Sau khi bác sĩ thực tập ở Hồ Nam, La Soái Vũ, tử vong một cách bí ẩn do rơi từ tòa nhà, gia đình phát hiện trong máy tính của anh có các tài liệu tố cáo nhân viên nội bộ Bệnh viện Tương Nhã số 2 tham gia vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán nội tạng. Các tài liệu in ra tổng cộng là 11.119 trang. Chính quyền Hồ Nam sẵn sàng trả 15 triệu nhân dân tệ để bịt miệng nhưng bị từ chối. Sự việc này đã gây chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

La Soai Vu
La Soái Vũ, bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Tương Nhã số 2, tỉnh Hồ Nam. (Nguồn ảnh: video chụp màn hình)

Theo báo cáo của HK01, ngày 8/5/2024, bác sĩ thực tập La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam đã tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà gần ký túc xá bệnh viện. Cảnh sát địa phương kết luận anh đã nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, gia đình chỉ ra rằng ga giường trong phòng ký túc xá của anh lộn xộn, có một cặp kính bị đập vỡ, hiện trường có dấu vết đánh nhau, cùng với nhiều nghi vấn khác.

Ngoài ra, 07 phút trước khi rơi xuống, La Soái Vũ đã gửi tin nhắn cho 2 đồng nghiệp không thân quen tại bệnh viện với nội dung: “Nếu ngày mai tôi không đi làm, hãy giao các tệp trong máy tính cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.”

Sau cái chết của La Soái Vũ, bố anh là ông La Phủ Tường bị bệnh viện đe dọa và dụ dỗ ký thỏa thuận bảo mật với số tiền 853.000 nhân dân tệ (gần 3,1 tỷ VNĐ), yêu cầu thừa nhận La Soái Vũ tự tử và không được lên tiếng nữa. Để nhận lại di vật của con trai, ông La buộc phải ký thỏa thuận.

Sau khi nhận lại di vật và khôi phục dữ liệu máy tính của con trai, ông La phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hành vi bất hợp pháp của Bệnh viện Tương Nhã số 2, cùng với các tài liệu tố cáo bác sĩ lưu manh Lưu Tường Phong và các nhân viên y tế khác liên quan đến hoạt động phạm pháp. Nhiều đoạn ghi âm và dữ liệu chuyển khoản cho thấy bệnh viện kiếm được số tiền lớn thông qua chuỗi ngành đen về cấy ghép nội tạng.

Ngoài ra, tài khoản WeChat của La Soái Vũ còn ghi nhận nhiều khoản tiền chuyển đến từ nguồn không rõ ràng. Trong 2 năm đầu làm việc tại đây, bệnh viện đã chuyển khoản bất hợp pháp thông qua tài khoản WeChat của anh cho y tá trưởng khoa cấy ghép thận Phương Xuân Hoa, với số tiền lên tới 400.000 nhân dân tệ lợi ích kinh tế bất chính. Đồng thời, danh sách gần 100 sinh viên chuyển tiền cho Phương Xuân Hoa cũng xuất hiện trong hồ sơ WeChat của anh. Qua các tài khoản sinh viên này, Phương Xuân Hoa thu về 40 triệu nhân dân tệ (gần 145,4 tỷ VNĐ) từ hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cấy ghép nội tạng. Phương Xuân Hoa và Lưu Tường Phong đều là nhân sự trong chuỗi ngành đen cấy ghép nội tạng.

Trước khi qua đời, La Soái Vũ đã nhiều lần cùng các bạn học tố cáo Lưu Tường Phong. Trong thời gian Lưu Tường Phong bị điều tra, bệnh viện bất ngờ chuyển hơn 400.000 nhân dân tệ (gần 1,45 tỷ VNĐ) cho La Soái Vũ, gia đình nghi ngờ đây là khoản tiền để bịt miệng anh.

Năm 2022, Lưu Tường Phong bị kết án 17 năm tù vì các tội cố ý gây thương tích, nhận hối lộ, và các hành vi như cắt bỏ nội tạng bệnh nhân bừa bãi, bịa đặt triệu chứng bệnh, khiến 5 người bị thương nặng và 9 người bị thương cấp độ 9, cùng với khoản tiền phạt 420.000 nhân dân tệ.

Ngày 24/12/2024, ông La Phủ Tường sắp xếp các tài liệu tố cáo và đoạn ghi âm từ máy tính của con trai, gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Y tế Quốc gia và Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Nam. Ngày 30/12, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Nam trả lời bằng văn bản, xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo.

La Soai Vu 2
La Soái Vũ (trái) và bố La Phủ Tường. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 12/6 năm nay, bộ phận tiếp nhận đơn thư của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Nam trả lời báo chí, xác nhận đã tiếp nhận tài liệu tố cáo từ gia đình La Soái Vũ. Vấn đề đã được xử lý theo quy định pháp luật, các cáo buộc về tham nhũng y tế tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã được chuyển giao cho cơ quan công an, và một nhóm điều tra liên ngành đã được thành lập để xác minh.

Bê bối y tế do La Soái Vũ phanh phui

11/6 là ngày được chính quyền ĐCSTQ ấn định là “Ngày hiến tạng”. Cùng ngày, sự kiện cái chết của La Soái Vũ một lần nữa thu hút sự chú ý trên các nền tảng như Weibo và Zhihu. Cư dân mạng liên tục chia sẻ thông tin liên quan và yêu cầu chính quyền điều tra sự thật.

Một người dùng Weibo có tên “Thiên Nhãn Tra” cho biết, sau cái chết của bác sĩ La, dữ liệu trong máy tính và điện thoại của anh bị xóa sạch. Sau đó, bố mẹ anh nhờ chuyên gia khôi phục dữ liệu, qua đó phanh phui “màn đen cấy ghép nội tạng bất hợp pháp” tại Bệnh viện Tương Nhã số 2. Các hành vi bao gồm: bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân cấp cứu, tạo giả cảnh xếp hàng chờ cứu chữa tại ICU; tiêm thuốc vào não bệnh nhân để ngăn họ tỉnh lại. Thực tế, bệnh nhân vào khoa cấp cứu đã bị định sẵn là “chết não”, sau đó bị lấy nội tạng. Khoa cấp cứu thực chất là nhà xác.

Người dùng này còn tiết lộ, dữ liệu từ máy tính và điện thoại của La Soái Vũ được in ra thành 11.119 trang tài liệu, nặng 16 cân. Bác sĩ La đã dành 3 năm để thu thập, dùng cả mạng sống để đổi lấy những tài liệu phanh phui bê bối y tế, bao gồm: 

  1. Bí mật về người mất tích; 
  2. Lời nói dối về tử não; 
  3. Chuỗi ngành đen buôn bán nội tạng; 
  4. Tham nhũng y tế; 
  5. Đạo đức và phong thái của bác sĩ.

Một đoạn ghi âm lan truyền trên Douyin cho thấy, trong số tài liệu tố cáo của gia đình La Soái Vũ, có nhiều hồ sơ bệnh viện liên quan đến cấy ghép nội tạng. Họ chọn lọc 59 trường hợp rõ ràng có vấn đề và gửi đến Ủy ban Y tế để tố cáo.

Trong số đó, có một trường hợp hiến tạng là bé gái 11 tuổi tên Ngô X Hồng, được một người họ Tạ tự xưng là “bố” đưa đến “nhà trắng” (bệnh viện) và bị định tính là “chết não”. Gia đình La Soái Vũ đặt câu hỏi: “Tại sao người này không mang họ Ngô?” “Liệu người này có thực sự là bố của bé gái?”

Điều kỳ lạ hơn là một trường hợp “hiến tạng” khác, lý do nhập viện và hiến tạng đều là “chết não”, nhưng địa chỉ gia đình được ghi là “Mạo tử sở” (đồn công an).

Một người dùng Douyin trong buổi livestream nói: “Họ (bệnh viện) đã làm gì sai trái? Họ chọn những đứa trẻ được đưa đến khoa cấp cứu, những mục tiêu khỏe mạnh, những ‘con cừu non’ (trẻ em) khỏe mạnh, lấy đi những ‘cơ quan’ (nội tạng) như thận và phổi để bán lấy tiền, bán cho các cán bộ già 70 tuổi để kéo dài sự sống, lừa gạt gia đình hiến tạng.”

“Những kẻ làm chuyện xấu này muốn kéo La vào nhóm 12 người, bắt anh ta ‘giao nộp danh tính’, nhưng tiểu La không tuân theo nên bị họ hại chết.” 

“Vụ việc của bác sĩ La là tóm tắt của tất cả các trường hợp mất tích và tử não tại ‘nhà trắng’”.

Có người dùng tiết lộ, tài liệu của La Soái Vũ cho thấy có cả trường học tham gia, thông qua việc kiểm tra sức khỏe để nắm thông tin về nhóm máu và tình trạng cơ thể của học sinh. 

