Đại học Tam Hiệp, tọa lạc tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình từ internet)
Một vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc gần đây xảy ra tại Đại học Tam Hiệp (Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc), khi một du học sinh da đen bị cáo buộc đột nhập ký túc xá nữ lúc rạng sáng để thực hiện hành vi tấn công tình dục. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và tranh cãi gay gắt về chính sách ưu đãi đối với sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.
Theo trang People’s Concern, vào ngày 28/10, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ thông tin rằng một sinh viên nước ngoài của Đại học Tam Hiệp đã trèo lên tầng hai của ký túc xá nữ bằng tay không vào rạng sáng, cố gắng xâm hại một nữ sinh. Nạn nhân chống trả quyết liệt và hô hoán khiến người này hoảng sợ bỏ chạy. Một đoạn video được lan truyền cho thấy thời điểm vụ việc xảy ra vào rạng sáng 25/10.
Một nhân chứng cho biết vào lúc 3 giờ sáng, tại khu ký túc xá nữ của khu Nam Uyển, người này nghe thấy tiếng động lạ, rồi phát hiện một người đàn ông da đen trèo qua cửa sắt tầng một và chui vào tầng hai. Hắn sờ soạng một nữ sinh đang ngủ, khiến cô gái hoảng loạn chống trả, bị thương ở mặt và nhảy ra khỏi phòng để cầu cứu. Người trong ký túc xá lập tức báo quản lý và gọi cảnh sát.
Một số sinh viên còn tiết lộ rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tương tự ở khu vực này; những vụ trước đó bị nhà trường che giấu hoặc xử lý nội bộ. Sau vụ việc, nhà trường lắp đặt hàng rào thép gai quanh tầng hai ký túc xá để ngăn tái diễn.
Ngày 29/10, trang web chính thức của Đại học Tam Hiệp mới đăng thông báo chính thức: “Vào rạng sáng ngày 26 tháng 10, một sinh viên nam nước ngoài đã trèo tường vào ký túc xá nữ và có hành vi khiếm nhã với một nữ sinh viên. Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ hình sự, và nhà trường đã đuổi học theo quy định”.
Tuy nhiên, phản ứng chậm trễ ba ngày của nhà trường làm dấy lên nghi ngờ họ cố tình che đậy thông tin. Phần bình luận trên trang thông báo bị khóa nhanh chóng, khiến nhiều cư dân mạng tức giận:
“Họ đang che giấu sự việc này!” – “Ba ngày mới dám công bố, trong khi sinh viên hoang mang!” – “Đại học Tam Hiệp chỉ biết giữ hình ảnh, không bảo vệ sinh viên!”
Trên các diễn đàn Trung Quốc, hàng loạt bình luận mỉa mai xuất hiện, chỉ trích việc chính quyền ưu ái sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên da đen từ châu Phi: “Hãy nhìn xem ‘những sinh viên ưu tú’ mà Trung Quốc mang về!”; “Những người này được đối xử như báu vật trong khi sinh viên Trung Quốc bị coi thường”; “Không thể chỉ đuổi học – phải xử lý hình sự!”
Nhiều bình luận có ngôn ngữ phẫn nộ và sắc tộc, cho rằng vụ việc phản ánh “chính sách đối ngoại lố bịch” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn ưu tiên hình ảnh quốc tế hơn quyền lợi công dân trong nước. Một số người còn gay gắt nhận định: “Người dân dưới chế độ độc tài còn tệ hơn cả súc vật”. “ĐCSTQ đến đâu, nơi đó biến thành địa ngục”.
Các chuyên gia và cư dân mạng đều nhấn mạnh rằng đây không phải sự cố cá biệt, mà là hệ quả của chính sách thu hút sinh viên quốc tế quá mức của Bắc Kinh.
Theo Phòng Thương mại Trung Quốc–Châu Phi, tính đến tháng 4 năm 2023, số lượng sinh viên da đen đến từ châu Phi tại các đại học Trung Quốc tăng mạnh. Để thu hút họ, Bộ Tài chính Trung Quốc đã chi khoảng 600.000 nhân dân tệ mỗi suất học bổng cho sinh viên châu Phi, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục giữa hai châu lục. Hơn 100.000 sinh viên châu Phi đã đến Trung Quốc học tập nhờ các gói hỗ trợ này.
Chính sách này là một phần trong “Kế hoạch du học Trung Quốc” được Bộ Giáo dục khởi động từ năm 2010, với mục tiêu biến Trung Quốc thành điểm đến lớn nhất cho sinh viên quốc tế tại châu Á vào năm 2020, nâng số lượng sinh viên nước ngoài từ 260.000 lên 500.000 mỗi năm. Từ đó đến nay, chính phủ Trung Quốc đã chi hàng chục tỷ nhân dân tệ ngân sách công cho học bổng, ký túc xá và trợ cấp dành riêng cho sinh viên quốc tế, trong khi sinh viên Trung Quốc trong nước lại chịu nhiều bất lợi về học phí và điều kiện sinh hoạt.
Chính sự chênh lệch trong đối xử đã tạo ra làn sóng phản đối ngày càng mạnh. Năm 2017, một bài viết lan truyền có tựa đề: “Người nước ngoài không cần thi cũng vào được Đại học Thanh Hoa – Mười năm học hành chẳng bằng một quyền công dân”.
Bài này thu hút hàng triệu lượt đọc, phản ánh sự phẫn nộ về chính sách nhập học “ưu ái người nước ngoài”. Cùng năm, bộ phim tài liệu “Một quốc gia, hai ký túc xá” được chia sẻ rộng rãi, cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện sống giữa sinh viên Trung Quốc và sinh viên nước ngoài.
Ngoài ra, mạng xã hội Trung Quốc nhiều lần rộ lên các vụ bê bối tương tự, như một sinh viên da đen tại Đại học Sơn Đông được “ghép cặp” với 3 bạn nữ Trung Quốc theo chính sách giao lưu văn hóa, gây phản ứng dữ dội. Các vụ việc như vậy làm gia tăng sự bất mãn về “hệ thống bạn học”, mà dư luận cho là sự phản bội đối với người dân trong nước nhằm đổi lấy hình ảnh “mở cửa và bao dung” của chính quyền Bắc Kinh.
Trở lại với vụ việc tại Đại học Tam Hiệp, dư luận cho rằng phản ứng chậm trễ và thái độ bảo vệ hình ảnh trường học càng khiến công chúng nghi ngờ có sự can thiệp chính trị để tránh ảnh hưởng ngoại giao. Dù sinh viên phạm tội đã bị bắt và đuổi học, niềm tin của công chúng vào tính minh bạch và công bằna g củhệ thống giáo dục Trung Quốc tiếp tục suy giảm.
Sự kiện này đã trở thành biểu tượng cho mâu thuẫn giữa chính sách “quốc tế hóa” và lợi ích của sinh viên bản địa, đồng thời thổi bùng tranh luận sắc tộc, giới tính và quyền bình đẳng trong các trường đại học Trung Quốc – nơi mà, theo lời cư dân mạng, “bức tường thép gai mới không thể che giấu sự thật”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư (29/10) đã công bố hạ…
Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại…
Năm 2025 chứng kiến những thành tựu đáng kinh ngạc trong thế giới bí ngô,…
ngày 28/10, Bộ Giao thông Hoa Kỳ thông báo thu hồi giấy phép khai thác…
Đầu tư của Trung Quốc đang thâm nhập vào nhiều khía cạnh của đời sống…
Khi chính quyền Trump cắt giảm ngân sách và Chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị…