Lập khống danh sách chi thưởng để chiếm đoạt tiền, 2 nữ nhân viên lãnh 10 năm tù

Hai nữ nhân viên Công ty TNHH MTV Vinschool (Công ty Vinschool) lập khống danh sách chi thưởng, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, số tiền chiếm đoạt là 770 triệu đồng.

Hai nữ nhân viên Công ty TNHH MTV Vinschool (Công ty Vinschool) lập khống danh sách chi thưởng, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, số tiền chiếm đoạt là 770 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Mikhail Gnatkovskiy/shuttetstock)

Ngày 26/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng (SN 1985, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thu Hằng (SN 1990, ngụ phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, Công ty Vinschool gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tố giác Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng vì có hành vi lập khống danh sách chi thưởng cho người giới thiệu nhân sự vào làm việc tại công ty để lấy tiền tiêu xài.

Qua điều tra, công an xác định Thu Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự nước ngoài, còn Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam tại Công ty Vinschool. Cả hai nữ nhân viên này cùng được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách thưởng cho nhân viên công ty.

Theo đó, nếu người nào giới thiệu nhân sự vào làm việc sẽ được thưởng từ 3 – 15 triệu đồng tùy từng vị trí ứng viên trúng tuyển.

Công việc chi trả thưởng của Ngọc Hằng là lập danh sách gồm thông tin người giới thiệu, người được giới thiệu, vị trí công việc được tuyển dụng, số tiền được trả thưởng. Danh sách này, Ngọc Hằng gửi qua email cho giám đốc nhân sự duyệt rồi chuyển tiếp cho Tổng giám đốc phê duyệt. Cuối cùng, Ngọc Hằng chuyển cho bộ phận kế toán để tiến hành chi trả thưởng.

Giữa năm 2019, Ngọc Hằng trao đổi với Thu Hằng và đề nghị cung cấp thông tin của những người thân, quen để đưa vào danh sách chi thưởng. Khi danh sách được lãnh đạo phê duyệt, 2 người này sẽ liên hệ với người thân, quen, nói là do phòng nhân sự làm nhầm lương và yêu cầu chuyển lại tiền về tài khoản của mình.

Kể từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, 2 nữ nhân viên trên đã lập khống danh sách chi thưởng trong 4 đợt với 22 người, chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng.

Theo Công ty Vinschool, 22 trường hợp được trả thưởng theo danh sách không thuộc diện theo chính sách chi trả của công ty.
Qua điều tra của công an, Ngọc Hằng khai có đưa cho Thu Hằng tiền mặt nhưng không xác định là bao nhiêu, không có tài liệu gì chứng minh.

Còn Thu Hằng không thừa nhận có bàn bạc với Ngọc Hằng về việc nhận tiền trả thưởng của công ty, không được ăn chia hay hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt.

Bị cáo Ngọc Hằng hiện đã khắc phục 100 triệu đồng cho công ty.

Cùng với đó, cơ quan công an còn tiếp nhận đơn của một số người tố giác Thu Hằng nhận tiền để xin cho họ vào làm việc tại Công ty Vinschool. Do không có tài liệu chứng minh việc giao nhận tiền hoặc thỏa thuận giữa đôi bên nên cơ quan chức năng không có căn cứ xem xét.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng 7 năm tù, Nguyễn Thu Hằng 3 năm tù.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Từ “công xưởng” đến “kẻ thù chung” của thế giới: Cái giá cho sự cứng đầu của ĐCSTQ

ĐCSTQ ngay khi phồn vinh liền nói năng bừa bãi. Từ khi Tập Cận Bình…

13 phút ago

Chính quyền Trump giúp công dân Mỹ trở về nước sau khi bị cấm rời khỏi Trung Quốc

Ít nhất hàng chục công dân Hoa Kỳ, nhiều người trong số họ là người…

49 phút ago

Tin lời chính phủ đầu tư tại Lào, nhiều nhà đầu tư TQ có nguy cơ mất trắng

Đặc khu Kinh tế Mohan-Boten, một dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và…

58 phút ago

Chuyên gia cảnh báo ĐCSTQ quấy rối Pháp Luân Công là vi phạm chủ quyền của Mỹ

Chiến dịch của ĐCSTQ nhằm đe dọa Shen Yun và các học viên Pháp Luân…

58 phút ago

Ông Trump thăm Nvidia, Microsoft và các công ty Mỹ khác công bố đầu tư vào Anh

Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đạt được "Thỏa…

1 giờ ago

Nhân sinh cảm ngộ: Ngọc dù vỡ cũng không thay đổi bản chất

Ngọc cho dù có bị vỡ thì bản chất trắng noãn của nó vĩnh viễn…

2 giờ ago