Người tập Pháp Luân Công đang thể hiện một cảnh mổ cướp nội tạng từ tù nhân lương tâm bởi ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)
Tội ác mổ cướp nội tạng hàng loạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người tập Pháp Luân Công là không thể kể xiết. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông cá nhân, doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, tiết lộ rằng ĐCSTQ đã bắt đầu mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công từ hơn 20 năm trước.
Ông nói, tại Thượng Hải tồn tại các nhóm đặt trước nội tạng. Nhiều bệnh viện ở Thượng Hải chuyên thiết lập “lầu Hoa kiều” để người nước ngoài chờ nội tạng. Mỗi ngày Bệnh viện Trung Sơn thực hiện 2-3 ca ghép nội tạng, nguồn nội tạng phần lớn đến từ những người tập Pháp Luân Công.
Gần đây, ông Hồ Lực Nhậm, cựu doanh nhân Thượng Hải đã nhận lời phỏng vấn của kênh truyền thông tự do “Vi Ngữ Khán Thế Gian”. Ông cho biết mình từng làm 3 công ty internet, khi đó đã mời một biên tập viên thẩm định rất nổi tiếng ở Thượng Hải, người này từng làm biên tập viên thẩm định tại “Giải Phóng Báo” và “Văn Hối Báo”.
Vị biên tập viên đó nói: “Về Trung Quốc, tất cả những tuyên truyền của ĐCSTQ mà anh nhìn thấy, nếu thật sự muốn nhìn cho rõ, thì chỉ có thể nhìn theo hướng ngược lại”. Khi đó là năm 2000, bản thân ông mới hơn 30 tuổi.
Ông Hồ Lực Nhậm cho biết hiện nay “tâm trí và tư tưởng của tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều đã bị đầu độc”, bao gồm cả cách nhìn về Pháp Luân Công, thực chất là “họ không biết những thứ đằng sau”. Năm 1999, tại công ty ở Thượng Hải, ông từng phỏng vấn một cô gái là tiến sĩ văn học, cô thẳng thắn nói rằng cả gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công, cha cô đã bị bắt giam.
Ông nói rằng, lúc đó ông không ngờ “Pháp Luân Công lại bị đàn áp nghiêm trọng đến vậy”. Sớm nhất là vào năm 2003, ông đã biết đến việc mổ cướp nội tạng từ một quản lý của một nhà tù ở Thượng Hải, tức là hoạt động ghép nội tạng, “ghép nội tạng của người tập Pháp Luân Công, tôi là một trong những người biết sớm nhất”.
Bệnh viện Trung Sơn mỗi ngày thực hiện 2–3 ca ghép nội tạng, nguồn nội tạng đến từ người tập Pháp Luân Công.
Ông Hồ Lực Nhậm kể rằng, năm đó ông đưa cha mẹ ngoài 70 tuổi đi kiểm tra sức khỏe, cha ông vì có nang ở bụng nên nhập viện Trung Sơn chờ phẫu thuật. Trong phòng bệnh lúc đó có hai người, người còn lại khoảng 40 tuổi, đến từ Khải Đông, Giang Tô. Người này nói: “Tôi đang chờ nguồn nội tạng”. Vì chưa từng nghe khái niệm này, ông liền hỏi: “Nguồn nội tạng?” Người kia nói: “Tôi cần thay gan”.
“Ông Hồ cho biết ông đã hỏi người này rằng: ‘Chuyện này anh chờ được sao? Ai thay gan cho anh? Nguồn gan của anh từ đâu ra?’” Ông Hồ Lực Nhậm cho biết, người đó đã nói ra nội tình, “anh ta nói chúng tôi có một nhóm QQ”, lúc đó chưa có WeChat, “nhóm QQ của chúng tôi toàn là những người chờ nguồn nội tạng”, toàn bộ những người ở Thượng Hải chờ nội tạng đều tổ chức thành một nhóm như vậy.
