Chen Zhi - người sáng lập Prince Holding Group ở Campuchia. (Ảnh: Prince Holding Group)
Mỹ và Anh phối hợp trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố Chủ tịch Prince Group Trần Chí (Chen Zhi), cáo buộc ông điều hành “nhà máy tù nhân” tại Campuchia, cho rằng tập đoàn này là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Sự kiện này gây phản ứng mạnh trên mạng Trung Quốc. Nhiều blogger chia sẻ thông tin, video liên quan, nhưng chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt, xóa hàng loạt bình luận, khiến các blogger đồng loạt bức xúc. Các phân tích trên mạng cho rằng mối quan hệ giữa Trần Chí và (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ĐCSTQ rất đặc biệt.
Gần đây, nhiều blogger ở Trung Quốc phản ánh phần bình luận ở các video liên quan đến Trần Chí chỉ hiển thị “0 bình luận”. Blogger “Lão Hồ bá bá bá” thắc mắc: “Sao lại như vậy? Video ngắn về Prince Group bình luận thì vô cùng ít. Mấy chục nghìn lượt thích, mà bình luận chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí 100.000 lượt thích cũng chỉ có một bình luận, chuyện này bình thường sao?”
Có blogger chất vấn: “Tại sao video liên quan Prince Group và Trần Chí có lượt thích, lượt xem rất cao nhưng lại không có bình luận? Có video 23.000 lượt thích mà không có bình luận nào, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Có người còn mỉa mai: “Trần Chí à, thật là quyền lực vô biên, chạy rồi mà vẫn còn người xóa bình luận cho!”
Một nam blogger được cho là bị đe dọa đã nói đầy bức xúc trong video: “Có gì mà phải sợ? Tôi chỉ là một blogger nhỏ với vài chục nghìn người theo dõi, mà các người cũng lo à? Tôi chẳng qua chỉ đăng một video về Trần Chí… thế mà các người còn khóa cả phần bình luận của tôi — đủ để thấy rõ rồi đấy!” Blogger này còn khiêu chiến: “Họ nói không dám báo địa chỉ, tôi thì tên không đổi, họ không đổi, tôi hiện đang ở Nam Dương, Hà Nam, các người cứ đến gặp tôi! Đám người thối tha lẩn trốn các ngươi thật là vô pháp vô thiên, nếu họ không xử lý, tôi sẽ tự xử lý theo cách của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vạch mặt từng người, tiễn về quê!”
Nhiều dân mạng cho rằng Trần Chí có quan hệ với ĐCSTQ, có người nói: “Điều này trùng khớp với kinh doanh chủ lực của chính quyền Bắc Kinh!” Có người phân tích: “Chỉ có Cơ quan Quản lý mạng mới được quyền đó, ĐCSTQ ra mặt bảo vệ Prince Group không cho dân bàn luận, mối liên hệ đã rõ!”
Ngày 21/10, nhà văn người Hoa gốc Canada, nhà hoạt động dân chủ Thịnh Tuyết tiết lộ trên X về thân thế và nguồn gốc của Chủ tịch Prince Group Trần Chí. Bà Thịnh Tuyết cho biết: Trần Chí sinh ra tại Liên Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là cháu trai của vợ Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông hiện nay, Hoàng Khôn Minh, chuyên quản lý tài sản và rửa tiền cho phe Phúc Kiến của trung ương ĐCSTQ cùng gia đình Tập Cận Bình.
Bà Thịnh Tuyết cho biết: “Không rõ Tề Kiều Kiều bắt đầu để mắt đến Trần Chí làm tay sai của mình từ khi nào, nhưng dưới sự sắp đặt của bà ta, Trần Chí có thể trực tiếp tiếp cận Bộ Công an, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ và căn cứ của gia tộc Tập tại Thâm Quyến — tức là Nhà khách Nghênh Tân (Shenzhen Yingbin Hotel). ‘Dự án lừa đảo trực tuyến kiểu bàn mổ heo’ chỉ là một việc Trần Chí làm thêm, nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cùng lúc.”
Theo BBC, Trần Chí mới 37 tuổi đã bị cáo buộc là “kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng khổng lồ… một tổ chức tội phạm xây dựng trên nỗi đau của con người”. Năm 2014, ông ta thôi quốc tịch Trung Quốc, nhận quốc tịch Campuchia. Năm 2015, ông ta sáng lập Prince Group, tập trung vào phát triển bất động sản, khi đó mới 27 tuổi.
Theo báo cáo, gần đây Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí lên kế hoạch lừa đảo ở Campuchia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ đã thu giữ hơn 14 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến Trần Chí — đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử.
Báo cáo cho biết, Mỹ và Anh đã trừng phạt 128 công ty liên quan đến Trần Chí và Prince Group, cùng 17 nghi phạm đến từ 7 quốc gia bị cho là hỗ trợ xây dựng đế chế lừa đảo này. Thông báo trừng phạt viết: “Prince Group phạm tội xuyên quốc gia, hưởng lợi từ hàng loạt tội ác bao gồm tống tiền tình dục — hình thức lừa đảo dụ nạn nhân cung cấp hình ảnh nhạy cảm sau đó dùng để tống tiền, nạn nhân thường là trẻ vị thành niên — rửa tiền, các loại lừa đảo, tham nhũng, đánh bạc mạng trái phép, cũng như vận hành ít nhất 10 khu lừa đảo tại Campuchia, liên quan đến buôn người quy mô lớn, tra tấn, tống tiền lao động bị nô lệ hóa.”
Bài báo cho biết Trần Chí lớn lên ở tỉnh Phúc Kiến và chuyển đến Campuchia vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011. Thời điểm đó trùng với lúc cơn sốt đầu cơ bất động sản tại Campuchia bắt đầu bùng nổ. Động lực của làn sóng này đến từ việc những nhân vật có quyền thế và quan hệ chính trị sâu rộng thu hồi lượng lớn đất đai, cùng với dòng vốn khổng lồ đổ vào từ Trung Quốc. Một phần nguồn vốn này chảy sang Campuchia vào giai đoạn cuối của sáng kiến “Vành đai và Con đường” do ông Tập Cận Bình khởi xướng, nhằm xuất khẩu cơ sở hạ tầng do Trung Quốc sản xuất. Một phần khác đến từ các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc.
Bài báo cũng cho biết, nguồn tài chính của Trần Chí vẫn luôn là điều bí ẩn. Năm 2019, khi ông ta nộp đơn mở tài khoản ngân hàng tại đảo Man, ông ta khai rằng có một người chú (không muốn tiết lộ danh tính) đã cho ông 2 triệu USD vào năm 2011 để thành lập công ty bất động sản đầu tiên, nhưng ông chưa bao giờ cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về điều đó. Kể từ khi lệnh trừng phạt được ban bố, thế giới bên ngoài không còn nghe thấy tin tức hay dấu vết nào của ông ta nữa. Vị đại gia bí ẩn này từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Campuchia, nhưng nay dường như đã biến mất.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư (29/10) đã công bố hạ…
Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại…
Năm 2025 chứng kiến những thành tựu đáng kinh ngạc trong thế giới bí ngô,…
ngày 28/10, Bộ Giao thông Hoa Kỳ thông báo thu hồi giấy phép khai thác…
Đầu tư của Trung Quốc đang thâm nhập vào nhiều khía cạnh của đời sống…
Khi chính quyền Trump cắt giảm ngân sách và Chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị…