Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng trệt căn nhà trong hẻm. (Ảnh: Chụp màn hình/video/congan.com.vn)
Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại quận Gò Vấp (TP.HCM) khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Lửa cháy dữ dội, lực lượng cứu hỏa chữa cháy bất thành.
Sáng ngày 14/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến ba người tử vong.
Trước đó, khoảng 23h ngày 13/7, người dân sống trong hẻm 497 Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) nghe một tiếng nổ lớn.
Nhiều người chạy tới thấy ngôi nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm bốc cháy dữ dội nên hô hoán, kêu cứu. Lực lượng cứu hộ huy động phương tiện, bình cứu hỏa mini tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành.
Khói lửa từ khu vực để xe máy ở tầng trệt bao trùm ngôi nhà khiến việc dập lửa cứu người bất thành. Ba người mắc kẹt. Sau ít phút, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp có mặt, dập lửa.
Nói với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14/7, một người dân cho biết: “Tiếng nổ làm rung chuyển khu vực; lửa rất lớn, hàng chục bình cứu hỏa mini được sử dụng nhưng không thể dập nổi”.
Vụ cháy làm xe máy để dưới tầng trệt và nhiều tài sản bên trong căn nhà cháy rụi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 3 người tử vong trong nhà, gồm: bà N.T.N.N (SN 1934, chủ nhà), bà T.N.A.T (SN 1966, con gái bà N.) cùng nằm chết dưới tầng trệt, ông T.N.C (SN 1972, con trai bà N.) chết trên lầu.
Bảo Khánh
Số người sống thọ từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản tiếp tục tăng…
Tuyến đường mới mở từ xã Trường Ninh đi xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Bình…
Những bậc cha mẹ nuông chiều con có phải lần nào cũng đáp ứng yêu…
Hàng người làm thủ tục nhận phòng có thể rất dài, khiến người ta cảm…
Hôm 14/9, chính quyền Trump thông báo sẽ đình chỉ vĩnh viễn việc cấp thêm…
Trên kênh truyền thông cá nhân, nữ doanh nhân, nhà đầu tư người Mỹ Leila…