Người Đài Loan xin lỗi tờ Epoch Times sau khi hiểu về mổ cướp nội tạng tại TQ
- Lý Ngọc
- •
Việc ca sĩ Đài Loan Lã Kiến Trung (Tank) đến Trung Quốc để ghép tim và gan cùng lúc, đã đặt ra không ít nghi ngờ về nguồn hiến tạng. Bệnh viện cấy ghép này bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng Đài Loan liên tục đặt câu hỏi về những khuất tất lớn đằng sau, khiến bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh“ một lần nữa trở thành tâm điểm. Nhiều cư dân mạng Đài Loan, sau khi hiểu rõ sự thật, đã phát động hoạt động “Xin lỗi tờ Epoch Times” vì trước đây họ luôn nghĩ tờ báo này nói dối.
Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, ca sĩ Đài Loan Tank đã đến Trung Quốc để ghép tim và gan đồng thời. Ca phẫu thuật được mệnh danh là “ghép tim gan đồng thời” đầu tiên ở châu Á này được thực hiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bên, bao gồm đội ngũ ghép gan của Giáo sư Vương Vĩ Lâm, đội ngũ ghép tim của Giáo sư Đổng Ái Cường, đội ngũ gây mê phẫu thuật của Giáo sư Nghiêm Mẫn và đội ngũ chăm sóc đặc biệt của Giáo sư Hoàng Mạn, tất cả đều thuộc Bệnh viện trực thuộc số 2 của Đại học Chiết Giang (Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang).
Do độ khó của ca phẫu thuật ghép tạng này rất cao, và mặc dù báo cáo chỉ ra nguồn tạng là từ một người hiến tặng bị “chết não”, nhưng do dữ liệu ghép tạng của Trung Quốc bị quốc tế nghi ngờ, nên nhiều cư dân mạng Đài Loan đã liên tục đặt câu hỏi về những khuất tất lớn đằng sau. Sự việc này cũng khiến người ta chú ý đến lịch sử đen tối liên quan đến việc Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang bị nghi ngờ tham gia vào đường dây thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, đồng thời làm dấy lên sự quan tâm trở lại của cư dân mạng đối với bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” hiện đang được chiếu tại Đài Loan.
Bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh”
Ông Quản Kiến Trung – người phụ trách Công ty Văn hóa Điện ảnh Sư Tử, đơn vị phát hành bộ phim “Nội tạng quốc doanh”, trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Đại V cuối tuần” ngày 13/4 cho biết, bộ phim “Nội tạng quốc doanh” là báo cáo chuyên án đầu tiên trong lịch sử Đài Loan được tổ chức thảo luận tại Viện Lập pháp và Quốc hội, và đã có các cuộc họp thảo luận chung với Cục An ninh Quốc gia, Bộ Văn hóa và các bộ ngành khác.
Về việc các rạp chiếu phim và đội ngũ tổ chức công chiếu bộ phim này liên tục bị đe dọa, ông Quản Kiến Trung cho biết có liên quan đến “bàn tay nối dài” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chính phủ không chỉ đứng ra ủng hộ, mà còn đặc biệt yêu cầu Cục An ninh Quốc gia phải đảm bảo quyền công chiếu bộ phim tài liệu này ở khắp mọi nơi, thậm chí bản thân ông Quản cũng trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt. “Thật không ngờ [họ] lại dùng hình ảnh viên đạn để đe dọa tôi, làm gì có ai chiếu một bộ phim mà lại [chịu sự] đáng sợ đến như vậy”. Ông chỉ ra rằng vụ việc của ca sĩ Tank lần này nhìn vào là thấy rõ, bởi vì anh ta hoàn toàn không dám phản hồi.
Ông Quản cho biết trong thời gian công chiếu tại Đài Loan, bộ phim “Nội tạng quốc doanh” đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Ví dụ như bà Trần Lệ Na, một Nghị viên Quốc Dân Đảng tại Cao Hùng, đã xúc động đến rơi nước mắt và bày tỏ rằng sự việc này [cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc] quá chân thực và bà cần phải đứng ra ngăn chặn.
