Hiện trường vụ tai nạn: chiếc xe ba gác lập úp, xô đổ một góc rạp dã chiến tại chốt kiểm soát, đêm 31/7. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)
Trong đêm 31/7, từ phía sau, xe tải bất ngờ tông thẳng vào chiếc ba gác khiến xe văng mạnh, lật úp. Người con trai lớn trong gia đình tử vong tại chỗ. Trong 6 người bị thương nặng có hai trẻ nhỏ 11 tuổi và 3 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, gia đình gồm vợ chồng và 3 con (15 tuổi, 11 tuổi và 3 tuổi) đi xe ba gác máy (BS 61L8-7839) chạy từ TP.HCM về quê ở huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An tránh dịch COVID-19, truyền thông trong nước cho hay.
Vào khoảng 23h đêm 31/7, khi đang đi trên Quốc lộ 1A, cảnh sát giao thông tại chốt kiểm soát COVID-19 tỉnh Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) ra hiệu lệnh và hướng dẫn gia đình vào khai báo y tế.
Chiếc xe ba gác vừa tấp vào lề bên phải thì bất ngờ, một ô tô tải (BKS 29H-20180) từ phía sau tông mạnh vào xe ba gác.
Cú tông mạnh khiến chiếc xe ba gác văng vào rạp dã chiến của chốt kiểm soát dịch, lật úp. Em Trương Xuân Th. (15 tuổi, con trai lớn) tử vong tại chỗ, 4 người ngồi trên xe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hàm Tân (Bình Thuận).
Thêm 2 công an giao thông (Công an huyện Hàm Tân) đang làm việc tại chốt bị thương, trong đó một người bị thương rất nặng được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Tài xế của chiếc xe tải – anh Tô Văn L. (SN 1989, trú tại Việt Hồng, Bắc Quang, Hà Giang) có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), báo Bình Thuận đưa tin.
Theo báo Thanh Niên, vào rạng sáng nay, ngày 1/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân tử vong về TP Phan Thiết để khám nghiệm và bảo quản.
Nguyễn Sơn
Xem thêm:
Các cuộc tụ tập chính trị ở Hàn Quốc, nhiều người lại đặc biệt cảnh…
Sau 7 năm, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình thăm Triều Tiên và tuyên bố…
Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc (CNF), một lần nữa lại không…
Ấn Độ mới đây đã hoàn thành một công trình chiến lược lớn trên dãy…
Mỹ đang tăng cường xây dựng hệ thống radar quân sự tại quốc đảo Palau…
Dưới đây là phương pháp nuôi dạy con cái của hai người mẹ đã giáo…