Trung Quốc

Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh livestream “hiến tạng”, cộng đồng mạng chỉ trích

Trong lúc vụ án bác sĩ thực tập La Soái Vũ – người tố cáo nghi án mổ cướp nội tạng sống rồi bị thủ tiêu ở Hồ Nam, Trung Quốc đang tiếp tục gây chấn động, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh lại tổ chức phát sóng trực tiếp (livestream) về hiến tạng, phổ cập kiến thức liên quan, khiến cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ.

Ngày 11/6, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh tổ chức phát sóng trực tiếp tuyên truyền kiến thức về hiến tạng, bị cộng đồng mạng mắng chửi thậm tệ. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 11/6 là “Ngày hiến tạng” do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh đã phát sóng trực tiếp chuyên đề “Ngày hiến tạng Trung Quốc”, tuyên truyền những kiến thức liên quan.

Trong video, có 3 người xuất hiện, gồm Phó trưởng khoa tiết niệu của bệnh viện – Vương Vĩ, Giám đốc Văn phòng điều phối hiến tạng – Trương Chấn Hưng, và người dẫn chương trình – Ngô Hạo.

Ngay khi bắt đầu phát sóng, bình luận từ cư dân mạng xuất hiện dày đặc:

“Lãnh đạo nào phê duyệt vậy?”

“Giám đốc hiến trước đi.

“Chúc 3 người hiến thành công nhé.

“Con cái các ông có hiến không?”

“Tổ chức hiến tạng có tự hiến không?”

“Tôi chỉ hỏi một câu: Có thể minh bạch nguồn tạng không?”

Nhiều cư dân mạng mắng mỏ thậm tệ: “Ác quỷ”, “Buôn người”, “Chết não chỉ là trò lừa đảo”.

“Giờ đã công khai buôn bán nội tạng rồi à?”

“Chẳng lẽ còn sống cũng bị mổ lấy tạng?”

“Myanmar hợp pháp hóa.”

“Đến cả bệnh viện Hiệp Hòa cũng sụp đổ, các người còn đáng tin sao?”

Trong buổi phát sóng, 3 người dẫn chương trình đều lộ vẻ lúng túng, người thì nhìn nhau không biết nói gì, người thì cúi đầu đọc tài liệu. Họ đóng phần bình luận lại, sau đó Bệnh viện Triều Dương cũng gỡ video xuống.

Sau đó, nhiều cư dân mạng bình luận: “Ha ha! Đọc bình luận thấy hả giận quá!

“Thấy mọi người đều tỉnh táo, tôi yên tâm rồi.

“Toàn thấy chửi, tôi an lòng.

“Ác quỷ livestream.

“Cuối cùng dân Trung Quốc cũng tỉnh ngộ.

“Không dễ lừa nữa rồi.

“Công lý ở trong lòng dân.

Vụ La Soái Vũ tố cáo mổ cướp nội tạng sống nghi bị thủ tiêu thu hút sự chú ý

Gần đây, vụ bác sĩ thực tập La Soái Vũ ở Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam ở Hồ Nam rơi lầu tử vong một cách kỳ lạ bất ngờ thu hút sự chú ý, nhiều ngày liên tục đứng đầu tìm kiếm trên Weibo. La Soái Vũ được cho là đã tố cáo việc bệnh viện này mổ cướp và buôn bán nội tạng người, và tử vong sau khi rơi từ tầng cao vào ngày 8/5/2024.

Cảnh sát nhận định là tự sát, nhưng cha mẹ La Soái Vũ cho rằng cái chết của con trai mình và cách xử lý của bệnh viện có nhiều điểm đáng nghi. Họ đã công bố đoạn ghi âm làm bằng chứng về việc nghi ngờ bệnh viện này mổ cướp nội tạng trẻ em, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Một năm sau cái chết của La Soái Vũ, ngày 13/6/2025, chính quyền Hồ Nam công bố thông báo về vụ việc, bác bỏ mọi nghi vấn. Cảnh sát vẫn khẳng định là tự sát, không khởi tố hình sự, dẫn đến làn sóng phẫn nộ trong công chúng.

Cư dân mạng bình luận: “Thông báo đó toàn nói xằng, giải thích kiểu tạp chí, đầu óc bình thường không ai nghĩ ra nổi cách nói như vậy. Mọi người đều biết họ đang nói dối, và họ cũng biết rằng mọi người biết họ đang nói dối.”

“Chúng tôi cần một sự thật.”

“La Soái Vũ từng tuyên bố công khai rằng mình tuyệt đối sẽ không tự sát, nhưng vẫn bị rơi lầu tử vong, chuyện này ở Hồ Nam không hiếm. Dù sao thì bà Lưu Văn Kiệt, nguyên Ủy viên thường vụ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam, còn bị đẩy rơi lầu chết ngay trong khu tập thể của Sở Tài chính vào tháng Chín năm ngoái mà. Thế lực tà ác ở Hồ Nam hoành hành và dám làm bất cứ điều gì.

“Dù bản thông báo của giới chức nói có vẻ chắc chắn, nhưng nhìn chung trên mạng, cái chết của La Soái Vũ vẫn là một vụ ‘La sinh môn’. Bản thông báo quy kết là ‘tự sát do áp lực học hành’ cũng không thể lấp đầy vết nứt trong lòng tin của công chúng.

Vụ La Soái Vũ giống như một lăng kính 3 mặt: Chính quyền nhìn thấy ‘áp lực học hành’, gia đình nhìn thấy ‘nghi án giết người’, còn công chúng nhìn thấy là ung nhọt trong hệ thống y tế. Thời gian có thể xóa đi mọi thứ, nhưng lòng tin công chúng sẽ bị gió cuốn đi.

Sự lo lắng bao trùm và phổ biến trong xã hội, cùng với những bàn tay vô hình phía sau, đáng để giới chức thượng tầng cảnh giác cao độ. Vì sao bản thông báo không thuyết phục được dân? Lòng dân như cán cân, chỉ có lương tri và lẽ thường là không thể phụ bạc.”

Theo báo cáo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam là bệnh viện hạng 3A, hiện là bệnh viện lớn nhất ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trong hệ thống bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Nam, Bệnh viện Tương Nhã số 2  là nơi có đầy đủ tư cách thực hiện ghép tạng, bao gồm gan, thận, tim, phổi, ruột non, tuyến tụy.

Từ năm 2002, số ca ghép tạng tại bệnh viện này tăng vọt, số lượng ghép gan và thận đứng trong nhóm đầu cả nước. Trong tài liệu tố cáo của La Soái Vũ có nhắc đến Tạ Tục Tiêu – Phó trưởng khoa tiết niệu ghép tạng – và Dư Thiếu Kiệt – bác sĩ chính của khoa, cả hai đều nằm trong danh sách đối tượng bị điều tra liên quan đến mổ cướp tạng sống của tổ chức WOIPFG.

Thái Thận Khôn

Published by
Thái Thận Khôn

Recent Posts

Tuyên bố chung của G7 lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia, nhắm vào ĐCSTQ

Các nhà lãnh đạo G7 vào thứ Ba (ngày 17/6) đã đưa ra một tuyên…

16 phút ago

ĐCSTQ kiểm soát truyền thông để phát tán những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công

ĐCSTQ chỉ kiểm soát các phương tiện truyền thông thông qua việc xâm nhập và…

31 phút ago

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz: “Đây là cách các chế độ độc tài sụp đổ”

“Một cơn lốc xoáy đã quét qua Tehran”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói.

45 phút ago

Thăm dò: 54% cử tri Mỹ tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống Trump

Theo một cuộc khảo sát mới, phần lớn cử tri Mỹ cho biết họ tán…

57 phút ago

Bộ trưởng Tài chính: Hộ kinh doanh đóng cửa không do chính sách thuế

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định hộ kinh doanh đóng cửa không do chính sách…

1 giờ ago

“Kỹ thuật thuế quan” được các nhà sản xuất vận dụng thế nào để giảm thuế?

Chiếc giày thêm vải nỉ có thể được định nghĩa là dép ở nhà. Áo…

2 giờ ago