Nhắc đến việc bộ phim “Nội tạng quốc doanh” nhận được sự quan tâm lớn trên nền tảng mạng xã hội, tại buổi họp báo ở Đài Loan vào ngày 15/7 năm ngoái ông Quản cho biết sau khi đăng tải một đoạn video ghi lại phát biểu của bác sĩ Trịnh Trị, (một quân y từng tham gia vào các ca phẫu thuật thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc), ông nhận thấy rằng trong hơn 20 năm nói về vấn đề thu hoạch nội tạng sống thì chính từ ngày đó, vấn đề này mới bắt đầu bùng nổ ở Đài Loan. Một cư dân mạng đã chia sẻ lại bài đăng của ông và đạt được lượng xem lên tới 2,26 triệu lượt, và con số thực tế chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó.
Ông Quản Kiến Trung cho biết, kể từ khi tin tức về việc ca sĩ Tank ghép tạng được công bố, khoảng 2 tuần nay, các thông tin liên quan càng trở nên bùng nổ. Rất nhiều người đã liên hệ sự việc này với bộ phim “Nội tạng quốc doanh”, và bày tỏ rằng những gì bộ phim nói là sự thật. Nhiều bình luận đã xuất hiện, dẫn đến việc các rạp chiếu phim hiện tại đều chật kín khán giả, và người xem còn hỏi thêm về các suất chiếu khác. Điều này phản ánh sự thiện lương và chính nghĩa trong xã hội Đài Loan.
Do bị đe dọa, nhiều rạp chiếu phim tại Đài Loan đã không dám chiếu bộ phim này. Ông Quản cho biết hiện tại rạp duy nhất dám chiếu là Shin Kong Cineplex, mặc dù cũng có sự hợp tác với True Cinema, nhưng số lượng rạp quá ít. Ông cho rằng cần phải gạt bỏ nỗi sợ hãi và kêu gọi các rạp khác dũng cảm đứng cùng họ, chấp nhận chiếu bộ phim “Nội tạng quốc doanh” để toàn bộ người dân Đài Loan đều có thể xem được. Có nhiều khán giả đến từ Hồng Kông và Trung Quốc, họ gần như rơi nước mắt khi xem bộ phim, họ dường như cảm thấy những lời dối trá bấy lâu nay của ĐCSTQ đột nhiên bị vạch trần, có rất nhiều điều xúc động.
Ông Quản Kiến Trung còn chia sẻ một câu chuyện mà một cư dân mạng đã kể với ông. Có một người làm trong ngành tài chính đã đến Thiên Tân để ghép gan, chỉ riêng chi phí “bôi trơn” ở Đài Loan đã tốn 500.000 Đài tệ (khoảng 399 triệu VNĐ). Sau khi đến Thiên Tân, người này phải nộp ngay 30.000 đô la Mỹ (khoảng 775 triệu VNĐ). Sau khi nộp tiền, gan tươi đã được chuyển đến ngay trong đêm. Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau phẫu thuật, người này xuất hiện tình trạng phù nề và được đưa trở lại Đài Loan bằng máy bay y tế chuyên dụng. Trước khi qua đời, người đó còn liên tục nói lời xin lỗi với vẻ mặt kinh hoàng.
Ông Quản nhấn mạnh rằng chủ nghĩa vô thần thực sự là tà thuyết, con người vốn dĩ có linh hồn. “Bạn lấy gan và thận của người khác khi họ không cam tâm, liệu bạn có thể sống tốt được không?” Người đã trải qua việc này cũng bày tỏ rằng việc kéo dài sự sống bằng cách này, sau khi chết đi đều không tốt cho bản thân.
Cuối cùng, ông Quản khuyên những người vẫn còn làm điều ác, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và những người lương thiện, hãy quay đầu là bờ, nhanh chóng sám hối.
Đảng Nhân dân Đài Loan muốn rước ‘ma quỷ’ về nhà?
Liên quan đến những nghi ngờ về nguồn gốc nội tạng ghép cho ca sĩ Tank, Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) hôm 12/4 đã đăng tải một bài viết trên Facebook, chỉ trích rằng để thúc đẩy cuộc bãi miễn lớn [bãi nhiễm những người thân Cộng], Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền đã sử dụng những chiêu trò “kháng Trung bảo Đài” đen tối đến mức vô nhân đạo và phi logic. Đảng Nhân dân phê phán rằng để tiến tới chế độ độc đảng và quyền lực xanh, hệ thống dư luận viên của Đảng Dân Tiến đã có những cuộc tấn công có hệ thống, ngay cả nhân viên y tế cứu người và bệnh nhân chờ được cứu cũng bị tấn công một cách lạnh lùng; vì lợi ích chính trị mà sẵn sàng hy sinh tính mạng con người.
Đảng Nhân dân cho biết, việc ca sĩ Tank đến Trung Quốc ghép tim gan đồng thời đã khiến nhiều người cảm kích sự tiến bộ của y học hiện đại. Vậy mà khi không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, Đảng Dân tiến đã vu khống đội ngũ y tế và bệnh viện cứu người thành đồng phạm giết người.
Đảng Nhân dân đặc biệt lên án việc các lực lượng “cánh hữu” (ám chỉ những người ủng hộ Đảng Dân Tiến) đã mở rộng việc xác định “kẻ thù” và đối tượng công kích một cách vô lý. Đảng Nhân dân đưa ra ví dụ về Bệnh viện Bác Ái La Đông ở Đài Loan – một cơ sở thực hiện ghép tạng, bị gán cho là “nền tảng ghép tạng” của Trung Quốc và là thành viên của “tập đoàn tà ác”, chỉ vì cháu gái của người sáng lập bệnh viện kết hôn với con trai của Bạc Hy Lai – một cựu quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã “ngã ngựa”, có liên quan đến đường dây cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của người tập Pháp Luân Công.
- Con trai Bạc Hy Lai không dám đối mặt với tội ác của cha mẹ mình
- Con trai Bạc Hy Lai đến Đài Loan làm rể
Cuối cùng, Đảng Nhân dân còn kêu gọi: “Tổng thống Lại Thanh Đức và các lực lượng ‘cánh hữu’ của Đảng Dân Tiến hãy biết điểm dừng! Hãy ngừng tấn công đội ngũ y tế [của bệnh viện Bác Ái La Đông]!”
Đảng Nhân dân nói ông Lại Thanh Đức trước đây luôn tự hào về thân phận bác sĩ của mình, xưng tụng y đức, thì càng nên biết sự vất vả và giá trị của nhân viên y tế trong việc cứu người, đừng làm ngơ trước hành vi của đội ngũ dư luận viên “cánh hữu” của ông; nếu lương tâm ông chưa hoàn toàn suy đồi, vẫn còn chút lương tri, hãy lập tức yêu cầu rút lại những phát ngôn sai sự thật, trả lại sự tôn nghiêm vốn có cho đội ngũ y tế.
Tuy nhiên, có không ít cư dân mạng có quan điểm khác đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Đảng Nhân dân, chỉ ra rằng:
“Vậy Đảng Nhân dân lấy bằng chứng nào nói những bình luận trên mạng đó là của phe cánh Đảng Dân Tiến?”
“Mọi người phản đối là cưỡng bức thu hoạch nội tạng, không phải ghép tạng. Nửa năm, ca sĩ Tank đồng thời ghép tim gan, tự nghĩ xem mức độ hợp lý thế nào, Đảng Nhân dân không thể nào đến mức này cũng bênh vực chứ?”
“Các người có vấn đề à? Người ta đang nói Trung Quốc dùng thận của trẻ sơ sinh để cấy ghép, nội tạng của trẻ con bị mổ lấy một cách khó hiểu, liên quan gì đến nhân viên y tế Đài Loan?”
“Vừa chửi Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, vừa giúp Đảng Cộng sản tẩy trắng! Đảng Nhân dân muốn trung thành với ĐCSTQ sao?”
“Cái cần cắt bỏ là não của Đảng Nhân dân, bằng chứng rành rành ra đó rồi mà vẫn rối loạn nhận thức. Cứ tưởng người khác đi ngược, hóa ra chính mình mới ngược.”