Người đó nói: “Bệnh viện Trung Sơn mỗi ngày thực hiện khoảng 2–3 ca phẫu thuật ghép nội tạng.” Ông Hồ Lực Nhậm hỏi: “Những thứ này từ đâu ra?” Người đó nói: “Anh không biết họ đều là người luyện công sao?” Ông nói: “Lúc đó anh ta đã biết là luyện Pháp Luân Công, chính anh ta nói với tôi là người luyện công”.
Ông Hồ Lực Nhậm chỉ ra rằng, trong phòng bệnh của cha mình, ông bắt đầu chú ý thấy “họ cầm những chiếc hộp xách tay đông lạnh. Đây là điều tôi tận mắt chứng kiến, mỗi ngày đều có người mang đến phòng mổ, khi ghép được thì lập tức thông báo cho anh”.
Những bệnh nhân này đều ở trong bệnh viện chờ đợi, một khi có nội tạng phù hợp thì lập tức chuẩn bị phẫu thuật, bắt đầu cấy ghép, vô cùng đáng sợ.
Nhân viên nhà tù thừa nhận hành vi mổ cướp nội tạng của họ. Ông Hồ Lực Nhậm cho biết, sau đó trong một bữa tiệc, ông gặp một quản lý nhà tù ở Thượng Hải, liền hỏi ông ấy: “Có phải trong đó các anh giam rất nhiều người luyện công không?” Người đó nói: “Đúng vậy, Pháp Luân Công”, và rằng “chúng tôi giam rất nhiều người như vậy”.
Ông Hồ Lực Nhậm hỏi tiếp: “Có phải các anh đang lợi dụng nội tạng của những người Pháp Luân Công đó không?” Người đó nói: “Sao anh biết?” Sau đó người này nói ông ta làm việc tại Nhà tù Thanh Phố ở Thượng Hải.
“Tôi đã đối chiếu lại được, ông ấy đã thừa nhận rồi, ông ấy hỏi tôi sao anh biết, tôi nghĩ chuyện này hẳn là rất rõ ràng”, ông Hồ Lực Nhậm nói, tức là “bệnh viện đã xác nhận họ là người luyện công”, chính là chuyện mà người trong các nhóm kia nói. Vào thời điểm đó việc đàn áp Pháp Luân Công vẫn diễn ra rất nghiêm trọng.
Ông Hồ Lực Nhậm còn kể thêm một chuyện, một người bạn của ông ở Thượng Hải, cả gia đình 3 người đều tu luyện Pháp Luân Công và đều bị mất tích. Người chồng tên là Triệu Tuấn, khi bị bắt khoảng 50 tuổi, là một kỹ sư viễn thông. Vợ ông tên là Từ Mỹ Kỳ, là trưởng khoa xét nghiệm của một bệnh viện ở Thượng Hải.
Năm 1999, vì tu luyện Pháp Luân Công mà cả gia đình bị bắt giam, sau đó toàn bộ mất tích, hơn 20 năm vẫn không có tin tức. Triệu Tuấn là con trai độc nhất, mẹ ông là người hưởng trợ cấp của Quốc vụ viện Trung Quốc, hiện vẫn còn sống.
Ông Hồ Lực Nhậm còn tiết lộ rằng, một số bệnh viện lớn ở Thượng Hải, như Bệnh viện Thụy Kim, Bệnh viện Hoa Sơn, Bệnh viện Trung Sơn, đều có riêng một tòa nhà hoặc một tầng lầu độc lập, chuyên mở cho người nước ngoài, khác với phòng bệnh thông thường. Những khu phòng bệnh này bên ngoài gọi là lầu Hoa kiều, hoặc lầu VIP, lầu khách nước ngoài, thực chất là họ kinh doanh nội tạng quốc tế.
Ông chỉ ra rằng, việc điều trị quốc tế của bệnh viện, ví dụ như hiện nay việc tìm nội tạng phù hợp được thực hiện qua internet. Một bệnh nhân ở Mỹ chờ nội tạng phải đợi 5 năm, 8 năm, nhưng ở Trung Quốc có thể chỉ 1-2 tuần là ghép được. Vì vậy hiện nay xã hội quốc tế nghi ngờ những chuyện này “thực ra đều là hoàn toàn có thật”.
