Một nam sinh được giải cứu. (Ảnh từ cơ quan điều tra)
Ba nam sinh tại TP.HCM được công an giải cứu kịp thời sau khi bị nhóm lừa đảo đe dọa, yêu cầu thuê khách sạn tự cô lập và chuyển tiền để “chứng minh trong sạch” hoặc chuộc mạng.
Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã giải cứu thành công ba nam sinh bị lừa qua chiêu “bắt cóc online”, ngăn chặn thiệt hại tài sản cho gia đình các nạn nhân. Các vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk, với thủ đoạn tinh vi kết hợp công nghệ cao và thao túng tâm lý.
Trong vụ đầu tiên, vào tối 2/8, gia đình nam sinh T.T.H. (SN 2005, sinh viên năm 3) đến Công an phường Diên Hồng, quận 10, trình báo con trai bị bắt cóc và đòi 600 triệu đồng tiền chuộc. Qua điều tra, Đội 2 PC02 phối hợp với Công an phường Diên Hồng phát hiện T.T.H. đang tự cô lập tại một khách sạn ở phường Diên Hồng. Nam sinh cho biết nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ VKSND, thông báo cậu liên quan đến đường dây rửa tiền.
Người này yêu cầu T.T.H. di chuyển đến khu vực vắng, thuê phòng tại hai khách sạn khác nhau và liên tục trao đổi qua ứng dụng Zoom.
Trong quá trình này, nam sinh đã chuyển tổng cộng 129 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp để “chứng minh trong sạch”.
Cùng tối 2/8, gia đình nam sinh T.Q.M. (SN 2007) đến Công an phường Gia Định, quận Bình Thạnh, báo cáo con trai mất tích sau khi gửi tin nhắn về việc được cấp học bổng du học tại Australia và xin 600 triệu đồng để chứng minh tài chính.
Khi gia đình không chuyển tiền, nam sinh cắt liên lạc. Đội 2 PC02 phối hợp với Công an phường Gia Định tìm thấy T.Q.M. tại một khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh.
Nam sinh khai nhận bị nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển 2,1 triệu đồng và tự cô lập trong khách sạn để “chứng minh tài chính” hoặc tránh bị bắt vì liên quan đến tội phạm.
Ngày 4/8, ông T.V.N. (SN 1972, ngụ phường Chợ Lớn, quận 5) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo con trai T.G.V. (SN 2007, học sinh THPT) mất tích.
Qua tin nhắn Zalo, T.G.V. thông báo có việc riêng và đi ra ngoài. Nghi ngờ con trai bị “bắt cóc online”, Đội 2 PC02 phối hợp với Công an phường Chợ Lớn và Tổ địa bàn quận 5 xác định nam sinh đã di chuyển bằng taxi đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cách TP.HCM khoảng 350 km.
Đến 4h45 ngày 5/8, công an tìm thấy T.G.V. tại nhà nghỉ V.T. trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, và giải cứu thành công. Nam sinh cho biết đã bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, yêu cầu thuê phòng nghỉ và giữ liên lạc với chúng.
Để xử lý tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thành lập tổ công tác chuyên trách do ông Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng phòng PC02, đứng đầu. Tổ này có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp với các lực lượng để điều tra và bảo vệ nạn nhân trong thời gian ngắn nhất.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân rằng cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại hoặc yêu cầu chuyển tiền, nhập mã OTP. Thủ đoạn của nhóm lừa đảo thường là giả danh công an, VKSND, hoặc nhân viên chuyển phát nhanh, thông báo nạn nhân liên quan đến các vụ án như rửa tiền hoặc ma túy, sau đó yêu cầu nạn nhân tự cô lập, chuyển tiền, hoặc thậm chí tự trói tay để quay video tống tiền gia đình.
Người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online” được khuyến cáo liên hệ ngay công an địa phương hoặc gọi đường dây nóng 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ.
Chính quyền Trump vào thứ Năm (ngày 7/8) đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa…
Ông Triệu không phải là người tập Pháp Luân Công đầu tiên chết trong Nhà…
Thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt…
Phương án “trao đổi đất” lại được đặt lên bàn đàm phán Mỹ-Nga. Phía Kiev…
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…