Cùng ngày 5/9, tối đêm, một người trẻ 18 tuổi nhảy cầu Bình Lợi tự tử. Người mẹ khóc ngất trên thành cầu. Theo Fanpage, nạn nhân quê Thái Bình, mới vào TP.HCM chuẩn bị nhập học đại học. (Ảnh: Tôi Là Dân Thủ Đức/Facebook)
Thi thể nam sinh được phát hiện dưới chân cầu Bình Lợi sau 3 ngày mất tích. Người thân cho hay em chuẩn bị lên học lớp 12.
Sáng ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, thường được gọi là Ba Chúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) đi ghe đánh cá đến khúc sông thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (đoạn dưới chân cầu Bình Lợi) thì phát hiện một thi thể nam nổi trên sông. Ông Chúc kéo thi thể vào bờ và báo công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP. Thủ Đức xác định danh tính nạn nhân là N.H.P (SN 2005, ngụ quận 3, TP.HCM). Cơ quan công an thông báo cho người nhà nạn nhân, đồng thời đưa thi thể về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.
Chiều cùng ngày, người thân đã đến nhà xác Bình Hưng Hòa xác nhận nạn nhân N.H.P là con trong gia đình.
Người thân của P. cho biết P. vừa lên lớp 12. Thời gian qua P. có dấu hiệu buồn bã, bỏ nhà đi hơn 3 ngày nay thì xảy ra vụ việc.
Gia đình đã hoàn tất thủ tục và đưa thi thể nam sinh về nhà an táng.
Trần Chí (Chen Zhi), người đứng sau một khu phức hợp tội phạm lớn ở…
Vài nghìn người đã xuống đường tại Mexico vào thứ Bảy (15/11) để phản đối…
Mỹ đã tiến hành cuộc không kích thứ 20 vào một tàu bị cáo buộc…
Trạng thái đẹp nhất của hôn nhân là "chúng ta sánh bước bên nhau, mỗi…
Qua flycam, một vết nứt lớn dài hơn 300m, rộng khoảng 1m được phát hiện…
Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất Việt Nam; đang rà…