Trung Quốc

“Người mất tích ngày càng nhiều” – Dân Trung Quốc hoang mang, đăng video nhắc nhau cảnh giác

Bước sang năm 2026, tại Trung Quốc Đại Lục liên tục xuất hiện các vụ trẻ em và thanh niên mất tích, thu hút sự chú ý của dư luận. Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền dày đặc các trường hợp người mất tích ở nhiều địa phương như Hà Nam, Hà Bắc, Quý Châu, An Huy, Hồ Nam, v.v, làm dấy lên lo ngại và hoảng sợ trong dân chúng. Nhiều người đã lên mạng nhắc nhở lẫn nhau, bảo vệ con cái và bản thân.

Gia đình của những trẻ mất tích ở Trung Quốc Đại Lục đang tìm kiếm con cái của họ. (Ảnh chụp màn hình)

Thống kê của một người dùng Douyin: 38 người đã mất tích trong nửa đầu tháng 1/2026

Ngày 15/1, một người dùng Douyin ở Trung Quốc Đại Lục có tên “Đại Bàn Ngư” (大胖鱼) đăng tải thông tin cho biết anh đã tổng hợp các trường hợp người mất tích trong nước có thể tra cứu công khai trong giai đoạn từ ngày 1-15/1/2026. Những thông tin này đều đến từ các thông báo tìm người công khai, thông báo của các trạm cứu trợ, các bản tin từ lực lượng cứu hộ dân sự cũng như thông báo chính thức.

Theo dữ liệu trong video, chỉ trong nửa tháng đầu năm 2026, đã có tổng cộng 38 trường hợp mất tích có căn cứ tra cứu được. Độ tuổi bao gồm thiếu niên, thanh niên, trung niên và người cao tuổi; người nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi, có nhiều người trên 60 tuổi, phần lớn đến từ các trạm cứu trợ khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê hạn chế của người dùng Douyin riêng lẻ và có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Các trường hợp mất tích được người dùng Douyin tổng hợp. (Ảnh chụp màn hình)

Trên Douyin còn tìm thấy thêm nhiều thông tin người mất tích không có trong danh sách nói trên, khiến người xem không khỏi rùng mình

Ngày 17/1, trên nền tảng Douyin xuất hiện dày đặc các thông tin về người mất tích:

Ngày 3/1, một bé trai 13 tuổi ở huyện Ông An, tỉnh Quý Châu mất tích trên đường đi học buổi tối. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 4/1, bé trai 14 tuổi tên Văn Học Bân, học tại Trường Trung học số 14 thành phố Khải Lý, Quý Châu, mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 4/1, một bé gái 16 tuổi ở huyện Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 5/1, bé trai 10 tuổi Vương Anh Kiệt ở huyện Nhạc Tây, tỉnh An Huy mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 5/1, bé trai Hoàng Dương ở thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 5/1, bé gái 14 tuổi Triệu Hân Nhiễm ở huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 6/1, bé gái 15 tuổi Vương Tân Duyệt ở huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 10/1, bé trai 16 tuổi Lý Bách Lâm ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh mất tích. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 11/1, nam thanh niên 24 tuổi Tạng Khánh Huy, quê ở Tất Tiết (Quý Châu), mất tích tại tỉnh Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 16/1, nữ sinh lớp 9, 15 tuổi tên Thái Dĩnh Hiên, Trường Chấn Lâm, huyện Du huyện, tỉnh Hồ Nam, mất tích. (Ảnh chụp màn hình)

“Người mất tích ngày càng nhiều” – người dân hoang mang, nhắc nhở nhau cảnh giác

Một số người dùng Douyin đã đăng tải video cảnh báo.

Các vụ mất tích xảy ra thường xuyên, và tội phạm ngày càng táo bạo. Tết Nguyên đán đang đến gần, mọi người phải bảo vệ con cái và bản thân mình!” (Ảnh chụp màn hình)
Tại sao lại có nhiều người mất tích như vậy? Xã hội này có vấn đề gì vậy? Các bậc phụ huynh, hãy cẩn thận… (Ảnh chụp màn hình)
Cảnh giác là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta. (Ảnh chụp màn hình)
Cửa ải cuối năm sắp đến rồi, các bậc phụ huynh hãy chú ý con cái của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Nguồn tin nội bộ: Việc mổ cướp nội tạng thực chất do chính quyền chủ đạo, nhà chức trách hoàn toàn không truy tìm

Ngày 8/1, tại Trường Trung học Phổ thông tư thục cao cấp “Kim Thế Thanh Hoa Viên” ở huyện Tân Thái, tỉnh Hà Nam, một học sinh 13 tuổi họ Chu bất ngờ tử vong trong khuôn viên trường. Khi gia đình chưa kịp có mặt, phía nhà trường đã tự ý di chuyển thi thể. Người chú ruột của em đã lái xe tải chặn lại. Khi gia đình nhìn thấy thi thể, phát hiện khóe miệng em có máu, vùng ngực có một lỗ lớn nghi do vật nhọn đâm xuyên, nguyên nhân tử vong bị cho là rất đáng ngờ. Cư dân mạng nghi ngờ rằng thi thể đang được chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng sống.

Sau khi vụ việc lan truyền, nhiều cư dân mạng phát hiện gần đây tại Hà Nam liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em mất tích. Một số cư dân mạng tin rằng đây là “kế hoạch dự phòng” liên quan đến vụ học sinh họ Chu ở Tân Thái; có người nghi ngờ việc này có liên quan đến dự án trọng điểm cấp quốc gia tại Trịnh Châu (Hà Nam) mang tên “Khu công nghiệp điều trị tế bào và gen” vừa được khởi công. Thậm chí có cư dân mạng thốt lên: “Hà Nam đã biến thành Campuchia rồi!”

