Lực lượng chức năng đang cứu hộ cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở. (Ảnh: dẫn qua Yên Bái/Facebook)
Thống kê của giới chức tỉnh Yên Bái, đến sáng ngày 10/9, tỉnh ghi nhận 28 người chết và mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 1814/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 9 huyện, thị xã, thành phố.
Động thái trên đưa ra sau khi tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản sau bão Yagi.
Theo UBND tỉnh, tính đến sáng 10/9, tỉnh ghi nhận có 28 người chết và mất tích do mưa lũ.
Trong đó, 22 người chết (huyện Văn Chấn 1 người; huyện Lục Yên 11 người; TP. Yên Bái 10 người); 6 người mất tích (huyện Lục Yên 2 người, TP. Yên Bái 4 người). Số người bị thương 10 người (TP Yên Bái 3 người; Lục Yên 5 người; Văn Yên 2 người).
Mưa lớn cũng khiến nhiều ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn là 2.337 nhà (Trấn Yên 40 nhà; Văn Chấn 284 nhà; Yên Bình 150 nhà; Lục Yên 726 nhà; Văn Yên 698 nhà; Mù Cang Chải 46 nhà; Nghĩa Lộ 193 nhà; Trạm Tấu 200).
Riêng tại thành phố Yên Bái, 7.934 ngôi nhà bị ngập úng và phải di dời người để đảm bảo an toàn.
Đến trưa nay, TP. Yên Bái và nhiều khu vực vẫn chìm trong biển nước, nhiều phường, xã bị cô lập không thể liên lạc, giao thông chia cắt.
Do chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, nên từ đêm 7/9 đến ngày 9/9, tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông. Một số nơi lượng mưa hơn 200mm như: Tân Phượng 3275,8mm; An Lạc 257mm; An Phú 261mm; Minh Tiến 230,8mm; Minh Chuẩn 222,0mm; Liễu đô 213mm; Khánh Thiện 341mm…
Trên sông Thao tại Yên Bái lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 9/9 là 33,69m (trên BĐ3: 1,69m). Trên suối Ngòi Thia lũ đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 7h ngày 9/9 là 43,35m (dưới BĐ1: 1,15m).
Khoảng 2h ngày 10/9, một vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, đã làm sập đổ hoàn toàn 5 ngôi nhà.
Gần 1 nửa ngọn đồi ập xuống với khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 2.000 đến 3.000 mét khối. Toàn bộ 5 ngôi nhà bị vùi lấp hoặc đẩy trôi, phần đất đá lở xuống đã vùi lấp một diện tích khoảng trên 1 ha.
5 ngôi nhà có tổng 12 người. May mắn, 3 người được cứu thoát ngay thời điểm sạt lở.
Lực lượng cứu hộ đã tổ chức đến ứng cứu nhưng gặp nhiều khó khăn, bởi vụ sạt lở xảy ra vào đêm, lại không có điện.
Đến 11h trưa ngày 10/9, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 3 thi thể và giao cho gia đình lo hậu sự, còn 6 người mất tích đến nay lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Hôm qua, một vụ sạt lở đất cũng xảy ra tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, khiến 4 ngôi nhà bị sập và 2 người bị vùi lấp.
Hai người gồm Triệu Kim L. (SN 1977) và con gái – Triệu Thị L. (SN 2003).
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…
Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…