Xác cá Ông Chuông dạt vào bờ biển Hòn Gầm, sáng sớm ngày 13/2. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)
Ở khu vực Bắc Vân Phong thuộc vùng biển Hòn Gầm (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), phát hiện xác cá Ông chuông nặng gần 1 tấn. Người dân địa phương thường gọi việc cá voi chết dạt vào bờ là “ông lụy”.
Gần sáng 13/2 (ngày mùng 4 Tết), tại khu vực gần biển Hòn Gầm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), người dân trong lúc đi biển đã phát hiện một xác cá voi dạt vào bờ.
Ông Đinh Văn Nở (SN 1957, trú thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) cho biết đây là cá Ông chuông, lụy bờ lúc 5h30 sáng cùng ngày trong tình trạng đã chết. Người dân đo thấy cá dài khoảng 4,5m, nặng gần 1 tấn.
Đây là loài cá mà ngư dân vùng biển thường tôn thờ sau khi lụy vào bờ.
Sau khi báo chính quyền địa phương, khoảng ba tiếng sau khi phát hiện, xác cá voi được người dân đã chôn cất cá theo phong tục địa phương. Theo thủ tục, khoảng 3 năm sau, người dân địa phương sẽ đưa xương cốt cá về lăng để thờ.
Theo quan niệm của người dân địa phương, việc “ông lụy” dịp đầu năm là may mắn của người dân vùng biển về một năm mưa thuận gió hòa.
Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt “hành vi gây bất ổn”…
Hôm thứ Sáu (17/7), Thẩm phán William Orrick thuộc Tòa án Liên bang khu vực…
Tại diễn đàn Quốc hội, 31 người Hoa đã chính thức tuyên bố rút khỏi…
Các đối thủ của Mỹ đang cung cấp cho Iran thông tin và tình báo…
Ông Bessant cho biết Mỹ đã lập danh sách các tài sản ở nước ngoài…
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên…