Lũ lụt ở quận Mật Vân, Bắc Kinh, vào ngày 28/7, khoảng 7:00 sáng, cư dân mạng đã chụp được ảnh một lượng lớn xe cộ bị nước lũ cuốn trôi bên dưới, khoảng 8:00 sáng, nước lũ đã nhấn chìm tầng một. (Ảnh chụp màn hình)
Lũ lụt tàn phá Bắc Kinh trong những ngày gần đây, vào ngày 31/7, chính quyền Bắc Kinh đưa ra thông báo mới nhất cho biết thiên tai đã khiến 44 người thiệt mạng và 9 người mất tích, không liên lạc được. Riêng trung tâm dưỡng lão ở quận Mật Vân khi bị lũ tấn công đã có tổng cộng 77 người, trong đó có tới 31 người thiệt mạng do thiên tai. Chính quyền thừa nhận trung tâm dưỡng lão này không nằm trong phạm vi kế hoạch sơ tán.
Theo báo cáo của “Shang You Xinwen” ngày 31/7, tại buổi họp báo phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai của thành phố Bắc Kinh, thống kê sơ bộ cho thấy quận Mật Vân có 17 trấn, 162 làng bị ảnh hưởng. Toàn quận có khoảng 113.000 người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 37 người tử vong, bao gồm 31 người tại Trung tâm dưỡng lão ở trấn Thái Sư Đồn.
Trung tâm dưỡng lão này nằm trên đường phố chính của trấn Thái Sư Đồn, phía thượng nguồn hồ chứa Mật Vân. Vào thời điểm lũ tràn về, trung tâm có 77 người, bao gồm 8 nhân viên và 69 người cao tuổi, trong đó có 55 người mất khả năng hoặc giảm khả năng tự chăm sóc. Sáng ngày 28/7, nước lũ tràn vào đường phố, chỗ ngập sâu nhất lên đến 2 mét.
Lực lượng cứu hộ đến gần khu trung tâm vào khoảng 7:00 sáng, nhưng do nước chảy xiết, không thể tiếp cận ngay được. Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 10:00, mới bắt đầu lần lượt cứu được những người bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ kéo dài đến ngày hôm sau, trong quá trình đó phát hiện nhiều người cao tuổi đã không qua khỏi.
Theo thống kê sơ bộ, 17 trấn, 162 làng ở toàn quận Mật Vân bị ảnh hưởng, hơn 31.000 ngôi nhà bị hư hại, 6.994 xe bị hỏng, 10 tuyến đường giao thông bị thiệt hại, 105 làng bị hư hỏng cơ sở điện lực, 684 trạm phát sóng viễn thông bị ngưng hoạt động.
Theo Jiemian News, ngày 31/7, ủy viên thường vụ thành ủy Bắc Kinh, phó thị trưởng thường trực Hạ Lâm Mậu tại buổi họp báo cho biết, từ ngày 23 đến 29/7, thành phố Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn cực đoan, các huyện miền núi phía Bắc như Mật Vân, Hoài Nhu, Bình Cốc, Diên Khánh đồng loạt xảy ra lũ quét. Tính đến 12:00 trưa ngày 31/7, toàn thành phố có 44 người thiệt mạng, 9 người mất tích, trong đó 31 người chết tại trung tâm dưỡng lão trấn Thái Sư Đồn thuộc quận Mật Vân.
Bí thư quận Mật Vân Dư Vệ Quốc cho biết: “Từ trước đến nay, khu vực trung tâm của trấn nơi đặt trung tâm dưỡng lão được coi là an toàn, nên trong phương án ứng phó không đưa vào kế hoạch sơ tán. Điều này cho thấy phương án của chúng ta có lỗ hổng và nhận thức về thời tiết cực đoan còn chưa đầy đủ.”
Theo CCTV News, hơn 300.000 người bị ảnh hưởng, 24.000 căn nhà bị hư hại trong trận lũ này.
Một điểm đáng chú ý là, con số người chết mà chính quyền công bố đang bị dư luận nghi ngờ về tính xác thực.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, một số cư dân ở trấn Bắc Trang, quận Mật Vân cho biết họ không hề nhận được cảnh báo lũ trước đó. Họ chỉ phát hiện ra nguy hiểm vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28, khi tỉnh dậy và thấy nước đã ngập đến đầu gối, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ.
Một cư dân họ Dư tại Mật Vân nói rằng, mặc dù mưa lớn bắt đầu từ tối ngày 26, nhưng bà cũng không nhận được bất kỳ cảnh báo lũ nào. Rạng sáng hôm sau, đường sá đã bị ngập, hơn 10 chiếc ô tô bị nước cuốn trôi. Đến chiều cùng ngày, lính cứu hộ mới đến sơ tán người dân.
Trí Đạt (t/h)
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…