Ảnh chụp ông Tập Cận Bình gây tranh cãi gay gắt. (Ảnh chụp màn hình X)
Ngày 19/2, trên nền tảng X xuất hiện một bức ảnh của ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện. Bức ảnh cho thấy rõ một nhân viên an ninh của chính quyền Trung Quốc đang cúi xuống buộc dây giày cho ông Tập. Cảnh tượng này đã gây bàn tán sôi nổi trên mạng, có người mỉa mai rằng: “Thật tốt, đúng là công việc phục vụ nhân dân”.
Về việc buộc dây giày cho ông Tập, theo người đăng tải có tên “Chu Vận Hòa”, “Tại New Delhi, Ấn Độ, sau khi tham quan Đài tưởng niệm Raj Ghat — nơi tưởng niệm lãnh tụ phong trào độc lập Ấn Độ Mohandas Gandhi (‘Thánh Gandhi’) — một trợ lý đang giúp ông Tập Cận Bình buộc dây giày, còn vợ ông là Bành Lệ Viện đứng bên cạnh”.
Một số cư dân mạng tinh ý phát hiện người đang cúi xuống buộc dây giày cho ông Tập, bên trong áo vest mở hé ở phía phải có lộ khẩu súng mang theo bên mình. Rõ ràng đây là một nhân viên an ninh cận vệ của ông Tập.
Thời điểm ông Tập thăm Đài tưởng niệm Raj Ghat ở Ấn Độ là ngày 18/9/2014. Khi đó ông Tập mới 61 tuổi.
Trước đó một năm, tức tháng 6/2013, trong chuyến thăm Mỹ, ông Tập từng tự nói: “Tôi chỉ bơi lội, đi bộ; mỗi ngày tôi đều bơi một nghìn mét”.
Xét về tuổi tác cũng như theo phát biểu này của ông Tập, có thể thấy ông không gặp vấn đề về khả năng vận động, và dường như không cần một nhân viên an ninh chuyên trách phải cúi xuống dưới chân để buộc dây giày giúp. Vậy cảnh tượng này thực chất là chuyện gì?
Điều này khiến người ta liên tưởng đến một đoạn hình ảnh nội bộ vào cuối năm ngoái.
Một đoạn video đã gây tranh cãi dữ dội. Ngày 4/12/2025, ông Tập Cận Bình cùng phu nhân gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tại Bắc Kinh. Chẳng bao lâu sau, một đoạn video dài hơn 1 phút xuất hiện trên nền tảng X. Hàng triệu người xem đoạn video này và ngay lập tức bày tỏ sự phản đối.
Đoạn video này gần như lặp lại cảnh năm 2014 của ông Tập. Khi vợ chồng ông Tập đang đứng chờ vợ chồng ông Macron, một nhân viên nhanh chóng bước đến bên cạnh ông Tập và, giống như năm 2014, cúi thấp xuống dưới chân ông.
Từ biểu cảm trên gương mặt ông Tập có thể thấy ông đã quá quen với cảnh tượng này. Người nhân viên cúi dưới chân ông, nhìn phần hói phía sau đầu cho thấy tuổi tác cũng không còn trẻ. Hành động mang tính phục dịch như vậy dường như không khiến ông Tập cảm thấy chút bất an nào. Nhìn lại bức ảnh năm 2014, có thể suy đoán rằng kể từ khi ông Tập lên nắm quyền, những cảnh tượng tương tự đã không biết xảy ra bao nhiêu lần. Vợ chồng ông dường như đã quá quen với đặc quyền này.
Đầu tháng 11/2025, khi tham dự hội nghị APEC tại Hàn Quốc, ông Tập cũng bị ghi lại một khoảnh khắc hiếm thấy.
