Chị Đ.T.N.Q (22 tuổi) được cứu lên an toàn, không có thương tích nghiêm trọng. (Ảnh chụp màn hình video)
Tờ mờ sáng, cô gái 22 tuổi kêu cứu khi rơi xuống giếng sâu bên hông nhà. Lòng giếng rất sâu, đường kính vừa sát thân người.
Khoảng 4h sáng ngày 28/3, bà La Thị Nhanh (SN 1950, trú tổ dân phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ phía giếng đào bên hông nhà.
Ra kiểm tra, bà Nhanh hoảng hốt nhận ra cháu nội là Đỗ Thị Như Q. (SN 2004) đã rơi xuống giếng. Bà Nhanh hô hoán nhờ cứu.
Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Hoài Nhơn Đông phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) triển khai các phương án cứu hộ.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) kéo cáp đưa cô gái lên thành công. (Video: dẫn qua Bộ Công an/Facebook)
Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhận định nạn nhân gặp nạn trong giếng sâu, đường kính nhỏ, trời còn tối. Cảnh sát PCCC dùng thang và dây thừng đưa xuống dưới giếng, vừa trấn an vừa hướng dẫn nạn nhân phối hợp.
Nhờ được can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp, chị Q. được đưa lên mặt đất an toàn. Qua kiểm tra sơ bộ của nhân viên y tế phường, chị Q. không bị thương tích nghiêm trọng.
Hiện lý do khiến chị Q. bị rơi xuống giếng chưa được công bố.
Khi độc tố tích tụ trong cơ thể trong thời gian dài và không thể…
Giỏi dùng ngôn ngữ để mô tả những âm thanh mình nghe được.
Một văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc California cho biết đã phát hiện thi…
Kinh Thánh là cuốn sách được đọc nhiều nhất tại Hoa Kỳ, cung cấp nền…
Mới đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố thông báo của Ủy ban…
Tổng thống Nga cho rằng Kiev đang sử dụng các cuộc tập kích nhằm vào…