Xâm hại tình dục trẻ em. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Phiên tòa sẽ được xử kín vì bị hại là trẻ em đang là độ tuổi vị thành niên, là đối tượng được pháp luật bảo vệ.
Chiều ngày 18/4, Phó chánh án TAND TP. Thái Bình Nguyễn Thị Hân cho biết ngày 19/4, tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử cựu thượng tá, Phó phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình và 3 đồng phạm về tội dâm ô nữ sinh 14 tuổi.
Theo bà Hân, phiên tòa sẽ được xử kín vì bị hại là trẻ em đang là độ tuổi vị thành niên, là đối tượng được pháp luật bảo vệ.
Mặt khác, gia đình bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án này cũng có đơn xin xử kín.
“Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành và trên điều kiện thực tế, chúng tôi quyết định xử kín, chỉ thông báo bản án công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi tuyên án” – bà Hân nói.
Trước đó đầu tháng 9/2018, Công an TP. Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình nữ sinh K. – học sinh lớp 9 trường THCS L.T.V yêu cầu điều tra việc con họ bị hiếp dâm tập thể. Theo trình báo, K. đi chơi với bạn và không về nhà nhiều ngày.
Sau khi tìm được K., gia đình cho hay nữ sinh này có biểu hiện sức khỏe xấu, tâm sinh lý bất ổn. Khi được hỏi, K. mới cho biết mình bị một nhóm khoảng 4-5 người xâm hại tình dục. Trước sự giám hộ của người nhà, K. đã cung cấp danh tính những người liên quan.
Ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi can về tội danh “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi“.
Các nghi can gồm:
Hoàng Minh
Xem thêm:
Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng họ sẽ chuyển giao cho Hoa Kỳ những…
Bốn người đi trồng cây keo con vào trú mưa dưới bờ kè sông Ba…
Việt Nam ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 18 người…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…
Thực ra, tuổi tác chỉ là một con số, năm tháng trôi qua khuôn mặt…
Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá…