Thế Giới

Xả súng trường học ở Thụy Điển khiến khoảng 10 người thiệt mạng

Hôm thứ Ba (4/2), một vụ xả súng đã xảy ra tại một trung tâm giáo dục người thành niên ở Örebro, thành phố thuộc miền trung Thụy Điển, khiến khoảng 10 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng. Thủ tướng Thụy Điển cho biết đây là vụ xả súng trường học tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển.

Hãng tin AFP đưa tin, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói trên mạng xã hội X: “Hôm nay là một ngày đau đớn đối với Thụy Điển”.

Ông Roberto Eid Forest, Cảnh sát trưởng ở Örebro, cho biết trong một cuộc họp báo: “Khoảng 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng.” Ông cũng cho biết tay súng trước đó không có tiền án trong hồ sơ cảnh sát, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với các băng đảng. Cảnh sát đã loại trừ khả năng xảy ra các vụ tấn công tiếp theo.

Theo nhiều kênh truyền thông đưa tin, tay súng đã tự bắn mình sau khi gây án. Cảnh sát chưa công bố thông tin cá nhân cũng như động cơ phạm tội của hung thủ, các chi tiết của vụ án vẫn đang được điều tra.

Ông Forest nói, “lý do chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể hơn vào thời điểm này là vì hậu quả của vụ nổ súng quá lớn”.

Theo đài truyền hình TV4 của Thụy Điển, tay súng là một người đàn ông 35 tuổi và cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của anh ta ở Örebro vào cuối ngày hôm đó. Theo báo cáo, người đàn ông này có giấy phép sử dụng súng hợp pháp và không có hồ sơ phạm tội.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12:30 giờ địa phương. Ngôi trường liên quan nằm ở Trung tâm Giáo dục người thành niên Risbergska, cách thủ đô Stockholm khoảng 200 km về phía tây. Trường học này cung cấp các khóa học tương đương với bằng tốt nghiệp trung học cho người trên 20 tuổi. Trường cũng cung cấp các khóa học tiểu học và trung học phổ thông cũng như các lớp học tiếng Thụy Điển cho người nhập cư, đào tạo nghề và các chương trình dành cho người khuyết tật.

Phóng viên hiện trường của AFP đưa tin, tính đến chiều tối hôm đó, khu vực xung quanh khuôn viên trường vẫn bị phong tỏa, lượng lớn xe cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường.

Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm thứ Ba cho biết đây là “vụ xả súng tồi tệ nhất” trong lịch sử Thụy Điển.

Ông cho biết trong một cuộc họp báo rằng vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp về vụ án, và kêu gọi công chúng “không suy đoán về động cơ của tay súng đã chết trong vụ việc”.

Đức Vua Carl XVI Gustaf đã gửi lời chia buồn. “Tôi và gia đình vô cùng đau buồn và bàng hoàng khi nhận được tin về vụ giết người khủng khiếp ở Örebro”, ông nói.

Các vụ tấn công tại trường học rất hiếm ở Thụy Điển nhưng một số vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra trong những năm gần đây. Vào tháng 3/2022, một học sinh 18 tuổi đã đâm chết hai giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Malmö phía nam.

Hai tháng trước đó, một học sinh 16 tuổi đã bị bắt sau khi dùng dao đâm bị thương một học sinh khác và một giáo viên tại trường học ở thị trấn nhỏ Kristianstad.

Vào tháng 10/2015, ba người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc tại trường học ở thị trấn Trollhättan, phía tây nước này. Kẻ tấn công cầm kiếm sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức sinh 2% mỗi năm 

Mức sinh tại Việt Nam liên tục giảm trong những năm gần đây, khiến cơ…

4 giờ ago

Tàu chở hàng bị tàu nhỏ tấn công gần eo biển Hormuz, thuyền viên an toàn

Một số tàu nhỏ hơn đã tiếp cận và tham gia vào cuộc đấu súng.

6 giờ ago

Nhiều thành phố tại Canada thượng cờ kỷ niệm 34 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, nhiều thành phố tại tỉnh Ontario (Canada)…

6 giờ ago

Iran nói đã bắn trúng tàu chiến Mỹ, CENTCOM bác bỏ

CENTCOM đã phản bác tuyên bố của Iran trên nền tảng mạng xã hội X.

7 giờ ago

Sống trọn vẹn tuổi già tại nhà: Những yếu tố thiết yếu nâng cao chất lượng cuộc sống

Chuông cửa thông minh, đèn chiếu sáng cảm biến chuyển động và các thiết bị…

8 giờ ago

Ông Trump mở rộng trừng phạt có thể thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền Cuba

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt một vòng…

10 giờ ago