Sau khi ông Tập ngồi xuống, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở phía bên phải ghế của ông. Biểu cảm và ánh mắt của người này cho thấy ông ta không phải là một nhân viên bình thường. Trên thực tế, trong các cuộc gặp giữa ông Tập với nguyên thủ nước ngoài cũng như trong các chuyến công du trong nước, chỉ cần chú ý một chút đều có thể thấy bóng dáng người đàn ông này. Từ nhiều dấu hiệu cho thấy, ông ta không phải vệ sĩ thông thường mà là một quan chức an ninh cận vệ cấp cao, rất được ông Tập tin cậy.
Người đàn ông này hạ thấp người bên cạnh ghế ông Tập, gần như quỳ xuống và bắt đầu lấy đồ từ túi áo vest của mình. 3 món đồ lần lượt là cốc, hộp kính và khăn giấy.
Dường như ông Tập lo ngại thông tin về sức khỏe của mình bị tiết lộ ra ngoài, đồng thời cũng e ngại nguy cơ bị đầu độc, nên những vật dụng này đều do vệ sĩ thân cận và đáng tin cậy nhất mang theo bên mình.
Việc nhân viên bên cạnh nhiều lần cúi thấp người như vậy cũng cho thấy đối với ông Tập, điều này đã trở thành chuyện hết sức bình thường.
Ngày 10/2/2026, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đăng một bài viết với tiêu đề nổi bật “Tập ngôn đạo. Tôi là người phục vụ của nhân dân”. Trong đó trích dẫn câu nói quen thuộc của ông Tập: “Tôi là người phục vụ của nhân dân, phục vụ nhân dân”.
Khi đặt những hình ảnh trên cạnh câu nói này, tất cả dường như trở nên đầy tính châm biếm.
Có thể nói, những chuyện như vậy không chỉ xảy ra với riêng ông Tập Cận Bình. Từ Đảng Cộng sản Liên Xô đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện tượng đặc quyền và tham nhũng như thế xuất hiện khắp nơi. Vậy vì sao trong các đảng cộng sản lại nảy sinh những vấn đề như vậy? Vì sao tình trạng tham nhũng và đặc quyền trong nội bộ lại liên tiếp không dứt? Boris Yeltsin từng có một phân tích rất thẳng thắn về điều này.
Ông Yeltsin kể lại hoàn cảnh khi mình trở thành Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị: “Các bí thư Trung ương và ủy viên, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đều đi chuyên cơ, Il-62 hoặc Tu-134. Khi lên máy bay, mỗi người đều có vài vệ sĩ và nhân viên phục vụ bên cạnh”.
Ông nói tiếp: “Ngay cả tôi, một ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị ở cấp bậc như vậy, cũng được bố trí ba đầu bếp, ba nhân viên phục vụ, một lao công nữ và một người làm vườn”.
Ông nhận xét: “Phần thưởng cho việc nịnh bợ và tuyệt đối phục tùng là được hưởng đủ loại đãi ngộ ưu đãi… Bạn leo càng cao trên nấc thang chức vụ thì những thứ thuộc về bạn để hưởng thụ càng nhiều. Nếu bạn leo lên đỉnh kim tự tháp quyền lực của đảng, bạn có thể hưởng mọi thứ — bạn đã bước vào chủ nghĩa cộng sản!”
Ở đây còn có thể bổ sung thêm một câu: tất cả mọi người đều trở thành nô bộc của ông ta.
Tuy nhiên, ông Yeltsin cũng từng nói một câu như sau: “Bạn có thể dùng lưỡi lê dựng nên một ngai vàng, nhưng bạn không thể ngồi trên đó quá lâu”.
Đối với chính quyền Trung Quốc và vô số người dân đang bị chế độ này đè nén đến nghẹt thở, câu nói ấy có thể mang lại những cảm nhận rất khác nhau.
Cơ quan lập pháp bang Florida đã thông qua dự luật đổi tên Sân bay…
Ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10%, có hiệu lực từ…
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Mỹ tổ chức thành công hội nghị về…
Theo tuyên bố của NORAD và các dữ liệu hành trình bay liên quan, lần…
Vụ nổ vật liệu tự chế tối mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Thanh…
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin ngày mùng 5 Tết sẽ đón lượng khách…