Categories: Thời sựViệt Nam

Giữa cuồn cuộn nước lũ Lệ Thủy, người đàn ông run rẩy bám trụ suốt đêm trên cột đèn

Bị lật thuyền do nước lớn, người đàn ông 58 tuổi bám được vào cột đèn đường, đu mình trên khung biển quảng cáo. Người đàn ông chịu mưa rét từ chiều tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau, được một nhân viên điện lực Lệ Thủy (Quảng Bình) cứu.

Hình ảnh ông Duy cố gắng bám trụ trên khung biển quảng cáo trên cột đèn, khi thuyền bị lật giữa “rốn” lũ Lệ Thủy. (Ảnh chụp màn hình video/Điện lực Quảng Bình)

Sáng 29/10, Công ty Điện lực Quảng Bình xác nhận sáng sớm ngày 29/10, anh Lê Văn Thắng – Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Lệ Thủy (Công ty Điện lực Quảng Bình) trong lúc đi thuyền đến trụ sở làm việc đã phát hiện, cùng mọi người kịp cứu được ông Trương Văn Duy (SN 1966, trú tại thôn Xuân Hồi, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) bị kẹt giữa mênh mông biển nước ở huyện Lệ Thủy.

Theo lời ông Duy kể lại, khoảng 17h30 chiều 28/10, ông Duy đi thuyền từ thôn Xuân Hồi, xã Xuân Thủy đến xã Mai Thủy để mua xăng (cách nhau khoảng 6-7km). Giữa đường, nước lớn và gió mạnh khiến thuyền của ông Duy bị lật.

Ông Duy khi cố bám trụ cây cột đèn và được đưa lên thuyền, chân tay tím tái, run rẩy vì lạnh. (Nguồn: Điện lực Quảng Bình/Facebook)  

Ông Duy cố bơi, bám được vào cột đèn đường, leo lên bám trụ trên khung biển quảng cáo, tính chờ nước rút. Ông Duy phải ở ngoài trời mưa lũ suốt một đêm. Đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, ông Duy được anh Thắng phát hiện, đỡ xuống thuyền. Mọi người đưa thêm áo phao cho ông Duy mặc tạm rồi nhanh chóng đưa về trụ sở Điện lực Lệ Thủy để chăm sóc.

Ông Duy được mọi người đưa về trụ sở điện lực để ủ ấm, ăn tạm sau một khoảng 12 tiếng chịu mưa gió lạnh giá ngoài trời. (Ảnh: Điện lực Quảng Bình/Facebook)

Điện lực Quảng Bình cập nhật sức khỏe ông Duy vẫn ổn. Nhưng vì ở ngoài trời suốt đêm mưa nên ông Duy bị lạnh, tay chân tím tái, run cầm cập. Mọi người trong trụ sở điện lực lấy chăn quấn người, xoa dầu làm ấm cho ông Duy.

Công ty Điện lực Quảng Bình ghi nhận hành động kịp thời của anh Thắng khi đã giúp cứu sống ông Duy sau nhiều giờ bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Anh Thắng (trái) vô tình phát hiện được ông Duy bị mắc kẹt giữa lũ khi đang đi thuyền đi làm. (Ảnh: Điện lực Quảng Bình/Facebook)

Sáng 29/10, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, từ 19h ngày 28 đến sáng 29/10, lượng mưa tại Quảng Bình là 50-100mm, mực nước sông Kiến Giang đo được ở trạm Lệ Thủy trên mức báo động 3 là 1,38m.

Toàn tỉnh Quảng Bình còn hơn 32.000 hộ bị ngập lụt, riêng huyện vùng trũng Lệ Thủy có gần 20.000 nhà bị ngập, còn lại ở huyện Quảng Ninh (12.000 nhà), thành phố Đồng Hới (1.000 nhà). Toàn tỉnh hiện ghi nhận 1 người tử vong, 3 người mất tích do nước cuốn trôi.

Cập nhật lúc 10h sáng 29/10, TS Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho biết tại Quảng Bình, gió giảm và chuyển hướng sang Tây Bắc, mưa giảm và nước có thể rút chậm trong ngày 29/10. Tuy nhiên, người dân từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng một đợt mưa lớn từ 4/11-8/11 tới.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Ông Trump: Một số kênh truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và phát điên

Ông chỉ trích một số cơ quan truyền thông là đã “hoàn toàn lạc lối”…

2 giờ ago

Hơn 11.400 cơ sở nhà, đất công vẫn chưa có phương án sử dụng phù hợp

Hơn 11.400 cơ sở nhà, đất công đã được thu hồi hoặc chuyển giao về…

3 giờ ago

Các tổ chức dân chủ tại Mỹ tưởng niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn

Ngày 30/5/2026, nhiều nhóm, bao gồm Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc,…

4 giờ ago

Nhu cầu chip AI bùng nổ, xuất khẩu Hàn Quốc tăng nhanh nhất trong 4 thập kỷ

Dữ liệu thương mại cho thấy xuất khẩu chất bán dẫn trong tháng 5 tăng…

5 giờ ago

Mâu thuẫn về chuyển giới của con đẩy nhiều gia đình Mỹ vào cuộc chiến pháp lý

Các bậc phụ huynh cho rằng họ bị tách khỏi con cái vì từ chối…

5 giờ ago

Quad lên kế hoạch xây dựng cảng tại Fiji, đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương

Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong khuôn khổ cơ chế “Đối thoại An…

6 giờ ago