Việt Nam

Án mạng sáng mùng 2 Tết: Nạn nhân là mẹ và anh trai

Sang nhà mẹ chơi Tết ngày mùng 2, người đàn ông 53 tuổi xảy ra mâu thuẫn với anh trai, từ đó gây án mạng, sát hại cả anh và mẹ…

Nghi phạm Đỗ Văn Lưu tại cơ quan công an. (Ảnh: dẫn qua Hạ Long Thả Gió/Facebook)

Ngày 30/1, giới chức thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác nhận trong khu vực này đã xảy ra án mạng vào ngày 30/1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 30/1, ông Đỗ Văn Lưu (SN 1973, ngụ thôn 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sang nhà mẹ chơi Tết. Tại đây, ông Lưu mâu thuẫn với anh trai là Đ.V.T.A (SN 1954, cùng trú tại thôn 9), dùng dao dâm chết anh.

Bà mẹ là Đ.T.C (SN 1933) hô hoán và can ngăn cũng bị nghi phạm đâm chết.

Sau đó, ông Lưu bị người dân và lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.

Báo Dân Trí dẫn lời Trưởng thôn 9 cho hay ông Lưu là người con thứ 6 trong 8 người con của bà C. Nghi phạm không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập hay có dấu hiệu dùng chất kích thích, rượu bia trước đó.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Chuyện về cha con Lục bộ Thượng thư Nguyễn Bá Lân

Nguyễn Công Hoàn là danh sĩ trong “Tứ hổ Tràng An”. Ông đã dạy dỗ…

40 phút ago

Ông Trump cần thấy ‘sự nhiệt tình’ từ Nga, Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Trump nói rằng Washington có thể từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm…

41 phút ago

Và người ơi xin chớ quên…

Đời người chỉ cần một tác phẩm để đời là đủ. “Cơn mê chiều” đã…

45 phút ago

Nói chuyện xuất từ thiên tính, im lặng xuất từ trí tuệ

Trong cuộc sống, người trầm tĩnh, im lặng có sức mạnh và chiều sâu hơn…

55 phút ago

Con quạ trong văn hóa Đông Tây kim cổ

Một loài vật đặc biệt, gắn với nhiều truyền thuyết của cả thiện lẫn ác...

1 giờ ago

Vì sao Quan Vũ lại được người đời sùng bái đến thế?

Một trong những người được sùng bái nhất trong lịch sử Trung Quốc chính là…

1 giờ ago