“Vẫn không hiểu tại sao trường học lại tham gia?” 

“Hiện nay nhiều trường kiểm tra sức khỏe miễn phí để thu thập thông tin.”

“Giờ trường kiểm tra sức khỏe mà không thông báo trước, chỉ khi bọn trẻ về nhà kể thì mới biết.”

Chính quyền Hồ Nam và bệnh viện cố gắng dùng tiền giải quyết

Cha của La Soái Vũ đăng video cho biết, sau khi gia đình gửi tài liệu tố cáo đến Ủy ban Y tế, chính quyền địa phương Hồ Nam và nhân viên bệnh viện nhiều lần liên lạc, yêu cầu thương lượng và dùng tiền để giải quyết.

Ông La tiết lộ vào tháng 11/2024, một lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia thành phố Trường Sa và đại diện bệnh viện đến Tứ Xuyên tìm họ, đề nghị trả 15 triệu nhân dân tệ (gần 54,5 tỷ VNĐ) để giải quyết, nhưng bị gia đình từ chối.

​Sau đó, chính quyền Hồ Nam cùng công an Tứ Xuyên tiếp tục tìm họ, hỏi liệu họ đã tiết lộ tài liệu này cho nhà báo hoặc người nước ngoài chưa, đồng thời tuyên bố Bộ Công an Trung Quốc đã đứng ra thành lập nhóm điều tra liên ngành, hứa sẽ trả lời trong một tháng, đồng thời đe dọa yêu cầu họ xóa video và khóa tài khoản.

Nghi vấn về cái chết của La Soái Vũ

Trong thời gian Lưu Tường Phong bị điều tra, La Soái Vũ đã tử vong do rơi từ tòa nhà ký túc xá, và cảnh sát địa phương kết luận là “nhảy lầu tự tử”. Tuy nhiên, vụ việc này lại đầy rẫy những nghi vấn, chẳng hạn: trong phòng ký túc có dấu vết đánh nhau, và kính mắt của La cũng bị vỡ.

Ngoài ra, chú của La Soái Vũ là ông La Phụ Quân cho biết cháu trai mình đã rơi từ một lỗ cách ly trên tầng thượng. Bác cả La Phủ Văn nói rằng ông cảm thấy khó hiểu về việc cháu trai chọn nhảy từ lỗ cách ly này, và điểm rơi của La Soái Vũ cách tòa nhà ký túc đến 7 mét.

Báo cáo cho biết, sau khi La Soái Vũ rơi lầu vào ngày 8/5/ 2024, nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của anh cho thấy có 3 cuộc gọi đến. Trong đó, cuộc gọi lúc 10:33:36 kéo dài 2 phút; cuộc gọi lúc 10:49:45 kéo dài 22 giây. Sau đó, gia đình đã cố gắng gọi lại 2 số này nhưng không ai bắt máy.

Ông La Phủ Văn qua tra cứu biết được rằng La Soái Vũ khi còn sống sử dụng 2 thẻ SIM. Vào ngày xảy ra sự việc, lúc 8:00 sáng, tức là 7 phút trước khi cảnh sát xác định La Soái Vũ rơi từ trên lầu xuống, 1 trong 2 điện thoại của anh đã gửi hai tin nhắn đến 2 số điện thoại khác nhau. Cảnh sát điều tra cho biết nội dung tin nhắn là “La Soái Vũ đã xảy ra chuyện” “Quay lại làm việc ở khoa cũ”.

Sau khi sự việc bị phanh phui, cư dân mạng bình luận: 

“Nơi cứu chữa bệnh tật thành lò mổ, người cứu chữa thành đồ tể, thế giới này ngày càng ma mị và đáng sợ!” 

“Không thể che đậy được nữa, giờ trên mạng đầy tiếng kêu oan cho La Soái Vũ.” 

“Vụ này liên quan đến an toàn tính mạng của toàn thể dân chúng, không phải chỉ là một trường hợp riêng lẻ. Nếu chỉ là một bệnh viện, sao có thể có năng lực lớn đến mức đè bẹp được như vậy?” 

“Những kẻ thú vật này, lột nội tạng trẻ em để cấy ghép bất hợp pháp!”

 “Những gì Pháp Luân Công nói hóa ra là thật.”

“Chúng ta biết họ đang nói dối, họ cũng biết chúng ta biết họ nói dối, chúng ta cũng biết họ biết chúng ta biết họ nói dối, nhưng họ vẫn cứ nói dối…”