“Thôi đi, phim tài liệu ‘Nội tạng quốc doanh’’ xem chưa?”
Cũng có cư dân mạng giải thích: “Đến chuyện này cũng bênh vực Trung Quốc được? Đúng là hận Đảng Dân Tiến đến phát cuồng. Bạc Qua Qua, Cốc Khai Lai, Vương Lập Quân, triển lãm xác người, máy gây chấn thương não, thận trẻ sơ sinh… Cứ gõ bừa một từ khóa lên Google là ra một đống tài liệu/ bằng sáng chế/ luận văn, toàn là bằng chứng xác thực về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng sống đã tồn tại lâu năm ở Trung Quốc. Không ai trách nhân viên y tế Đài Loan, chúng tôi đang nói là đừng để đội ngũ y tế ‘lành nghề’ của Trung Quốc vào đây. Ngược lại, các người lại dùng nhân viên y tế Đài Loan làm bình phong, che giấu ý đồ đen tối của các người trong việc che đậy hoạt động thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Thật sự, sẽ có báo ứng đấy”.
Cũng có cư dân mạng kết hợp với chính sách của Quốc dân Đảng và Đảng Nhân dân để lại bình luận:
“Được thôi, chẳng phải Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân dân muốn mở cửa cho bác sĩ Trung Quốc đến Đài Loan sao? Họ còn tặng cho mỗi người 10.000 Đài tệ! Đến lúc đó những người ủng hộ không cần lo lắng khi cần thay nội tạng mà không có, những người bất đồng quan điểm thì đều trở thành bộ phận của ngân hàng nội tạng!”
“Xin Dân quốc Đảng và Đảng Nhân dân suy nghĩ kỹ, các vị mời ai vào nhà, các vị muốn biến ngọn hải đăng dân chủ cuối cùng của người Hoa thành địa ngục cung cấp nội tạng đặc biệt, vậy thì chúng tôi sẽ tiêu diệt Đảng Dân Quốc và Đảng Nhân dân trước, người Đài Loan muốn sống như một con người, chứ không phải sống như súc vật!”
“ĐCSTQ cực kỳ phản nhân loại, đáng sợ là từ nhỏ đã bị nhồi nhét cái tư tưởng đó: Chủ nghĩa duy vật, coi người như hàng hóa chứ không phải sinh mệnh. Bây giờ họ còn thông qua các ủy viên lập pháp [Đài Loan] thân Cộng, đề xuất kế hoạch đưa bác sĩ Trung Quốc vào Đài Loan, rất đáng sợ, hy vọng người Đài Loan đừng tiếp tục là ếch trong nồi nước ấm nữa.”
Hoạt động “Xin lỗi tờ Epoch Times”
Có không ít cư dân mạng Đài Loan nghi ngờ, liệu Trung Quốc có thực sự tồn tại hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống hay không, hoặc liệu việc ghép tạng bất hợp pháp có thực sự tồn tại hay không.
Một người Đài Loan có tài khoản là “Dianayjlin” hôm 10/4 đã đăng bài trên nền tảng Threads bày tỏ rằng từ tin tức một ca sĩ Đài Loan đến Trung Quốc trong một lần thay cả tim và gan, đã nảy sinh quá nhiều chuyện khó tin. Vì vậy, người này quyết định phát động hoạt động “Xin lỗi tờ Epoch Times”.
“Dianayjlin” cho biết trước đây luôn nghĩ tờ báo này nói dối, hóa ra sự thật còn khó tin hơn cả trò tung hứng con quay. Người này cũng chỉ ra rằng hơn 500 ca ghép gan mà các chuyên gia ghép tạng của Chiết Giang công bố trên các tạp chí nước ngoài, đã không được chấp nhận vĩnh viễn vì không thể giải thích nguồn gốc nội tạng cấy ghép. Việc ghép tạng ở Trung Quốc được chính quyền phổ biến coi là biểu tượng của sự tiến bộ, nhưng nguồn nội tạng đôi khi được cho là từ các tử tù và đôi khi lại được cho là từ các nguồn hiến tặng.
