Sau khi bác sĩ thực tập La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tử vong do rơi từ trên cao, gia đình phát hiện trong máy tính của anh có các tài liệu dài 11.119 trang, trong đó có nội dung tố cáo nội bộ bệnh viện tham gia buôn bán nội tạng. Họ đã nộp tài liệu lên công an quận, không đồng ý với kết luận điều tra được cho là tự tử của chính quyền, đồng thời yêu cầu chuyển vụ án lên cấp cao hơn. Sau khi ngâm hồ sơ 01 năm, chính quyền mới phản hồi và cho biết sẽ không thụ lý vụ án. Bố La Soái Vũ còn tiết lộ trên mạng rằng chính quyền tỉnh Hồ Nam sẵn sàng trả 15 triệu nhân dân tệ (gần 54,5 tỷ VNĐ) để bịt miệng gia đình nhưng đã bị ông từ chối.

La Soai Vu 3
Chân dung gia đình La Soái Vũ. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)

Chiều ngày 13/6, ông La Phủ Tường đăng video trên Weibo, cảm ơn các phương tiện truyền thông và những người có lương tâm đã lên tiếng vì con trai mình. Ông cho biết, họ đã gửi tài liệu không đồng ý với kết luận điều tra vào năm ngoái, nhưng phải 01 năm sau mới nhận được phản hồi.

Theo ông, ngày 17/5/2024, họ đã gửi đơn đến Cục Công an quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa, bày tỏ không đồng ý với kết luận điều tra và yêu cầu chuyển vụ án lên cấp cao hơn.

​Theo quy định pháp luật, Cục Công an quận Vũ Hoa phải trả lời trong vòng 7 ngày làm việc và đưa ra thông báo không thụ lý vụ án. Tuy nhiên, gia đình phải đợi đến tháng 5/2025, tức 01 năm sau, mới nhận được thông báo không thụ lý từ phía công an. Ông La Phủ Tường đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một văn bản pháp lý vô hiệu?

Ông nói cảnh sát đã tham gia điều tra cái chết của La Soái Vũ ngay từ đầu, nhưng từ đầu đến cuối, họ không hề xem xét các tài liệu liên quan đến Bệnh viện Tương Nhã số 2 được chỉnh lý từ máy tính của con trai ông. Ngày 28/8/2024, gia đình đã nộp các tài liệu tố cáo liên quan cho cảnh sát, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Ngày 13/6, phóng viên tờ Jimu News đã liên hệ với Cục Công an quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa để hỏi về tình hình mà bố của La Soái Vũ phản ánh, nhưng nhân viên trực điện thoại cho biết không rõ về vụ việc này. Văn phòng chính trị của cục này cũng không có ai trả lời điện thoại.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước cái chết của La Soái Vũ: 

“Ôi! Một chàng trai xuất sắc như vậy! Đẹp trai, rạng rỡ, một bác sĩ đầy chính nghĩa! Thật đáng tiếc!” 

“Một chàng trai xuất sắc, vừa đẹp trai vừa chính trực, ra đi một cách không rõ ràng như vậy, người ngoài còn khó chấp nhận, huống chi là bố mẹ ruột. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật quá tàn nhẫn!”

Cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ gia đình họ: 

“Trong suốt một năm qua, gia đình đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ.” 

“Công lý có thể đến muộn, nhưng không được phép vắng mặt, mong gia đình La Soái Vũ cuối cùng sẽ nhận được công đạo.” 

“Đôi mắt của công chúng rất sáng, tất cả mọi người đều đang theo dõi sự việc này sẽ phát triển thế nào.”

“Hai người đã nuôi dưỡng một người con trai chính trực, thiện lương, vì sự thật, hai vợ chồng phải mạnh mẽ, toàn thể người dân có lương tâm là hậu thuẫn vững chắc cho các vị, lũ ác quỷ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!”

Nhiều người kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ làm điều ác: 

“La Soái Vũ sẽ không hy sinh vô ích! Phải tấn công những kẻ đứng sau Bệnh viện Tương Nhã! Đòi công lý cho bệnh nhân! Đòi công lý cho La Soái Vũ!” 

“Người dân Hồ Nam đừng đến Bệnh viện Tương Nhã chữa bệnh nữa, để nó không có bệnh nhân, không kiếm được tiền, phá sản, xem những bác sĩ độc ác đó sống thế nào?”

Thông báo chính thức của Hồ Nam gây bất mãn dư luận

Tối ngày 13/6, cơ quan chức năng Hồ Nam ra thông báo cho biết ngày 8/5/2024, nghiên cứu sinh La X Vũ (La Soái Vũ) của Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã tử vong do rơi từ khu chung cư thuê, cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra, xác định là nhảy lầu tự tử, loại trừ khả năng án hình sự.

Thông báo chỉ ra rằng từ tháng 8/2024, gia đình La X Vũ đã gửi tài liệu tố cáo đến các cơ quan như Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Nam, Công an và phản ánh vấn đề qua mạng. Các cơ quan liên quan rất coi trọng và bắt đầu tiến hành điều tra. Tháng 11/2024, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Nam, Đại học Trung Nam và Cục Công an thành phố Trường Sa đã thành lập nhóm điều tra chung để xem xét toàn diện các vấn đề được phản ánh.

Thông báo cho biết, La Soái Vũ từng nhắn tin WeChat với bạn học, nói rằng “không muốn học tiến sĩ nữa, muốn tìm việc làm”, “nếu tiếp tục học sẽ nhảy lầu”; tài liệu hiến tạng mà gia đình cung cấp được xác minh là do La Soái Vũ sao chép từ các bộ phận liên quan của bệnh viện vì nhu cầu nghiên cứu trong thời gian học thạc sĩ.

Thông báo cũng cho rằng không tìm thấy hồ sơ La Soái Vũ tham gia phẫu thuật cùng bác sĩ tai tiếng Lưu Tường Phong; tài liệu chuyển đổi từ bản ghi âm mà gia đình cung cấp có nhiều lỗi; các trường hợp tố cáo liên quan đến việc thu nhận nội tạng đều hợp pháp và tuân thủ quy định; tin nhắn La X Vũ gửi cho 2 đồng nghiệp, dặn dò “nếu ngày mai tôi không đi làm, hãy giao các tệp trong máy tính cho Ủy ban Kỷ luật”, được xác minh là không đúng sự thật.

Do thông báo trên mâu thuẫn lớn với các báo cáo trước đó của truyền thông, cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi và kêu gọi các cơ quan cấp cao hơn can thiệp, thay vì chỉ để chính quyền địa phương tự điều tra.

Cư dân mạng bày tỏ: 

“Cuộc điều tra này thật khiến người ta thất vọng!” 

“Yêu cầu cơ quan cấp trên vào cuộc điều tra, địa phương tự điều tra chính mình không đáng tin.” 

“Một vụ án nghiêm trọng như vậy, Lưu Tường Phong một mình có thể thực hiện được sao?” 

“Một năm rồi, nếu không có áp lực dư luận, liệu có thông báo nhanh như vậy không?”

Gia đình nghi ngờ cái chết của La Soái Vũ liên quan đến việc tố cáo bác sĩ Lưu Tường Phong

Tờ “Xuân Thành Vãn Báo” đưa tin, ngày 17/5/2024, sau khi ký Thỏa thuận hòa giải, gia đình người quá cố đã nhận lại điện thoại, máy tính và các vật dụng khác của La Soái Vũ. Dữ liệu trong máy tính đã bị xóa, sau khi khôi phục, phát hiện vào tháng 4/2022, La Soái Vũ từng luân chuyển dưới quyền bác sĩ Lưu Tường Phong trong một tháng. Nhiều bản ghi âm và tài liệu trong máy tính cho thấy La Soái Vũ dường như đã tham gia tố cáo hành vi phạm pháp của ông Lưu Tường Phong.

Hồ sơ trò chuyện WeChat của La Soái Vũ cho thấy, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023, Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã chuyển hơn 400.000 nhân dân tệ (gần 1,45 tỷ VNĐ) cho anh dưới danh nghĩa “thù lao lao động”. Số tiền này sau đó được chuyển toàn bộ qua WeChat cho một người có ghi chú là “y tá trưởng”.

Gia đình La Soái Vũ cho biết, qua việc chỉnh lý các tài liệu này, họ phát hiện một số vấn đề liên quan đến Bệnh viện Tương Nhã số 2, cũng như các tài liệu nghi ngờ tố cáo ông Lưu Tường Phong và các nhân viên y tế khác về hành vi phạm pháp. Vì vậy, họ nghi ngờ cái chết của La Soái Vũ có ẩn tình, có thể liên quan đến việc anh tham gia tố cáo.

Một người dùng Weibo có tên “Thiên Nhãn Tra” cho biết, sau cái chết của La Soái Vũ, dữ liệu trong máy tính và điện thoại của anh bị xóa sạch. Sau đó, bố mẹ anh nhờ chuyên gia khôi phục dữ liệu, qua đó phanh phui “màn đen cấy ghép nội tạng bất hợp pháp” tại Bệnh viện Tương Nhã số 2. Các hành vi bao gồm: bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân cấp cứu, tạo giả cảnh xếp hàng chờ cứu chữa tại ICU; tiêm thuốc vào não bệnh nhân để ngăn họ tỉnh lại. Thực tế, bệnh nhân vào khoa cấp cứu đã bị định sẵn là “chết não”, sau đó bị lấy nội tạng. Khoa cấp cứu thực chất là nhà xác.

