Trung Quốc

Bắc Kinh: Cháy lớn tại phố thương mại Đại Sách Lan, mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán

Gần đây, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu vực Đại Sách Lan, khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh. Thông báo của giới chức cho biết không có người bị mắc kẹt hay thương vong, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Trên mạng lan truyền thông tin cho rằng tài sản của một nhân vật cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị người khác “báo thù bằng hành động trả thù xã hội”, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 16 phố Đại Sách Lan, quận Tây Thành, Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo các thông tin tổng hợp từ mạng xã hội, tối ngày 22/6, một vụ cháy đã xảy ra trên phố thương mại thuộc khu Đại Sách Lan, quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. Video hiện trường cho thấy lửa bốc cao dữ dội, khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời. Nhiều người đi đường đã dừng lại theo dõi.

Những người ở gần đám cháy nhanh chóng tránh xa, trong khi nhiều người ở xa giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh. Có nhiều người tại hiện trường hô lớn: “Chạy mau!”

Tài khoản “La Tường Phá Màn Đẩy Tường”, vốn thường xuyên theo dõi các sự kiện xã hội ở Trung Quốc, đã đăng tải video hiện trường cho biết, theo thông tin do cư dân mạng cung cấp: “Cuối cùng thì trả thù xã hội cũng đã đến tận chân hoàng thành!” Đồng thời cho rằng “tài sản của một nhân vật lớn đã bị người khác trả thù bằng hành động trả thù xã hội”. Tuy nhiên, phía chính quyền cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Nội dung bài đăng trên tài khoản X: “Cư dân mạng gửi tin: Cuối cùng thì trả thù xã hội đã đến tận chân hoàng thành! Tối ngày 22/6/2026, tại phố thương mại Đại Sách Lan ở khu Tiền Môn, Bắc Kinh, tài sản của một nhân vật lớn đã bị người khác trả thù bằng hành động trả thù xã hội!

Theo tài khoản Weibo của lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh, lúc 18h29 phút ngày 22/6, Trung tâm Chỉ huy 119 thành phố Bắc Kinh nhận được tin báo cháy tại số 16 phố Đại Sách Lan, quận Tây Thành. Đến 18h45 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Không có người bị mắc kẹt hoặc thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trong chương trình “Điểm tin tức” của mình, nhà bình luận thời sự nổi tiếng Lý Mộc Dương cho biết rằng một người bạn ở Bắc Kinh đã gửi cho ông video đăng trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư).

Video cho thấy ngọn lửa rất dữ dội, khói đen bốc lên dày đặc, ngọn lửa liên tục bùng phát. Gần hiện trường có xe cứu hỏa đang dập lửa. Nhiều chủ cửa hàng và người đi đường hoảng sợ nhanh chóng rời khỏi khu vực. Ngoài ra còn có nhân viên bảo vệ ngăn cản người dân quay phim.

Người bạn này nhận xét rằng: “Lửa lớn, khói dày, lại ở vị trí nhạy cảm, đây có thể xem là một vụ cháy rất đáng chú ý.” Ông Lý Mộc Dương cho rằng từ bản thông báo ngắn gọn của lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh khó có thể nhận ra điều gì bất thường, rõ ràng nhà chức trách đang cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, đồng thời kiểm soát dư luận.

Nhà bình luận thời sự kiêm blogger lịch sử Hạ Tiểu Cường cũng đăng bài trên nền tảng X cho biết phía sau cửa hàng kính mắt Đại Minh trên phố Đại Sách Lan, trung tâm quận Tây Thành, Bắc Kinh, bất ngờ bốc cháy.

Trên bầu trời xuất hiện các đám mây cùng những tia sét màu tím dày đặc. Truyền thông chính thức của Trung Quốc nói rằng không có thương vong, nhưng các video liên quan do người dân đăng tải trên mạng xã hội lại bị kiểm duyệt. Ông đặt câu hỏi: ĐCSTQ đang sợ điều gì?”

Ông Hạ Tiểu Cường cho biết trong ngày hôm đó, nhiều người dân Bắc Kinh đã chụp được những đám mây có hình dạng đáng sợ. Đây thường được xem là dấu hiệu của hiện tượng đối lưu mạnh và các hình thái thời tiết cực đoan như giông bão, gió mạnh, mưa đá, thậm chí lốc xoáy.

Khoảng 10h tối cùng ngày, khu vực phía tây Bắc Kinh xuất hiện các chùm sét màu tím dày đặc. Trong dân gian, một số người cho rằng đây là điềm báo ông trời sắp trừng phạt con người.

