Gần đây, tin tặc Trung Quốc giả mạo danh nghĩa của “Đại Kỷ Nguyên Thời Báo” (The Epoch Times) để gửi thông điệp đe dọa đến Nhà Trắng, sau đó còn chuyển tiếp email xác nhận từ Nhà Trắng, nhằm chế nhạo Epoch Times có thể vì vậy mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đồng thời tiếp tục đưa ra các hành vi khiêu khích. Từ tháng 5 năm ngoái đến nay, trang web của Epoch Times đã nhận ít nhất 47 email đe dọa bạo lực.

id14518412 EpochImages 5371265213 xl 600x400 1
Các chiến thuật đàn áp xuyên quốc gia xảo quyệt của ĐCSTQ đang leo thang. Việc mạo danh các học viên Pháp Luân Công hoặc Epoch Times để gửi thư đe dọa đến các chính phủ và chính trị gia ủng hộ Pháp Luân Công dường như là một chiến thuật thường xuyên. Sơ đồ các tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng. (Oleksii Pydsosonnii/Epoch Times)

Hiện tại, vụ việc này vẫn đang được điều tra. Ngay sau đó, Epoch Times đã báo cáo vụ giả mạo ác ý này đến các cơ quan chức năng. Tổng biên tập trang web Epoch Times – Hoàng Vạn Thanh cho biết: “Đây là một vụ giả mạo ác ý nghiêm trọng, Epoch Times lên án những kẻ chủ mưu có ý đồ tạo ra sự khủng bố và bất an, chia rẽ các bên. Chúng tôi yêu cầu FBI mở cuộc điều tra và đưa thủ phạm ra trước pháp luật”.

Vụ giả mạo nghiêm trọng

Ngày 6 tháng 9, hòm thư nhận bài viết từ nước ngoài của Epoch Times nhận được một email đe dọa, tiêu đề là: “Nhìn ảnh chụp màn hình, các người xong đời rồi”, ký tên là “Thiệu Duy Tỉnh”, địa chỉ được ghi là thành phố Tây An, Trung Quốc, địa chỉ IP là 104.155.31.164 (có thể là IP thông qua proxy, không phải IP thật của tin tặc).

Email này còn khiêu khích: “Ngươi làm gì được ta.”

Tệp đính kèm email có ba ảnh chụp màn hình, trong đó có một bức cho thấy kẻ chủ mưu gửi nội dung đe dọa đến trang “Liên hệ Nhà Trắng” (White House Contact Us). Hai bức còn lại thể hiện thông tin đe dọa đã được gửi thành công và nhận được phản hồi tự động từ Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ.

Ảnh chụp đầu tiên cho thấy kẻ gửi tin giả mạo số điện thoại tố cáo của Epoch Times (201-614-3989) và địa chỉ email nhận bài viết tại Trung Quốc đại lục ([email protected]) để gửi thư đe dọa bằng tiếng Anh đến Nhà Trắng. Nội dung thư đe dọa như sau:

“Chúng tôi là thành viên Pháp Luân Công, sắp tới sẽ nổ súng vào Nhà Trắng. Chúng tôi sẽ ném bom xăng và chất nổ. Nếu ai đó ngăn cản, chúng tôi sẽ nổ súng. Chúng tôi cũng sẽ phát trực tiếp hành động vĩ đại này trên YouTube, X (Twitter), Ganjing World, Epoch Times, Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và Tiếng Nói Hy Vọng (Sound Of Hope) ! Đây là hậu quả do các người không giúp giải quyết đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ!”

id14591028 8d361de8fb40427a00d2e55ff122876f 824x400 1

id14591030 IMG 20250907 074243 187x400 1

id14591032 IMG 20250907 074231 187x400 1

Dấu vết giả mạo rõ ràng – Có dấu hiệu từ Trung Quốc đại lục

Ảnh chụp màn hình cho thấy thông tin đe dọa được gửi qua điện thoại, phía trên trình duyệt có trang dịch ngôn ngữ (dịch giữa tiếng Trung giản thể và tiếng Anh). Cũng có thể thấy điện thoại này đang mở thêm 4 tab khác.

Ngoài ra, cách thức giả mạo cực kỳ cẩu thả, tiếng Anh sử dụng có dấu hiệu dịch máy rõ rệt, khiến tên của các tổ chức Pháp Luân Công bị dịch sai. Ví dụ, “Tiếng Nói Hy Vọng” (Sound of Hope) bị dịch thành “Voice of Hope”, “Ganjing World” bị dịch thành “Clean World”.

Những sai sót này cho thấy người thực hiện rất thông thạo tiếng Trung giản thể, tiếng Anh yếu kém hoặc không hiểu, và không hiểu rõ các tổ chức của Pháp Luân Công — nhiều dấu hiệu cho thấy có liên quan đến Trung Quốc đại lục.

