Công an cùng nhiều người dân cố gắng tìm kiếm người phụ nữ bị cuốn trôi mất tích trên đường. (Ảnh: Người dân ghi lại)
Bà H., 53 tuổi, đi xe máy băng qua đường, bị dòng nước mưa chảy xiết cuốn trôi cả người lẫn xe.
Đêm 14/6, Công an phường Uyên Hưng và lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm kiếm một người phụ nữ nghi bị nước cuốn mất tích tại khu phố 7 của phường.
Theo thông tin ban đầu, vào cuối giờ chiều cùng ngày, người dân nhìn thấy một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên chạy xe máy trong cơn mưa lớn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc phường Uyên Hưng). Gặp luồng nước lớn khiến người phụ nữ đi chậm lại và bị nước cuốn cả người, xe máy rớt xuống dưới dòng suối nằm cách đó không xa. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo đến Công an phường Uyên Hưng để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.
“Này là đoạn nước hơi cạn rồi. Mình mới lấy điện thoại quay lại. Còn đoạn sâu hơn nữa” – Nguyễn Hồng Phước (Tin Bình Dương 24H/Facebook)
Theo xác minh, người bị nước cuốn mất tích là bà H. (SN 1971), sống gần khu vực xảy ra tai nạn.
Đến sáng 15/6, một người dân đi thăm lưới dưới suối đã nhìn thấy thi thể bà H. ngoài cánh đồng, bị neo lại ở cây bụi. Vị trí tìm thấy cách hiện trường ban đầu khoảng 1km.
Khu vực hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân đang được phong tỏa chờ lực lượng chức năng xuống khám nghiệm.
Cơn mưa lớn, gió mạnh bất thường vào chiều tối 14/6 ở phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên đã làm tốc mái khu chợ cư xá Hưng Lợi khiến nhiều tiểu thương hoảng hốt tháo chạy. Nước xối thành dòng chảy xiết trên đường.
Tại TP. Thủ Dầu Một, nhiều cây xanh, bảng quảng cáo bị ngã đổ, một số tuyến đường bị ngập nước.
Gần đây, Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp giám sát đối…
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã trải qua ca phẫu thuật hôm Chủ Nhật…
Một nữ phó trưởng phòng thuộc Viện KSND tối cao bị cáo buộc môi giới…
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận hội nghị giữa Tổng thống…
Bộ trưởng Thương mại Anh - ông Jonathan Reynolds tuyên bố rằng Trung Quốc không…
Người già ngày nay không những không được hưởng thụ lòng hiếu thảo của con…