Người dùng này còn tiết lộ, dữ liệu từ máy tính và điện thoại của La Soái Vũ được in ra thành 11.119 trang tài liệu, nặng 16 cân. Bác sĩ La đã dành 3 năm để thu thập, dùng cả mạng sống để đổi lấy những tài liệu phanh phui bê bối y tế, bao gồm:

  • Bí mật về người mất tích;
  • Lời nói dối về tử não;
  • Chuỗi ngành đen buôn bán nội tạng;
  • Tham nhũng y tế;
  • Đạo đức và phong thái của bác sĩ.

Một đoạn ghi âm lan truyền trên Douyin cho thấy, trong số tài liệu tố cáo của gia đình La Soái Vũ, có nhiều hồ sơ bệnh viện liên quan đến cấy ghép nội tạng. Họ chọn lọc 59 trường hợp rõ ràng có vấn đề và gửi đến Ủy ban Y tế để tố cáo.

Cha của La Soái Vũ cũng đăng video cho biết, sau khi gia đình gửi tài liệu tố cáo đến Ủy ban Y tế, chính quyền địa phương Hồ Nam và nhân viên bệnh viện nhiều lần liên lạc, yêu cầu thương lượng và dùng tiền để giải quyết.

Ông La tiết lộ vào tháng 11/2024, một lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia thành phố Trường Sa và đại diện bệnh viện đến Tứ Xuyên tìm họ, đề nghị trả 15 triệu nhân dân tệ (gần 54,5 tỷ VNĐ) để giải quyết, nhưng bị gia đình từ chối.

​Sau đó, chính quyền Hồ Nam cùng công an Tứ Xuyên tiếp tục tìm họ, hỏi liệu họ đã tiết lộ tài liệu này cho nhà báo hoặc người nước ngoài chưa, đồng thời tuyên bố Bộ Công an Trung Quốc đã đứng ra thành lập nhóm điều tra liên ngành, hứa sẽ trả lời trong một tháng, đồng thời đe dọa yêu cầu họ xóa video và khóa tài khoản.

Ông Lưu Tường Phong bị tố cáo vi phạm quy định hành nghề y

Về vấn đề La Soái Vũ tham gia tố cáo bác sĩ Lưu Tường Phong vi phạm quy định hành nghề y, nhiều gia đình bệnh nhân đã xác nhận điều này.

Ngày 13/6, bà La, một người nhà bệnh nhân từng tố cáo ông Lưu Tường Phong về sự cố y khoa, nói với phóng viên của báo The Cover News rằng tháng 6/2022, bố bà nhập viện điều trị khối u trực tràng, chi phí khoảng 110.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu VNĐ).

Bà La cho biết ông Lưu Tường Phong đề nghị thực hiện phẫu thuật chuyển hướng hậu môn sau khi chẩn đoán. “Kết quả kiểm tra cho thấy khối u của bố tôi cách hậu môn 8-12cm, đáng lẽ không cần chuyển hướng.”

Bà nói một bác sĩ bạn ở Thượng Hải cũng cho rằng không cần thiết làm phẫu thuật chuyển hướng, nhưng gia đình không dám phản đối, cuối cùng đành nghe theo ý kiến bác sĩ.

Sau phẫu thuật, bố bà La liên tục đau và sưng hậu môn, gia đình đưa ông đến bệnh viện khác kiểm tra lại, phát hiện một khối u ở đoạn dưới trực tràng. “Chúng tôi nghi ngờ khối u chưa được cắt bỏ sạch.”

Từ năm 2022 đến nay, bà La không ngừng truy cứu trách nhiệm y khoa của ông Lưu Tường Phong và Bệnh viện Tương Nhã số 2. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối hòa giải hành chính, và vì bố bà đã qua đời và an táng vào năm 2023, không thể tiến hành giám định, nên vụ việc chưa thể đưa ra tòa.

Bà La nhắc đến, sau khi bố mẹ La Soái Vũ công khai tố cáo, bà nhìn ảnh và nhớ ra vị bác sĩ thực tập trẻ tuổi này. “Lúc đó La Soái Vũ đang thực tập ở bệnh viện, khi bệnh nhân bất tiện, anh ấy sẽ giúp đẩy xe, làm một số việc hậu cần. Chúng tôi không nói chuyện với anh ấy, anh ấy luôn bận rộn làm việc, rất chăm chỉ.”

Ngày 26/8/2022, bà Chu Mãn (hóa danh), người nhà một bệnh nhân từng được ông Lưu Tường Phong điều trị, nói với The Cover News rằng khi Lưu Tường Phong phẫu thuật cắt bỏ đoạn giữa tuyến tụy cho mẹ bà, ông đã đề nghị đặt ống dẫn lưu, dẫn đến bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng, bị rò tụy nhiều lần, phải nhập viện tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 đến 7 lần, phẫu thuật 3 lần, tái khám nhiều lần, chi phí y tế sau khi được hoàn trả lên tới gần 600.000 nhân dân tệ (2,2 tỷ VNĐ).