Categories: Thời sựViệt Nam

Người đàn ông la lối đòi vào siêu thị: “Tôi mua cho Ban chỉ đạo quận 7 nha”

Một người đàn ông vào mua hàng ở siêu thị tại phường Tân Phong, quận 7 (TP.HCM) và được nhân viên bảo vệ nhắc nhở không bán trực tiếp. Người này la lối, nói đi mua đồ cho Ban chỉ đạo [phòng chống dịch COVID-19] quận 7, là “quản lý địa bàn này” và đe dọa cho gọi công an tới. 

Cảnh người đàn ông liên tục la lối, đòi mua hàng trực tiếp vì đang mua cho Ban chỉ đạo quận 7, dọa “gọi công an”. (Nguồn: Nhân viên an ninh Dũng/Facebook)

Chiều 29/8, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi chung với người phụ nữ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza (đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, Quận 7), đang lớn tiếng với một bảo vệ an ninh siêu thị này khi được nhắc nhở siêu thị chỉ bán qua giao hàng, không bán trực tiếp.

Trong đoạn clip dài khoảng gần 2 phút, người đàn ông đeo mắt kính mặc áo sơ mi, chân đi dép tổ ong liên tục chỉ tay la lối các nhân viên bảo vệ.

Người đàn ông này lớn tiếng nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông đó… tôi mua cho Ban chỉ đạo nha”, “Anh hỏi công an quận 7 nha…” “Giỡn mặt với tôi à?”

Chưa dừng lại ở đó, người này gạt dây ngăn khoảng cách, bước vào trong cửa siêu thị. “Tôi cho công an xuống…”. Nhân viên an ninh tên Dũng đáp lại: “Anh cho công an xuống đi, nhưng anh không được vào trong này”“Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì tôi?” – người này thách thức, sai người phụ nữ bên cạnh đang ra sức can ngăn ra lấy điện thoại để kêu công an quận 7 xuống.

“Mình đừng chửi với nhau, mình nói chuyện đàng hoàng” – nhân viên an ninh tên Dũng nói. Đáp lại, người đàn ông bỏ hẳn khẩu trang ra, lớn giọng: “Tôi là địa phương ở đây nè. Tôi quản lý địa bàn ở đây nè”, thách thức: “Chụp hình tôi vô”.

Tối cùng ngày, UBND quận 7 lên tiếng phủ nhận, rằng “người đàn ông tự xưng là người của Ban chỉ đạo Quận 7 gây mất trật tự ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 7”.

Giới chức quận này cho hay “Công an Quận 7 đang xác minh xem người này là ai để xử lý”. 

Trong bản tin trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 nói rằng người đàn ông này không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo Quận 7, cũng không phải cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an Quận 7.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn2.net/tin-tuc-vn/di-xem-dat-cung-1-phu-nu-giua-mua-dich-covid-19-1-truong-ban-hdnd-tinh-phu-yen-bi-phat.html

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Ông Trump gần như đã có quyết định về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trump trong trả lời phóng viên tại Nhà Trắng cho biết, ông gần như đã…

6 phút ago

Illinois và Chicago kiện chính quyền Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia

Illinois cho biết chính quyền liên bang không có thẩm quyền can thiệp vào các…

6 phút ago

Tài nhìn người và dùng người của Tôn Quyền

Tôn Quyền có thể thành tựu được đế nghiệp, trở thành một vị minh quân, một yếu…

10 phút ago

Nhà sáng lập Daiso: Hành trình đến tỷ phú bán lẻ hàng đầu thế giới

Tiền thân của Daiso là công việc kinh doanh trên một chiếc xe tải bán…

19 phút ago

Nhà Trắng: Nếu dự luật chi tiêu không được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có hành động

Nếu Thượng viện tiếp tục bỏ phiếu thất bại khiến chính phủ tiếp tục đóng…

25 phút ago

Trí tuệ của người xưa: Phúc lớn do Trời, phúc nhỏ do người

"Đại phúc tại Thiên, tiểu phúc tại tạo" thực sự là một "phương thuốc" hay trị…

29 phút ago