Cư dân mạng trên X cũng bàn luận sôi nổi:

“Ngày xưa hoàng đế không nhìn thấy thì thôi, bây giờ không muốn nhìn cũng không được.”

“Ý nghĩa biểu tượng rất mạnh. Thiêu rụi Đại Sách Lan cũng giống như thiêu rụi bức tường lớn (bức tường phong tỏa thông tin).”

“Khu Tiền Môn này là phố đi bộ có rào chắn. Muốn vào phải qua kiểm tra an ninh, đến cổng phố còn phải quét căn cước công dân.”

“Xã hội này ngày càng nguy hiểm, ngay cả khu vực hoàng thành cũng không còn an toàn.”

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/5 đến nay, Bắc Kinh đã xảy ra 64 vụ cháy liên quan đến xe đạp điện.

Theo báo Tân Kinh Báo, kể từ ngày 1/5, thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận tổng cộng 64 vụ cháy xe đạp điện. Trong số đó, 51 vụ do lỗi pin, 8 vụ do sự cố hệ thống điện trên xe, 1 vụ do lỗi dây điện của bộ sạc và 4 vụ khác vẫn đang được điều tra. Về trạng thái phát sinh cháy, có 24 vụ xảy ra khi xe đang lưu thông, 13 vụ trong lúc sạc điện và 27 vụ khi xe đang đỗ.

Gần đây, tại Trung Quốc Đại Lục liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, nhưng có lẽ chỉ một số rất ít trong đó được truyền thông đưa tin.

Rạng sáng ngày 11/6, một vụ nổ xảy ra tại huyện Hưng An, thành phố Quế Lâm, khu tự trị Quảng Tây, khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn, cửa sổ và cửa ra vào trong nhà đều bị sức ép làm vỡ tung.

Ngày 3/6, một kho thu mua phế liệu tại thị trấn Lục Trực, quận Ngô Trung, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô xảy ra vụ nổ rồi bốc cháy. Hiện trường xuất hiện đám mây hình nấm màu trắng. Người dân gần đó cho biết đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn.

Thông báo của giới chức nói rằng có 2 người bị bỏng, nhưng trên mạng lan truyền thông tin cho rằng đây là vụ “trả thù xã hội của một công nhân đòi lương và số người tử vong có thể lên tới hơn 70 người.

Ngày 28/5, một doanh nghiệp sản xuất dầu bôi trơn tại thị trấn Xá Hà, huyện Như Đông, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô xảy ra hỏa hoạn. Những quả cầu lửa cao hơn 10m bắn lên trời, ngọn lửa dữ dội như trong các bộ phim thảm họa. Thông báo của giới chức cho biết không có thương vong.

Ngày 27/5, trên tuyến đường cao tốc Nam Bình ở Thâm Quyến xảy ra một vụ tai nạn giao thông dẫn đến hỏa hoạn. Tại đoạn đường có mái chắn tiếng ồn, lửa bốc cao ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn.

Có nguồn tin tự xưng là người biết rõ sự việc tiết lộ rằng một tài xế điều khiển xe năng lượng mới sản xuất trong nước, chở theo chất nổ, đã lao vào các phương tiện khác tại lối ra đường Sa Hà Tây rồi phát nổ, dẫn đến một vụ nổ thứ cấp. Nguồn tin này cho rằng có 6 người thiệt mạng tại chỗ và hơn 20 người bị thương, nhưng phía chính quyền tuyên bố không có thương vong.

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Ông Bessent: Tăng trưởng GDP Mỹ có thể trở lại mức 3% vào cuối năm

Trong quý I năm 2026, GDP của Mỹ tăng 1,6% theo tốc độ hàng năm,…

23 phút ago

Ông Jensen Huang: Dùng chip lậu để xây dựng trung tâm dữ liệu AI là ngõ cụt

CEO của hãng chip Mỹ Nvidia, ông Jensen Huang, cho rằng việc dùng chip lậu…

1 giờ ago

Luật “Trường học không điện thoại” của bang California có hiệu lực từ ngày 1/7

Năm 2024, California đã thông qua Đạo luật Cấm Điện thoại Di động trong Trường…

1 giờ ago

Cacao: Giảm huyết áp, cải thiện tâm trạng và có thể ngăn ngừa ung thư

Nhắc đến sô cô la, nhiều người chúng ta thường nghĩ đến ngay các thanh…

1 giờ ago

EU tham gia sáng kiến Pax Silica của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan, Đức và Hy Lạp đã trở thành các…

3 giờ ago

Phỏng vấn Phó Tổng thống Đài Loan về phòng thủ trước chiến tranh nhận thức của ĐCSTQ

Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm mới đây đã nhận lời phỏng vấn…

3 giờ ago