Người đi đường đeo khẩu trang, tại Phố Cổ, Hà Nội, tháng 6/2019. (Ảnh: Shutterstock)
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt tại Hà Nội, đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động kinh tế – xã hội. Bộ Y tế đã xây dựng các khuyến cáo cụ thể để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, và người mắc bệnh mạn tính.
Theo Bộ Y tế, một số tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn), tim mạch, đột quỵ; tổn thương mắt, da, hệ thần kinh và miễn dịch; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và sức đề kháng cơ thể.
2. Biện pháp dựa trên mức độ AQI:
Người bình thường: Giảm thời gian hoạt động ngoài trời.
Người nhạy cảm: Hạn chế hoạt động gắng sức, vệ sinh mũi và mắt bằng nước muối sinh lý.
Người bình thường: Hạn chế ra ngoài, tránh khu vực ô nhiễm như đường giao thông, công trình xây dựng.
Người nhạy cảm: Tránh hoạt động ngoài trời, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Người bình thường: Tránh tối đa các hoạt động ngoài trời, ưu tiên làm việc trong nhà.
Người nhạy cảm: Không ra ngoài, sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn nếu cần thiết.
Người bình thường và nhạy cảm: Hoàn toàn tránh các hoạt động ngoài trời. Đóng kín cửa, theo dõi sức khỏe, và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng.
Bộ Y tế khuyến nghị người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn mùa đông xuân khi ô nhiễm không khí tăng cao.
Cộng đồng cần tăng cường ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế các nguồn phát thải gây ô nhiễm.
Bảo Khánh
Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây…
Năm đó, cô Nancy Zhang (Trương Nam Hy) mới 8 tuổi, cô bé đang ở…
Hôm thứ Năm (7/5), Đài Truyền hình Na Uy (NRK) đưa tin một phụ nữ…
Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…
Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…
Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…