những người ở Trung Quốc.”
Các chuyên gia đồng thuận rằng các chiến thuật gian trá và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ dù có thể gây hỗn loạn tạm thời nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng, làm sụp đổ uy tín quốc tế của đảng này và tăng cường sự đoàn kết của các phe phái chống lại sự đàn áp của họ.
Israel đã thả gần 2.000 tù nhân Palestine trong thỏa thuận trao đổi với Hamas,…
Tại 10h30 sáng hôm nay, giá vàng miếng chạm đỉnh 146,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn…
Theo Reuters, đây là lần thứ hai kể từ khi các cuộc biểu tình của…
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức được thông qua, kéo…
Bộ phim "Melania" sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 30/1 và…
Các chuyên gia phân tích xu hướng bạo lực và cực đoan gần đây ở…