Người dẫn chương trình Vi Ngữ chỉ ra rằng, hiện nay hiện tượng trẻ em mất tích ngày càng nhiều. Trong trường học cũng bị lấy máu xét nghiệm một cách khó hiểu, có những trẻ em đột nhiên chết vì ngừng tim tại trường, có trẻ đang đi ngoài đường thì đột nhiên bị bắt cóc. Những hiện tượng này đã nhiều đến mức phụ huynh không kịp phòng ngừa, trẻ em ở trong trường học cũng không còn an toàn…
Năm đó Pháp Luân Công nói với mọi người về việc mổ cướp nội tạng, rất nhiều người không tin, hiện nay ai cũng lo sợ. (Liên kết video tại đây)
Về việc này, cư dân mạng “@rainbowsky3662” nói: “Trước đây tôi luôn cho rằng Pháp Luân Công nói quá lên. Bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Xin lỗi Pháp Luân Công. Còn chuyện của Vu Mông Lung, nghe thì rất phóng đại, nhưng đều là sự thật. ĐCSTQ tà ác nhất, chỉ có điều không nghĩ ra được, chứ không có điều ác nào họ không dám làm. Lạy Chúa, hãy tiêu diệt những kẻ ác này đi, tiêu diệt chúng đi!”
“Diệp Bích Thanh-k1x” cho rằng: “Cả gia đình bị bắt giam? Tất cả đều biến mất không dấu vết? Mổ cướp nội tạng thật đáng sợ, có tiền thì bị kết án sống, người tập Pháp Luân Công thì toàn bị kết án chết, bây giờ không đủ để ghép nhóm máu, thanh niên và học sinh đột nhiên biến mất. ĐCSTQ giết người vô số, bệnh viện vì kiếm tiền mà thật sự không còn giới hạn nào, ma quỷ đỏ!”
Cư dân mạng bình luận sôi nổi: “Trên muốn nội tạng, bên dưới nhất định có tiền thưởng. Thợ săn hoạt động ồ ạt để bắt người. Vậy ở giữa nhất định có kênh nền tảng cung cấp trao đổi thông tin người mua và người bán! Đúng là trên dưới cấu kết với nhau để làm điều ác!”
“ĐCSTQ hoàn toàn không còn nhân tính, tội ác phản nhân loại, nhất định sẽ bị thanh toán toàn bộ! Không được chết yên lành!”
Theo điều tra liên tục nhiều năm của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, hoạt động cấy ghép nội tạng đã tăng trưởng bùng nổ. Rất nhiều người tập Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng, số lượng bệnh viện và bác sĩ bị nghi ngờ liên quan đến mổ cướp nội tạng rất lớn, quy mô cấy ghép không ngừng mở rộng.
Gần đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, người phụ trách WOIPFG, ông Uông Chí Viễn, chỉ ra rằng, dấu hiệu mổ cướp nội tạng đã mở rộng từ người tập Pháp Luân Công ra toàn xã hội ngày càng rõ nét.
“Khi nội tạng của người tập Pháp Luân Công không còn đáp ứng được họ, họ nhất định sẽ vươn bàn tay đen tối ra toàn xã hội.” Ông kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cùng nhau ngăn chặn tội ác phản nhân loại này.
Từ tháng 1/2024 đến 12/2024, Lê Thị Bích Phượng thu gom heo nhiễm dịch tả…
Ông Rubio nói rằng việc các tướng lĩnh này ngã ngựa là “một phần của…
Trong điều chỉnh quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến…
Vào thứ Ba (27/1), Mỹ đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý rút…
“Thiên lý mã dễ gặp, Bá Lạc thì khó tìm”. Vì Bá Lạc không chỉ…
CIA đã đạt được thành công lớn trong việc tuyển mộ các quan chức Chính…