Có khả năng dùng IP trung gian ở nước ngoài để phạm tội xuyên biên giới

IP của email đe dọa được xác định ở Mountain View, California, là khu vực thuộc Thung lũng Silicon, phía tây nam Vịnh San Francisco.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, Trung tâm Toàn cầu giúp người Trung Quốc thoái đảng cũng nhận được email đe dọa bom thông qua biểu mẫu trên trang web của họ, IP được xác định ở Los Angeles, California.

Kẻ đe dọa cũng nhiều lần dùng IP ở Đức và Đài Loan, với nội dung thường lặp đi lặp lại như: “đặt bom”, “kích nổ từ xa”, “nổ súng”, “gặp người là giết”, “ta thề”, “chắc chắn”, “không đùa”… cho thấy có thể là cùng một nhóm tội phạm đứng sau.

Đầu năm 2024, nhiều nghị sĩ tại Đài Loan cũng nhận được thư đe dọa. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Nội chính Đài Loan xác nhận các vụ này đều do cùng một người thực hiện, và người này ở Trung Quốc đại lục, sử dụng các IP trung gian ở nước ngoài (VPN, proxy) để gây án.

Thông tin giả mạo đầy hận thù và đe dọa – Trái ngược hoàn toàn với nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Công

Trong email gửi Nhà Trắng còn có cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia”, cáo buộc Nhà Trắng không giúp xử lý các hành vi đàn áp do ĐCSTQ gây ra. Điều này cho thấy người gửi hiểu rõ việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công tại Mỹ.

Tuy nhiên, những lời lẽ hận thù, bạo lực, đe dọa này hoàn toàn trái ngược với nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề xướng, cho thấy rõ động cơ và lập trường thật sự của kẻ gửi.

“Đại Kỷ Nguyên Thời Báo” – Epoch Times, là một cơ quan truyền thông độc lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, thành lập tháng 8 năm 2000 bởi những người tu luyện Pháp Luân Công. Epoch Times cam kết đưa tin trung thực, phơi bày sự thật bị kiểm duyệt bởi ĐCSTQ, và cung cấp thông tin không bị chế độ toàn trị kiểm soát.

Pháp Luân Công là môn tu luyện do ông Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc năm 1992, hiện đã phổ biến tại hơn 100 quốc gia. Từ ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công kéo dài đến nay hơn 26 năm. Chính quyền này sử dụng toàn bộ bộ máy quốc gia, chi ngân sách khổng lồ từ tiền thuế của dân, dùng mọi hình thức cực đoan và tàn khốc nhất trong lịch sử để đàn áp tín ngưỡng vào “Chân – Thiện – Nhẫn” – nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

ĐCSTQ sợ hãi Epoch Times – Tăng cường đàn áp xuyên quốc gia

Từ năm 2024, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch toàn diện hơn nhằm vào Pháp Luân Công, Shen Yun (Thần Vận), và Epoch Times, thông qua các biện pháp “chiến tranh pháp lý”, “chiến tranh truyền thông”, mua chuộc các cơ quan chính phủ và truyền thông phương Tây.

Cuối năm 2024, nhà luật học lưu vong tại Úc – Viên Hồng Băng tiết lộ với Epoch Times: ĐCSTQ đã điều chỉnh tổ chức đàn áp, Ủy ban Chính pháp hiện nay trực tiếp phối hợp các bộ phận liên quan của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Bộ Ngoại giao, do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trần Nhất Tân chỉ đạo trực tiếp, triển khai đàn áp Pháp Luân Công tại hải ngoại. Ngoài ra, họ còn thay đổi chiến lược, giả mạo người bên trong để phá hoại uy tín của các kênh truyền thông Pháp Luân Công.

ĐCSTQ rất sợ “Cửu Bình về Đảng Cộng sản” do Epoch Times phát hành, vì tác phẩm này đã khơi nguồn làn sóng thoái Đảng trên toàn cầu. Họ coi đây là mối đe dọa sinh tử với chế độ.

Tài liệu nội bộ cho thấy, Lưu Kinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Giám đốc Văn phòng 610, thừa nhận việc cuốn Cửu Bình được truyền bá tại Trung Quốc làm lung lay tính “chính danh” của Đảng trong việc lãnh đạo, cầm quyền và kiểm soát tư tưởng.

Tính đến ngày 10/9/2025, số người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trên trang chủ Epoch Times là: 451.699.423 người – điều này khiến ĐCSTQ vô cùng hoảng loạn.

