Một phụ nữ 65 tuổi bị nứt sọ và hôn mê trong nhà tù Trung Quốc

Thêm một nạn nhân nữa của chính sách bức hại Pháp Luân Công do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân khởi xướng: Bà Bách Căn Đễ bị bắt giam phi pháp, vừa qua đã nhập viện trong tình trạng có nhiều chấn thương nghiêm trọng, “hôn mê và nôn mửa” cùng một hộp sọ bị nứt, theo Minh Huệ đưa tin. 

Bà Bách Căn Đễ nhập viện trong tình trạng hôn mê (phải) (Ảnh: Minh Huệ)

Bà Bách Căn Đễ, 65 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân Tùng Giang ở Thượng Hải, theo báo cáo từ trang Minh Huệ, một website chuyên đăng tải các thông tin về Pháp Luân Công. Bà Bách trước đó đã bị giam ở nhà tù phụ nữ Thượng Hải, bị bức hại nhiều lần dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc vì bà từ chối ngừng tập Pháp Luân Công, một bộ môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị đàn áp bởi chính quyền Trung Quốc từ tháng 7/1999.

Pháp Luân Công, còn được biết đến với tên gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một bộ môn tu luyện dựa trên sự kết hợp của các bài tập nhẹ nhàng và các bài giảng về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Những người tập Pháp Luân Công thường xuyên bị tra tấn, đánh đập và chịu các loại bức hại khác khi bị giam trong nhà tù Trung Quốc.

Báo cáo gần đây nhất của các nhà điều tra độc lập, công bố vào tháng Sáu cho biết, có khoảng 1,5 triệu người, phần lớn là những người tu Pháp Luân Công, đã bị giết để lấy nội tạng kể từ năm 2000. Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền Trung Quốc đã tiến hành trên diện rộng các hoạt động bắt bớ, tuyên án vô căn cứ và các hoạt động vi phạm nhân quyền khác trong cuộc bức hại.

Theo báo cáo của Minh Huệ, kể từ năm 1999, bà Bách đã bị bắt giam và tra tấn. Năm 1999, bà bị 2 năm cưỡng bức lao động. 3 tháng sau khi được thả, bà Bách lại bị bắt lần nữa và phải nhận 3 năm trong trại lao động cưỡng bức. Năm 2006, bà lại bị bắt và bị tuyên án 4 năm tù giam. Sau đó, vào năm 2012, bà Bách lại bị bắt và bị tuyên 6,5 năm tù giam.

Hình cung cấp bởi trang Minh Huệ cho thấy bà đang ở trong bệnh viện với các ống từ mũi của bà.

Cai ngục nói với gia đình rằng bà ngã từ ghế và tự bị thương. Theo Minh Huệ, gia đình bà “nghi ngờ rằng vết thương của bà là do bị đánh ở trong tù”, họ nói thêm rằng “có máu chảy trong hộp sọ”.

Tự Minh

Xem thêm:

Tự Minh

Published by
Tự Minh

Recent Posts

Becamex kiến nghị chuyển đổi chợ truyền thống, nhà xưởng cũ thành đô thị TOD 

Tập đoàn Becamex đề xuất cho phép thu hồi đất, chuyển đổi công năng các…

1 giờ ago

Cầu Long Biên thông xe trở lại từ 0h ngày 28/5

Sau hơn 2 tháng sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên sẽ được khôi phục…

1 giờ ago

Nhà báo Mỹ bị cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Quốc, nhận ít nhất 100.000 USD

Hồ sơ tòa án cho thấy một nhà báo người Mỹ, con trai của một…

1 giờ ago

Mỹ lên kế hoạch lập cơ sở cách ly Ebola tại Kenya cho công dân Mỹ

Trong bối cảnh làn sóng bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo…

2 giờ ago

Đài Loan: Mỹ giữ nguyên chính sách, đợt bán vũ khí tiếp tục theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan

Sau cuộc gặp Trump–Tập, dư luận chú ý đến chính sách của Mỹ đối với…

3 giờ ago

TQ: Cụ ông 71 tuổi qua đời 8 ngày sau khi được thả khỏi Nhà tù Cẩm Châu

Ông Lưu Vạn Thắng, 71 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã…

3 giờ ago