Ảnh minh họa. (Nguồn: slyellow/Shutterstock)
Vào ngày 20/2, một tin tức gây chấn động mạng xã hội cho thấy chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cuối cùng đã ra tay đối với các YouTuber hoạt động tại hải ngoại. Một văn bản “Quyết định xử phạt hành chính” được cho là do một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy trong ngành công an “liều chết” tiết lộ cho thấy, chỉ riêng một YouTuber đã bị phạt hơn 41 triệu Nhân dân tệ (khoảng 154 tỷ VNĐ).
Đồng thời, nguồn tin nội bộ này còn tiết lộ một thông tin gây sốc hơn: Cục Công an thành phố đã ra chỉ tiêu phải thu được “6 tỷ Nhân dân tệ trong vòng 3 tháng”. Mục đích hành động này của công an Trung Quốc rất rõ ràng: nhằm giải quyết cái gọi là “vấn đề kinh phí”.
Nói cách khác, theo nguồn tin này, chính quyền đang công khai sử dụng biện pháp xử phạt để huy động tài chính.
Tài khoản “La Tường — Phá Mạc Thôi Tường” vào ngày 20/2 đã đăng tải thông tin gây chấn động cộng đồng người Hoa trên mạng xã hội X. Ông nói: “Sáng vừa nhắc đến, chiều đã có tin gửi tới! Công an trong nước Trung Quốc hoàn toàn không còn chút đạo đức nào! Trong khi các quy định vẫn đang trưng cầu ý kiến chưa có kết quả, họ đã bắt đầu áp dụng ‘tội danh bỏ túi’ (các cáo buộc mơ hồ) để thực hiện rồi!”
Nội dung tin nhắn từ nội bộ công an gửi tới như sau:
“Tôi là cán bộ thuộc Cục Công an. Gần đây ngân sách đang thiếu hụt nghiêm trọng, hệ thống công an đã bắt đầu chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với các YouTuber. Theo tôi được biết, đã có gần 40 chủ kênh nhận được quyết định xử phạt! Quy định mới về thuế thu nhập từ nước ngoài và luật an ninh mạng mới thực chất đều là để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách.
Mục tiêu của cục quản lý thành phố chúng tôi là thu về 6 tỷ nhân dân tệ trong vòng 3 tháng. Ai hoàn thành sẽ được nhận hoa hồng, ai không hoàn thành sẽ bị điều chuyển công tác. Tôi liều chết chụp trộm một hồ sơ vụ án mà chúng tôi đã theo dõi nửa năm nay! Bất cứ ai không đồng ý, không nộp tiền sẽ bị khép vào các ‘tội danh bỏ túi’ như vượt tường lửa trái phép hoặc tội gián điệp để xử lý!”
Tài khoản “La Tường — Phá Mạc Thôi Tường” đồng thời công bố một bức ảnh, chính là hồ sơ vụ án mà người có lương tâm trong ngành đã liều chết chụp trộm: Một bản “Quyết định xử phạt hành chính” của Phân cục Cam Tỉnh Tử thuộc Cục Công an thành phố Đại Liên, số hiệu “Đại Cam Công Hành Phạt Quyết Tự (2026) số 3”.
Theo nội dung bị rò rỉ, từ ngày 18/11/2014 đến ngày 31/1/2026, chủ kênh này đã “sử dụng phần mềm vượt tường lửa để tạo nội dung trên nền tảng YouTube ở nước ngoài, đồng thời bán các sản phẩm liên quan, thu phí hội viên, quảng cáo ẩn… qua đó thu lợi bất hợp pháp tổng cộng 5,7735 triệu USD, tương đương 41,5692 triệu Nhân dân tệ”.
Văn bản nêu rõ: “Căn cứ vào ‘Quy định tạm thời về quản lý kết nối mạng quốc tế của mạng thông tin máy tính’, ‘Luật phòng chống tội phạm mạng’ và các điều luật liên quan, người vi phạm đã tự ý sử dụng công cụ VPN/vượt tường lửa chưa được phê duyệt để truy cập các trang web nước ngoài và trốn đóng các khoản thuế khổng lồ”.
Sau đó, phía cảnh sát yêu cầu chủ kênh này “phải nộp đủ khoản phạt trước ngày 31/3/2026, số tiền phạt là: 41,5692 triệu Nhân dân tệ” (tương đương hơn 154 tỷ VNĐ).
Đồng thời văn bản cũng ghi chú: “Đối với các khoản phạt quá hạn, mỗi ngày sẽ bị phạt thêm 3% trên tổng số tiền phạt”.
Thông tin này vừa tung ra đã gây chấn động mạng xã hội, dư luận đồng loạt thốt lên đây là hành vi “ăn cướp”.