“Dianayjlin” cho biết mãi đến gần đây, khi các diễn đàn thảo luận của bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Nhân Tế và Bệnh viện Vũ Cảnh bùng nổ vụ việc “thận của trẻ sơ sinh”, “tôi mới sâu sắc cảm thấy, chúng ta và người Trung Quốc không phải là cùng một loài”. Việc lấy hai quả thận của trẻ sơ sinh, nối liền cả động mạch chủ, ghép vào người trưởng thành, ca phẫu thuật thành công và được đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Giới quốc tế cho rằng có đầy rẫy nghi vấn, nhưng người dân Trung Quốc lại cho rằng đó là “chất lượng tốt!”, tranh nhau xếp hàng mua, có quan hệ thì dựa vào quan hệ, một quả không đủ thì mua thêm, thay thêm cũng được.
Người này đặt câu hỏi: “Chúng ta làm sao có thể đi cùng với những người như vậy, làm sao có thể an tâm ăn bữa cơm họ đưa cho, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi ở bên cạnh những người này”.
Liên quan đến hoạt động “Xin lỗi tờ Epoch Times” do “Dianayjlin” khởi xướng, cư dân mạng liên tiếp để lại bình luận bày tỏ:
“The Epoch Times xin lỗi, tôi thật sự không ngờ lại có quốc gia vô nhân tính đến như vậy”
“Nên xin lỗi Pháp Luân Công, cứ tưởng khẩu hiệu họ hô hào ở Tây Môn Đinh và 101 chỉ là nói suông thôi…”
“Tôi cũng muốn xin lỗi Pháp Luân Công!!”
“Thật sự không biết làm sao để sắp xếp những thông tin này cho người khác tin…”
“Tôi vẫn luôn bán tín bán nghi, không ngờ lại là thật.”
“Báo cáo của The Epoch Times tôi tin, nhưng vẫn không dám đọc kỹ.”
Cũng có cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích phía bên kia bờ eo biển:
“Quốc gia quỷ dữ cộng sản hủy diệt nhân tính.”
“Thu hoạch nội tạng vô nhân quyền còn độc ác hơn cả khu [công viên lừa đảo] KK.”
“Bên kia bờ thật sự lòng dạ đen tối đến mức thành thói quen tự nhiên rồi, chuyện tàn nhẫn bẩn thỉu gì cũng dám làm.”
“Từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ The Epoch Times nói dối, bởi vì cái chính quyền thối nát của ĐCSTQ chuyện gì cũng dám làm, chẳng có gì lạ.”
Một số cư dân mạng khác bình luận:
“Đúng vậy. Một thời gian trên mạng đều có xu hướng nói The Epoch Times là truyền thông đưa tin bừa bãi… Nhưng bây giờ nhìn lại thì sao?”
“Họ là nhóm chịu thiệt hại nặng nề.”
“Bởi vì ĐCSTQ biết họ không thể ngăn chặn Pháp Luân Công lên tiếng trên trường quốc tế, nên đã bôi nhọ họ, hạ thấp học viên Pháp Luân Công thành những người có vấn đề về tinh thần…”
“Bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn, ở Đài Loan vẫn còn nhiều người cảm thấy ĐCSTQ hiệu quả và xây dựng Trung Quốc siêu cường…”
“Người nhà tôi từng mua thận, từ khi dịch Vũ Hán bắt đầu chỉ xem tin tức của NTDTV và The Epoch Times, luôn theo dõi những thông tin này… nhưng nhiều người Đài Loan không tin.”
“Từ sự kiện Hồng Kông năm 2019, những tin tức nửa tin nửa ngờ trước đây liên quan đến Trung Quốc, tôi đều cho là gần như thật 100%.”
“Luôn tin The Epoch Times, họ thật sự đã vất vả, rất kiên trì, người Đài Loan cuối cùng cũng dần tỉnh ngộ và phát hiện ra đó đều là những sự kiện có thật!”
“The Epoch Times là một kênh truyền thông đáng tin cậy, là thương hiệu truyền thông chống Cộng số một!”
Từ khóa Đài Loan Cấy ghép nội tạng Epoch Times Recommend
