Categories: Thời sựViệt Nam

Hà Nội: Hai vợ chồng nhà bán nước mía hành hung nữ lao công đến ngất xỉu

Nhắc nhở hộ kinh doanh về việc để gọn rác trong ca làm của mình, chị Trần Thị Thanh – nhân viên lao công tại Công ty Môi trường Đô thị Urenco chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị hai vợ chồng nhà bán nước mía tại khu vực phố cổ hành hung đến bất tỉnh.

Chị Trần Thị Thanh bị hành hung đến ngất xỉu ngay trên phố cổ. (Ảnh: qua laodong.com.vn)

Chiều ngày 16/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết người hành hung chị Trần Thị Thanh (SN 1975, nhân viên lao công tại công ty Môi trường Đô thị Urenco) đến ngất xỉu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm 15/6 đã tới cơ quan công an trình diện.

Người hành hung chị Thanh được xác định là Phạm Thị Bích Diệp (33 tuổi, ở Hàng Muối, quận Hoàn Kiếm).

Tại cơ quan công an, Diệp thừa nhận vì bị chị Thanh nhắc nhở khi bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè nên bức xúc. Ngay khi chị Thanh vừa rời đi, Diệp đã gọi chồng là Nguyễn Đức Cường (cùng ở địa chỉ 24 Hàng Muối) đi tìm chị Thanh. Khi tới địa chỉ số 7 đường Nguyễn Hữu Huân, cách nhà Diệp khoảng 20m, Diệp đã lao vào hành hung chị Thanh khiến chị bị ngất xỉu tại chỗ, phải nhập viện.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 15/6, chị Thanh đang nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định tại trước cửa nhà số 7 Nguyễn Hữu Huân thì bị đánh bất tỉnh. Sau đó, công ty đưa chị Thanh tới Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Nguyên nhân chị Thanh bị hành hung được cho là chị đã nhắc nhở một số hộ kinh doanh vỉa hè tại ngã ba Hàng Mắm – Nguyễn Hữu Huân để gọn rác vào túi bóng và bỏ vào thùng rác ven đường.

Chị Thanh cho biết ngoài việc đánh chị, người phụ nữ kia còn có những lời không đúng mực, xúc phạm nghề nghiệp của chị.

Chiều ngày 16/6, người nhà của Diệp đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn xin lỗi và động viên chị Thanh. Gia đình Diệp cũng mong chị Thanh sớm bình phục và có ý muốn thanh toán toàn bộ viện phí.

Đến nay, vụ xô xát khiến chị Thanh còn choáng váng, chị bị chóng mắt và phần đầu vẫn đau. Theo các bác sỹ, tình trạng sức khỏe của chị phải theo dõi 2 – 3 ngày mới có kết quả.

Được biết, chị Thanh làm công nhân môi trường đô thị đến nay đã được 7 năm. Kíp làm của chị bắt đầu từ 18h đến 2h sáng, chủ yếu thu dọn rác ở khu vực phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng để có cơ sở xử lý hành vi của Diệp.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Hoàng Minh

Published by
Hoàng Minh

Recent Posts

Chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia cảnh báo California có thể là nơi tiếp theo

Một nhà địa vật lý từng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra…

8 phút ago

Sự trùng hợp đáng sợ: Nữ blogger 24 tuổi gặp tai nạn đúng như lời thề trên mạng

Hướng đến điều lành, tránh điều dữ không phải là phong kiến lạc hậu, mà…

1 giờ ago

4 sinh viên TQ tại Canada đối mặt 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ

Cả 4 người vẫn đang được tòa án xét xử, trong đó 2 người được…

2 giờ ago

Ông Putin lần đầu thăm đảo tranh chấp Nga-Nhật, Tokyo phản đối mạnh mẽ

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm đảo Iturup (Nhật…

2 giờ ago

Giấc mơ làm “quan thanh liêm” của Chu Dung Cơ cuối cùng vẫn thất bại trước thể chế

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo cựu Thủ tướng…

2 giờ ago

Ông Rubio kể câu chuyện về chú mèo nhà Hegseth và ‘món dưa cải’ của Kennedy

Trước đó, vợ ông từng tiết lộ rằng đôi khi bà phải dùng túi xách…

2 giờ ago