“Không phải là thâm hụt ngân sách đơn thuần. Nguyên nhân là do suy thoái kinh tế, nguồn thu từ xử phạt giảm đi nên tổng thu nhập của họ cũng giảm theo. Các bộ phận từ cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự đến an ninh trật tự mỗi năm đều có chỉ tiêu xử phạt, họ chỉ đang tìm mọi cách để vơ vét tiền bạc mà thôi”.
“Thật đáng sợ! Nhắc nhở các YouTuber hãy sớm có sự chuẩn bị về tài chính, đừng để đến khi bị vắt kiệt mới tỉnh ngộ”.
Có ý kiến nhận định: “Nếu thông tin này là thật, sắp tới chúng ta sẽ thấy phản ứng từ một làn sóng lớn các YouTuber”.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng chỉ ra điểm nghi vấn khi tên của cơ quan công an trong bản “Quyết định xử phạt hành chính” này chưa chính xác, tên gọi đúng quy chuẩn phải là “Phân cục Cam Tỉnh Tử thuộc Cục Công an thành phố Đại Liên”. Về vấn đề này, Vision Times chưa thể xác minh tính thực hư của văn bản trên.
Trên mạng, phần lớn người dùng vẫn lựa chọn tin vào nội dung của bản “Quyết định” này, bởi chính quyền ĐCSTQ vốn có lịch sử gia tăng ngân sách bằng cách tịch thu tài sản. Đối với ĐCSTQ, việc huy động tài chính từ tài sản của người dân không phải là điều gì mới mẻ.
Đằng Đại Viễn, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Đường sắt đầu tiên của ĐCSTQ, nhớ lại rằng trong cái gọi là “Khởi nghĩa Bình Giang” vào tháng 7/1928, khi quân đội tiến về Tỉnh Cương Sơn, “dọc đường đã đánh chiếm huyện lỵ Vạn Tái và các thị trấn lớn như Tuyên Phong, giúp bổ sung một lượng lớn tiếp tế”.
Vậy nguồn tiếp tế này đến từ đâu? Chỉ cần nhìn vào khung cảnh dưới đây sẽ rõ.
Ông Đằng Đại Viễn kể lại: “Toàn bộ chiến sĩ ai nấy đều quấn vải trên đầu, mặc đủ loại quần áo kiểu dáng khác nhau, có người đội mũ phớt, người mặc mã quái, áo khoác lông, hay cả vest Tây. Mỗi người nhận được tiền tiêu vặt và phần dư từ tiền ăn ít nhất là hơn một trăm đồng bạc lớn, chuẩn bị lên Tỉnh Cương Sơn hội quân với Hồng quân quân đoàn 4 để bước vào một giai đoạn ổn định hơn”.
Bất kỳ ai đọc đoạn văn này cũng đều hiểu rằng, đây hoàn toàn là một nhóm thổ phỉ. Những bộ quần áo đủ kiểu và số bạc lớn đó đều đến từ việc cướp bóc của người dân địa phương.
Năm 1929, Trần Nghị cũng đề cập trong báo cáo về cách thức “ăn cướp” của quân đội Chu – Mao, hay còn gọi là “đánh đổ địa chủ”. Đối với những người bỏ chạy sẽ bị “dán thông báo”, tức là ước tính giá trị ngôi nhà của hào thân, dán một tờ phiếu phạt tiền và ấn định ngày nộp. “Nếu quá hạn không nộp sẽ đốt một ngôi nhà để thị uy”.
Những người giàu có vì sợ nhà cửa bị hủy hoại nên đành phải ngoan ngoãn nộp tiền. Trần Nghị còn tự đắc rằng phương pháp này rất hiệu quả: “Phần lớn kinh phí của Hồng quân được giải quyết nhờ cách này”.
Hùng Thọ Kỳ, ủy viên quân ủy Hồng quân quân đoàn 4, cũng cho biết mỗi khi Hồng quân đến đâu đều “dán đầy thông báo”, yêu cầu hào thân nộp tiền, “nếu không sẽ đốt nhà giết người”. Năm 1931, Bộ Chính trị Hồng quân quân đoàn 12 cũng quy định: “Nếu địa chủ bỏ chạy thì dán thông báo đe dọa, phạt được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.
Năm 1931, ĐCSTQ dựa vào cướp bóc và tiền phạt để gây dựng cơ đồ; đến năm 2026, họ lại dựa vào cướp bóc và tiền phạt để chiếm đoạt tài sản của dân chúng nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thái Tư Vân / Vision Times
Ông Trump cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao thực chất lại củng…
Chile là quốc gia duy nhất ở khu vực Nam Mỹ được hưởng chế độ…
Nồng độ bụi mịn PM10 đã tăng đáng kể ở khu vực tây bắc Bắc…
Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tán luận điệu thù hận trong xã hội Đan…
4 bước ngoặt lớn vào khoảng tuổi 9, 32, 66 và 83 tạo nên 5…
Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, chiếc xe buýt đã lao xuống một khe…