Sau khi mạng xã hội lan truyền phản ánh về việc giám thị tác động đến quá trình làm bài của thí sinh, cơ quan chức năng tại Quảng Ninh đã xác minh và đưa ra kết luận xử lý đối với các cá nhân liên quan. (Ảnh minh họa: AI)
Sau khi mạng xã hội lan truyền phản ánh về việc giám thị tác động đến quá trình làm bài của thí sinh, cơ quan chức năng tại Quảng Ninh đã xác minh và đưa ra kết luận xử lý đối với các cá nhân liên quan.
Ngày 16/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết vụ việc giám thị đề nghị một thí sinh hỗ trợ bạn cùng phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được xác minh và xử lý.
Kết quả cho thấy hai thí sinh không vi phạm quy chế thi, hai bài thi vẫn được công nhận và chấm bình thường.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, sự việc xảy ra tại phòng thi 1528, Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, vào buổi thi sáng 12/6.
Quá trình xác minh cho thấy trước kỳ thi, bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả và là mẹ của thí sinh N.T.H., đã nhờ ông Tô Văn Tiến, giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông, nếu được phân công coi thi tại phòng của con thì tạo điều kiện giúp đỡ.
Trong buổi thi sáng 12/6, ông Tiến được phân công làm Giám thị 2 tại phòng thi 1528. Ông đã đề nghị thí sinh V.H.H. hỗ trợ N.T.H. làm bài và xem đáp án để nhắc cho thí sinh này.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy N.T.H. không xem được bài của bạn và cũng không thay đổi đáp án theo nội dung được gợi ý. Vì vậy, bài thi của cả hai thí sinh vẫn được công nhận và xử lý bình thường.
Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cho biết việc giữ nguyên kết quả được căn cứ trên bản tường trình của hai thí sinh liên quan.
Theo bà Thúy, dù được giám thị gợi ý đáp án nhưng thí sinh không làm theo và vẫn giữ nguyên phương án làm bài của mình.
Đối với thí sinh phản ánh sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết em có cho rằng bản thân bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, bài thi không thể hiện được yếu tố này nên không có căn cứ để xem xét điều chỉnh điểm.
Sở cũng cho biết thí sinh không phản ánh sự việc ngay tại thời điểm diễn ra mà đăng tải nội dung lên mạng xã hội sau khi kỳ thi kết thúc.
Theo thông tin xác minh, sau khi môn thi tự chọn kết thúc vào sáng 12/6, thí sinh V.H.H. đã phản ánh sự việc trong nhóm Zalo của lớp.
Ngày 13/6, nội dung này tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp với công an xác minh và kết luận sự việc có thật.
Cơ quan chức năng xác định hành vi của những người liên quan đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành giáo dục địa phương.
Ngày 15/6, các trường đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất xử lý kỷ luật đối với ba người liên quan.
Ông Tô Văn Tiến, Giám thị 2 tại phòng thi 1528, bị kỷ luật cảnh cáo do không thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.
Bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả, bị kỷ luật cảnh cáo do biết quy chế thi nhưng vẫn nhờ ông Tiến giúp đỡ con trong quá trình thi.
Bà Vũ Ngọc Hà, Giám thị 1 tại phòng thi 1528, bị kỷ luật khiển trách do không ngăn chặn hành vi vi phạm và không báo cáo sự việc với trưởng điểm thi.
Đối với lãnh đạo Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.
Riêng bà Phạm Thị Nhung, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quảng La, người làm nhiệm vụ giám sát tại phòng thi 1528, đơn vị quản lý tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm và báo cáo theo phân cấp quản lý.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, đây là số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Noem đã chia sẻ chi tiết về những thông tin…
Thụy Sĩ hôm thứ Ba (16/6) thông báo rằng đại diện Mỹ và Iran dự…
Thực trạng xuống cấp tại nhiều nhà ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông…
Hóa ra, thời điểm sử dụng cũng là một “dưỡng chất” quan trọng. Hàng nghìn…
Ngoài nhu cầu của Ukraine, các công ty quốc phòng của Mỹ cũng cần đáp…
Một thanh niên 18 tuổi ở thành phố Trùng Khánh đã tử vong do đuối…