(Ảnh minh họa: Hiệp Đức ngày mới/Facebook)
Đang trong thời gian nghỉ để chữa bệnh tiểu đường biến chứng nặng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức, Quảng Nam được tìm thấy đã chết trong tư thế treo cổ.
Ngày 12/7, Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) đang xác minh vụ việc ông N.M.H. (SN 1966, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) tử vong bất thường.
Ông H. là Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức.
Vào chiều 11/7, người dân địa phương phát hiện ông H. tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực Hố Lân (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức). Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Đức phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Qua khám nghiệm, ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông H. tử vong do ngạt thở vì treo cổ. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể ông H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Năm 2019, ông H. được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức, chức vụ trước đó là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Đức.
Hiện nguyên nhân tử vong của ông H. đang được cơ quan chức năng của huyện này điều tra, làm rõ.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, ông H. tự tử tại mộ của em trai – cũng chết do tự tử. Sự việc xảy ra khi ông H. đang trong thời gian nghỉ để chữa bệnh tiểu đường biến chứng nặng và đã có đơn xin nghỉ công tác. Phía gia đình nhận định ông H. tự tử có thể do bi quan với bệnh tật.
Hiện cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của ông H.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trên cương…
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu nghiên cứu thí điểm cơ chế…
TP.HCM sẽ thí điểm mạng 6G trong năm 2026, đồng thời hoàn thiện hạ tầng…
Hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ thẫm ven bờ Tam Quan (Gia Lai) không…
Tinh dầu sả từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để…
Người đàn ông 45 tuổi (Hưng Yên) thừa nhận đã để một cháu nhỏ ngồi…