Một số người dùng Douyin trong nước còn cảnh báo: “Nhiều nơi đã xuất hiện các nhà máy khép kín, các khu công nghiệp kiểu này sẽ mọc lên khắp cả nước.”

Theo trang Quan sát Dân sinh dẫn số liệu thống kê trong “Sách Trắng về Người Mất Tích tại Trung Quốc (2020)”, năm 2020 Trung Quốc ghi nhận khoảng 1 triệu lượt người mất tích. Trong khi đó, theo thông tin lan truyền trên mạng, năm 2024 số người mất tích tại Trung Quốc lên tới 3,09 triệu người. Đài Phát thanh Trung Quốc từng đưa tin năm 2013 rằng, mỗi năm Trung Quốc có khoảng 200.000 trẻ em mất tích, nhưng tỷ lệ được tìm lại chỉ chiếm khoảng 0,1%. Điều khiến dư luận khó hiểu là, Trung Quốc có khoảng 700 triệu camera giám sát phủ khắp đường phố, nhưng vẫn không thể tìm ra những người mất tích này.

Một nhà hoạt động đến từ tỉnh Giang Tô, lấy tên Eric MY, từng làm việc tại Trung tâm thực thi pháp luật của Cục Công an địa phương (thuộc đội an ninh trật tự). Tháng 7/2025, trong cuộc phỏng vấn với báo Epoch Times, ông tiết lộ rằng số lượng lớn trẻ em mất tích không phải là do chính quyền không tìm được, mà là hoàn toàn không đi tìm. Ông nói: “Vì sao không tìm được? Tôi nói cho các bạn biết, tất cả đều đã bị lấy nội tạng rồi. Chuyện này là có thật.”

Eric cho biết, việc thu hoạch nội tạng trên thực tế do chính phủ đứng ra chủ đạo, nên cấp trên không cho phép điều tra. Tuy nhiên, những trường hợp lớn tuổi hơn vẫn có thể được tìm, chẳng hạn như người có vấn đề tâm thần đi lạc. Còn trẻ em và thanh niên thì tuyệt đối không được phép tìm kiếm, bởi vì nội tạng của họ khỏe mạnh nhất và có giá trị cao nhất.

Bình luận: Ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng giết người bùng nổ dữ dội là “giọt nước tràn ly” đè sập chế độ ĐCSTQ

Ông Uông Chí Viễn, người phụ trách Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), gần đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Vision Times đã thẳng thắn chỉ ra rằng, những sự việc xảy ra tại Hà Nam có khả năng liên quan mật thiết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ đạo trong thời gian dài. Ông nhấn mạnh, hoạt động mổ cướp nội tạng không còn chỉ nhắm vào những người tập Pháp Luân Công, mà đã lan rộng ra toàn xã hội, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cùng nhau ngăn chặn tội ác phản nhân loại này.

WOIPFG được thành lập năm 2003, với mục tiêu điều tra và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng sống. Tổ chức này đã công bố nhiều báo cáo, thu thập băng ghi âm điện thoại, lời khai nhân chứng và các bằng chứng khác, chứng minh rằng việc thu hoạch nội tạng từ người sống là một chính sách cấp nhà nước của ĐCSTQ. Các nội dung liên quan cũng từng được báo cáo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và các tòa án quốc tế trích dẫn.

Ngày 14/1, cựu nhà báo đại lục Tăng Tiết Minh đăng bài trên nền tảng X mang tên “Tú Phong Chân Nhân” (秀峰真人), cho rằng chế độ ĐCSTQ đang ở bên bờ sụp đổ khi ý thức hệ và kinh tế cùng lúc tan rã. Ông nhận định, chuỗi công nghiệp mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, đang phát triển điên cuồng như ung thư giai đoạn cuối, lan rộng khắp xã hội, chắc chắn sẽ trở thành “giọt nước tràn ly” cuối cùng đè sập chế độ này.

Ông chỉ ra rằng, bởi vì ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng giết người của ĐCSTQ là loại tội ác vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng của người dân, nó xâm phạm vào bản năng bảo vệ con cái của các bậc cha mẹ, một tình huống tuyệt vọng không còn lối thoát nào khác. Khi lập trường phi chính trị và sự ủng hộ đối với ĐCSTQ hoàn toàn vô dụng, chỉ cần nội tạng được ghép tương thích là có thể lập tức giết người, thì khi tình cảnh tuyệt vọng đó ập đến, phần lớn người dân sẽ buộc phải liều mình phản kháng.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Xem thêm:

Dương Thiên Tư

Published by
Dương Thiên Tư

Recent Posts

Một vài nơi trong Kinh thành Huế (P2)

Vườn Thường Thanh ở sát bờ lầu Tàng Thơ, ngay trước cầu kho (Port de…

4 phút ago

Nhóm thanh thiếu niên hối hận vì chuyển giới, đấu tranh vì công lý và quyền lợi

Một số người trẻ tự nhận mình là người chuyển giới đã khởi kiện hàng…

6 phút ago

Quân đội Đức rút khỏi Greenland sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế

Đơn vị của quân đội Đức chỉ ở lại khu vực này chưa đầy 2…

10 phút ago

Nội Mông: Nổ nhà máy Baogang, 2 người tử vong, 78 người bị thương

Các video do nhiều cư dân mạng đăng tải cho thấy một đám mây hình…

36 phút ago

NASA: Những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong năm 2026

Đối với những người yêu thích thiên văn học, năm nay sẽ là một năm…

36 phút ago

Fox News: Chiến dịch trấn áp fentanyl của chính quyền Trump góp phần làm giảm tử vong do ma túy

Ngày 17/1, cây bút chuyên mục David Marcus trên Fox News có bài viết phân…

38 phút ago