Người phụ nữ bán nước đá vào vali để đuổi cô gái khỏi vỉa hè. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)
Cự cãi, xô đẩy cô gái đứng bắt xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng (Hà Nội) vì đây là “nơi tao bán hàng”, một phụ nữ bán trà đá bị phạt vì hành vi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.
Sáng ngày 8/7, Công an phường Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà L.T.K (SN 1974, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng.
Động thái trên diễn ra sau khi video bà K. cự cãi, đá vali, đuổi cô gái đang đứng đợi xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng (đối diện Bến xe Mỹ Đình) lan truyền nhanh trên các mạng xã hội.
Theo nội dung video, một cô gái kéo vali đứng trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Người bán trà đá trên vỉa hè ra đuổi, nói: “Không được đứng đây bắt xe”, đây là “nơi tao bán hàng”. Cô gái không đồng ý, người phụ nữ đá mạnh vào chiếc vali. Hai bên xảy ra tranh cãi, được người xung quanh can lại.
Sự việc được người dân ghi lại, đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng truyền rộng. Công an phường Từ Liêm sau đó xác định sự việc xảy ra vào chiều 4/7. Theo cơ quan công an, lợi dụng thời điểm không có lực lượng chức năng tuần tra, bà L.T.K. đã lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 đường Phạm Hùng để bán hàng. Sau khi xảy ra tranh cãi và được can ngăn, cả hai bên tự giải tán và không trình báo cơ quan chức năng.
Công an phường Từ Liêm cho biết tiếp nhận phản ánh từ người dân và mạng xã hội, qua xác minh, đơn vị đã mời bà K. lên làm việc sau khi bà này tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú. Tại trụ sở công an, bà K. thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.
Đối mặt với các chiến thuật thâm nhập và cưỡng bức từ chế độ Trung…
Một công ty nghệ thuật Mỹ nhận hơn 140 lời đe dọa đánh bom và…
ĐCSTQ đang gây sức ép, cản trở bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs)…
Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu lần thứ 3 liên tiếp, gây ảnh…
Hiến pháp Nhật Bản giới hạn quân đội chỉ được sử dụng trong phạm vi…
Nhiều người cố gắng ăn kiêng để giảm cân, nhưng cuối cùng lại không thể…