Tăng cường khủng bố tinh thần – Mạo danh liên tục

Đây không phải lần đầu ĐCSTQ giả mạo danh nghĩa Epoch Times hay học viên Pháp Luân Công để gửi thư đe dọa đến các chính phủ và chính trị gia ủng hộ Pháp Luân Công. Từ tháng 3/2024 đến nay, các vụ đe dọa bạo lực qua email gia tăng, trở thành thủ đoạn “gây sợ hãi tinh thần” quen thuộc của ĐCSTQ.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tính đến ngày 28/8/2025, đã ghi nhận 171 vụ đe dọa bạo lực nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và các nhóm Pháp Luân Công.

Các thư đe dọa gửi đến Đại Kỷ Nguyên đều sử dụng danh nghĩa giả như người sáng lập, người tu luyện, hoặc các tổ chức liên đới, nhằm tạo liên hệ giả giữa Pháp Luân Công và chủ nghĩa khủng bố.

Một số ví dụ:

  • 13/8/2025: “Ngày mai mặc đồ Pháp Luân Công, ném bom xăng vào Nhà Trắng! Nổ súng giết người ngẫu nhiên xung quanh!”

  • 15/8/2025: “Đã đặt bom ở Nhà Trắng, nếu Nhà Trắng không ra tuyên bố phản đối Pháp Luân Công, bom sẽ nổ”.

  • 1/9/2025: “Ngày 11/9, chúng tôi sẽ cướp máy bay, mặc đồ Pháp Luân Công, đâm vào Tòa Tháp Đôi, tái hiện 911!”

Ngoài ra, còn đe dọa nhắm đến các cơ quan, chính khách và người dân ủng hộ Pháp Luân Công ở toàn cầu:

  • 8/8/2025: “Nếu cảnh sát New York tiếp tục bảo vệ Pháp Luân Công, sẽ có người đến nổ súng hoặc ném bom vào sở cảnh sát”.

  • 23–29/8/2025: “Tất cả gian hàng triển lãm Pháp Luân Công sẽ bị phóng hỏa, học viên bị bắn chết! Những người ủng hộ sẽ bị cưỡng bức, bắt cóc, nhà cửa cháy, xe nổ… kể cả các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, đoàn biểu tình Pháp Luân Công sẽ bị xe đâm, nổ súng, cài bom sẵn!”

Sự kiện cho thấy sự điên cuồng lúc mạt nhật của ĐCSTQ

Tổng biên tập Hoàng Vạn Thanh nhấn mạnh: “Hành vi giả mạo Đại Kỷ Nguyên để đe dọa Nhà Trắng giống hệt các thủ đoạn trước đây của tin tặc và đặc vụ ĐCSTQ. Một trong các chiến thuật chủ yếu hiện nay là giả danh nghệ sĩ Thần Vận, người tu luyện hoặc Epoch Times để gửi thông tin gây nhiễu.”

Ông nói, câu “ngươi làm gì được ta” cho thấy thủ phạm đang ở Trung Quốc đại lục và được ĐCSTQ che chở, hoặc là người thi hành mệnh lệnh trực tiếp của Đảng, khiến việc điều tra tại Mỹ gặp khó khăn.

Ông nói: “ĐCSTQ sử dụng đặc vụ, hacker, liên tục dùng các thủ đoạn như đe dọa đánh bom nặc danh để đàn áp xuyên quốc gia Pháp Luân Công và truyền thông độc lập – đó là sự điên cuồng ngu xuẩn trước ngày sụp đổ của chế độ. Chính quyền Mỹ đã nhìn rõ bản chất ĐCSTQ. Dù tạm thời không truy tố được thủ phạm, cộng đồng quốc tế vẫn có đối sách phù hợp. Thực tế, ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần.”

Tập Hải Minh – Chủ tịch Đảng Nhân dân Nội Mông, Chủ tịch “Đại Hô Lạp Thái” (Quốc hội Nam Mông Cổ), khi trả lời phỏng vấn Epoch Times cuối tháng 8 cũng nói: Đàn áp xuyên quốc gia Pháp Luân Công chính là biểu hiện của tâm lý sụp đổ lúc mạt nhật của ĐCSTQ.

Ông nói: “Trời muốn diệt kẻ nào, thì khiến kẻ đó phát cuồng trước. Giờ đây, ĐCSTQ đã điên loạn. Không ai cứu được nó nữa, đó là tất yếu.”

Ông còn nói, từ khi ông Trump trở lại, mục tiêu chủ yếu là đối phó ĐCSTQ, và giờ châu Âu cũng đang thay đổi. Trước kia, khi đến Nghị viện châu Âu nói chuyện nhân quyền, các nghị sĩ còn dè dặt không chụp ảnh chung vì sợ ĐCSTQ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Ai cũng nhận ra ĐCSTQ là tà ác.