Hình ảnh đám mây vệ tinh do Đài quan sát Khí tượng Hải Khẩu công bố cho thấy cơn bão Yagi giống hình đầu lâu, khiến nhiều người Trung Quốc ví: “Thần chết đang đến!” (Ảnh của Đài quan sát khí tượng Hải Khẩu)
Cơn bão Yagi số 11 năm nay của Trung Quốc đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Văn Xương tỉnh Hải Nam hôm 6/9, sức gió tối đa tại tâm bão trên cấp 17. Cơn bão này trở thành cơn bão mùa thu mạnh nhất từng thấy đổ bộ vào Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng đối với ít nhất 19 huyện thành ở tỉnh Hải Nam.
Thống kê chưa đầy đủ từ ban chỉ huy khẩn cấp bão Yagi tỉnh Hải Nam cho biết 19 thành phố và huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Tính riêng thành phố Hải Khẩu dân số bị ảnh hưởng ở là gần 1,3 triệu người, 401 ngôi nhà bị sập, 32.424 ngôi nhà bị hư hại, hơn 167.800 cây bị đổ và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 56.742 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 26,3 tỷ RMB (nhân dân tệ). Thành phố Văn Xương tỉnh Hải Nam là nơi đổ bộ của cơn bão này cũng thiệt hại kinh tế trực tiếp dự kiến lên tới 32,7 tỷ RMB.
Theo số liệu chính thức đó, chỉ riêng tại Hải Khẩu và Văn Xương, thiệt hại kinh tế trực tiếp do Yagi gây ra đã lên tới gần 60 tỷ RMB, dự tính thiệt hại kinh tế trực tiếp toàn tỉnh Hải Nam có thể hàng trăm tỷ RMB.
Nhưng việc giới chức trách Hải Nam cho biết, bão khiến 4 người chết và 95 người bị thương gây nghi vấn. Có quan điểm rằng tại Trung Quốc thì tình hình thảm họa thực tế thường nghiêm trọng hơn số liệu của nhà chức trách.
Theo Nhật báo Hải Nam ngày 8/9, cơ sở hạ tầng quan trọng như nước, điện, ga, đường sá ở tỉnh Hải Nam bị hư hại nặng nề do bão.
Về điện, tỉnh Hải Nam mất 523,10 megawatt phụ tải, trên 1,2 triệu hộ dân trong tỉnh chưa được cấp điện trở lại; về thông tin liên lạc, 17.000 trạm gốc trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động.
Dưới sức mạnh của siêu bão, tại một dự án điện gió ở Văn Xương, Hải Nam cho thấy nhiều tháp tuabin gió đã bị gãy đổ. Các nguồn tin chỉ ra vùng phát điện gió này nằm gần Vịnh Ngọc Lan ở Văn Xương, từ những bức ảnh được nhiều kênh trực tuyến công bố có thể thấy những tháp tuabin gió đã bị tàn phá như thế nào…
Theo những người trong ngành điện gió, chi phí tại Trung Quốc cho một tuabin gió chống bão công suất 6,25MW hiện nay là hơn chục triệu RMB.
Một trong những nơi tiêu biểu khác cho thấy sức tàn phá của cơn bão là tại sân vận động Ngũ Nguyên Hà (Wuyuanhe) ở Hải Khẩu, hầu hết các khu vực chỉ còn lại khung xương…
Có thể nói bão đi đến đâu là cảnh hỗn loạn, hãi hùng và kinh hoàng tràn ngập. Được biết, đây cơn bão mạnh thứ hai từng thấy trong thời gian 75 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Do cơn bão lột trần không ít dự án kém chất lượng của Trung Quốc, khiến nhiều cư dân mạng để lại bình luận cơn bão là “gương chiếu yêu”.
Một vụ tai nạn kính cửa sổ rơi xảy ra ở Thượng Hải vào ngày…
Ngày 16/8/2025, nhà lãnh đạo phong trào dân chủ, bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue) đã…
Hà Nội ra mắt tuyến buýt điện E11 vào ngày 18/8.
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố ba người liên quan đến hành vi giết…
Kim Jong-un gọi các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn là "biểu hiện rõ ràng…
Ông Bill Barr đã làm chứng rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ…