Lưới đã được gỡ đưa lên thuyền, còn người thì mất tích. (Ảnh: Trang thông tin xã Mỹ Thủy/Facebook)
Đi đánh cá từ lúc 2h sáng, tới 7h cùng ngày, chiếc thuyền đánh cá của một ngư dân xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) được phát hiện đang trôi dạt cách bờ 4 hải lý, lưới cá đã được gỡ đưa lên thuyền…
Sáng 10/8, báo cáo từ Đồn Biên phòng Hải An cho hay một ngư dân xã Mỹ Thủy mất tích khi đi đánh cá, thuyền trôi dạt trên biển.
Vào lúc 7h sáng ngày 10/8, anh Lê Quang Diễn – Tổ trưởng Tổ ANTT Thôn Thuận Đầu (xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đang đánh lưới cá cách bờ 4 hải lý (khu vực Cảng Mỹ Thủy – Thôn Mỹ Thủy) thì phát hiện một thuyền đánh cá trôi dạt, không có người.
Qua kiểm tra, chiếc thuyền được xác định của ông Mai Văn Lai (SN 1977, trú tại Thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy). Ông Lai đi đánh cá lúc 2h sáng, hiện mất tích.
Theo UBND xã Mỹ Thủy, tại thời điểm phát hiện, lưới đã được gỡ đưa lên thuyền.
Các ngư dân sau đó đã cùng nhau đưa thuyền của ông Lai vào bờ, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng. Đồn Biên phòng Hải An phối hợp lực lượng công an, các tổ An ninh, tổ Tự quản tàu thuyền tìm kiếm trên biển và thông báo cho các đơn vị, địa phương tiếp giáp.
Theo lực lượng biên phòng, nghi vấn ông Lai bị đột quỵ khi kéo lưới, dẫn đến mất tích, báo Tuổi Trẻ dẫn tin.
Hiện 7 thuyền và 15 ngư dân được huy động tổ chức tìm kiếm trên biển; 2 tổ biên phòng với 10 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển.
Sở Xây dựng TP.HCM sẽ rà soát các nút giao thường xuyên ùn tắc để…
ĐCSTQ lợi dụng truyền thông phương Tây, thao túng dư luận và cách diễn giải,…
Bộ Ngoại giao Mỹ đã loại bỏ hệ tư tưởng này khỏi chương trình đào…
Bác sĩ gia đình Joseph Mercola chia sẻ với độc giả tờ The Epoch Times…
Vùng đông bắc Hoa Kỳ có những tên địa danh phản ánh rõ nét ảnh…
Do chính quyền Trung Quốc thường bị cáo buộc che giấu tình hình dịch bệnh…